Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Real: Nâng cấp Dải ngân hà

Chủ tịch Florentino Perez đã có kế hoạch làm mới Dải ngân hà của Real.

Bước vào mùa giải 2012/2013, các cầu thủ Real đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ NHM. Nhưng chặng đường mới đi qua được hơn nửa, mọi hy vọng dần tiêu tan. Đội bóng Hoàng gia thể hiện một bộ mặt bạc nhược tại La Liga. Trong khi đó, phong độ tại đấu trường Châu Âu cũng như cup nhà Vua không thực sự ấn tượng. Đến thời điểm hiện tại thầy trò HLV Mourinho mất đi cơ hội bảo vệ chức vô địch tại giải bóng đá hàng đầu xứ Bò tót, nhiều khả năng bị loại khỏi cup nhà Vua, và cơ hội đi tiếp tại Champions League đang đứng trước thử thách lớn.

Nâng cấp Dải ngân hà

Có thể nói, Real đang là một trong những CLB sở hữu nhiều ngôi sao nhất thế giới túc cầu. Ngoài Ronaldo, Kaka, Benzema, Higuain, Ozil…, mùa hè vừa qua đội bóng Hoàng gia tiếp tục đưa về Bernabeu những Modric, Essien… để có thể tạo ra một tập thể hết sức hùng mạnh.

Real: Nâng cấp Dải ngân hà - 1

Mục tiêu của Real ở mùa hè 2013

Thế nhưng với thói quen chi tiêu trong những năm vừa qua, BLĐ Real chưa bao giờ ngừng theo đuổi những tên tuổi hàng đầu thế giới. Mới đây nhất, chủ tịch Florentino Perez đã định hình xong kế hoạch chuyển nhượng cho CLB ở mùa hè năm 2013. Theo đó, bộ 3 Cavani (Napoli), David Silva (Man City) và Gareth Bale (Tottenham) sẽ là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu với đội chủ sân Bernabeu. Đây được coi là kế hoạch không quá bất ngờ, nhưng nó hoàn toàn mới so với những gì mà giới truyền thông đồn thổi về Falcao (Atletico), Neymar (Santos)… trong suốt thời gian vừa qua.

Ở trường hợp của Silva, Real và tuyển thủ Tây Ban Nha thường không có duyên trong suốt những năm vừa qua. Kể từ khi còn là một cầu thủ trẻ, tiền vệ của Man City đã vượt qua cuộc kiểm tra của các chuyên gia bên phía đội bóng Hoàng gia, nhưng sau đó anh không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào liên lạc. Trong khi đó, vào năm 2010, Perez cũng lên kế hoạch mua Silva, tuy nhiên, tiền vệ tấn công sinh năm 1986 đã chọn Man City làm điểm đến. Thế nhưng, việc mua ngôi sao của Thiếu gia thành Manchester đang là ưu tiên hàng đầu với ngài chủ tịch của Real. Bởi với sự đa năng của Silva, rõ ràng sơ đồ 4-2-3-1 mà Kền kền trắng đang sử dụng hiện nay sẽ vô cùng biến hóa.

Trong khi đó, việc đưa Cavani vào tầm ngắm thay cho Falcao được coi là một bất ngờ. Nhưng dễ hiểu cho sự lựa chọn của Perez, bởi hiện tại Chú hổ chưa có ý định rời Vicente Calderon. Trong khi đó, sát thủ khoác áo Napoli có thể hình tốt sẽ phù hợp hơn với vai trò tiền đạo mũi nhọn của Người đặc biệt. Còn với Gareth Bale, rõ ràng đây là sự lựa chọn hết sức khôn ngoan của ngài chủ tịch bên phía đội bóng Hoàng gia. Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales đang được coi là hiện tượng của bóng đá thế giới ở vài mùa giải vừa qua. Màn trình diễn trước Inter tại Champions League hồi năm 2010 đã phần nào chứng tỏ đẳng cấp của ngôi sao này.

Thế nhưng việc khoác áo Tottenham hiện nay được coi là sự hạn chế với tài năng này. Ngoài việc không được tham dự đấu trường Champions League, tên tuổi của Bale cũng đi xuống cùng tham vọng của đội chủ sân White Hart Lane. Trong khi đó, việc đưa Bale về Bernabeu đang gặp nhiều thuận lợi. Sự có mặt của Modric, cựu cầu thủ Tottenham đến từ mùa hè năm 2012 sẽ là một hậu thuẫn. Thậm chí, việc lên kế hoạch giữ chân Ronaldo cũng phần nào giúp Kền kền trắng kích hoạt thành công quả bom tấn Gareth Bale. Bởi đơn giản, CR7 chính là mẫu cầu thủ mà tuyển thủ xứ Wales đang theo đuổi.

Real: Nâng cấp Dải ngân hà - 2

Chiếc ghế của Mourinho vẫn là dấu hỏi

Và mục tiêu giữ ghế

Thực tế, không phải ngẫu nhiên Florentino Perez lên kế hoạch nâng cấp Dải ngân hà ngay từ thời điểm hiện nay. Mọi kế hoạch mua Cavani, Silva hay Bale đều hướng tới mục đích tái đắc cử chiếc ghế của ngài chủ tịch. Đây được coi là chiến lược không mới nhưng tỏ ra vô cùng hiệu quả trong suốt những năm vừa qua. Nhưng có một điều cần phải nhớ, khoảng 10 năm đã qua, gần như mọi lời hứa của Perez đều trở thành hiện thực. Ronaldo (béo), Zidane, Figo, CR7, Kaka, Benzema… đã lần lượt cập bến Bernabeu để phần nào đảm bảo cho chiếc ghế của ông này có thể tồn tại.

Dù vậy, việc tìm người kế nhiệm HLV Mourinho (có thể rời Real vào mùa hè năm nay) không hề được chủ tịch Florentino Perez đả động tới. Đã có không ít NHM phản đối vị thuyền trưởng của Real, nhưng với cá nhân Perez, ông hiểu việc động chạm tới Người đặc biệt hiện nay sẽ giống như con dao 2 lưỡi trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 6 tới. Đặc biệt, điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tham vọng giành chức vô địch Champions League của đội bóng ở mùa giải năm nay.

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Mourinho đã được giải quyết. CR7 tiết lộ: “Đó là một vấn đề rất cá nhân (với Mourinho). Nhưng hiện nó đã được giải quyết và mọi thứ đều ổn. Những chuyện đã xảy ra trong phòng thay đồ nên ở lại phòng thay đồ”.

Tương lai của Mourinho tại Real vẫn bỏ ngỏ. Ronaldo cũng cho biết thêm: “Tôi không biết. Tôi nghĩ ông ấy sẽ ở lại ít nhất cho tới hết mùa giải. Bởi ông ấy là một HLV luôn khát khao chiến thắng và Real vẫn còn những thử thách ở phía trước. Sau đó, Jose sẽ quyết định điều gì là tốt nhất cho mình, cho các cầu thủ và CLB. Nhưng tôi không biết lúc này, ông ấy hay CLB đang nghĩ gì.”

Man City theo đuổi Benzema. Theo nguồn tin của transfermarketweb, Man City sẵn sàng bỏ ra tới 45 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo của Real Madrid Karim Benzema. Trong khi đó, Ronaldo đã cam kết ở lại sân Bernabeu. Ngôi sao người Bồ cho biết sẽ ngồi vào bàn đàm phán với đội bóng Hoàng gia khi mùa giải năm nay kết thúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN