Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Real: Khi mỗi thất bại là một hiểm họa

Real lại thua và như thường lệ, sóng ngầm nơi hậu trường lại có dịp nổi lên.

Celta Vigo vốn đang đứng thứ 15 Liga và mới chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong tổng số 10 trận gần nhất của họ chắc chắn không thể được xem là đối thủ xứng tầm với Real. Thế nhưng, Mourinho vẫn quyết định tung ra sân một đội hình mạnh với hầu hết những cầu thủ trụ cột trải đều cả ba tuyến, trừ vị trí của Casillas (Adan được bắt thay). Pepe, Aberloa ở hàng thủ, Alonso, Modric ở tuyến giữa, Di Maria, Ronaldo và Benzema cho những vị trí mũi nhọn.

Thế nhưng, Kền kền trắng đã gặp nhiều bế tắc trên sân Balaidos khi Celta Vigo gây bất ngờ với lối chơi ăn miếng trả miếng. Thực tế là ngoài việc đội chủ nhà chơi tốt thì nhiều vị trí của Real đã thi đấu dưới sức trận này. Ngay cả hàng công vốn rất mạnh cũng không cho thấy khả năng công phá bởi thiếu Oezil (chỉ vào sân trong hiệp hai). Mọi thứ tăm tối hơn khi mà sau hơn nửa giờ, Benzema chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Callejon, người vốn không phải là trung phong đích thực.

Real: Khi mỗi thất bại là một hiểm họa - 1

Real đã chơi kém cỏi trước Celta Vigo

Mourinho đã nhận lỗi sau trận đấu vì lỡ không đăng ký cầu thủ trẻ Morata, một trung phong 20 tuổi. Đó có thể là một sự bất cẩn của Người đặc biệt, nhưng trên tất cả nó cho thấy Real bây giờ đang trở nên mong manh hơn chính họ mùa giải trước. Thiếu một vài chủ lực, Real không thể đá nổi và thậm chí ngay cả khi có những con bài tốt nhất (Oezil và Kaka đều vào sân trong hiệp hai), mọi chuyện cũng chưa chắc sáng sủa hơn. Lý do đã được chính Mourinho tiết lộ: “Một số người làm tôi thất vọng bởi họ dường như không muốn chơi bóng”.

Đây không phải lần đầu tiên Mourinho công khai chỉ trích các học trò ở mùa giải năm nay. Ông thậm chí dùng Morata để mỉa mai: “Morata là một cầu thủ trẻ nhưng đầy tham vọng, muốn học hỏi. Dù cho cậu ấy có thể mắc sai lầm thì vẫn tốt hơn một cầu thủ lạnh lùng và không muốn chơi bóng”. Hoặc lấy hình ảnh một Varane bị chấn thương lúc cuối trận khi Real đã hết quyền thay người để nói về những cầu thủ đá chính nhưng thiếu quyết tâm thi đấu: “Varane là một nhà vô địch thực sự. Cậu ấy đã chấn thương lúc cuối trận nhưng vẫn còn chơi tốt hơn một vài người khỏe mạnh khác”.

Câu hỏi là “cầu thủ lạnh lùng không muốn chơi bóng” và “vài người khỏe mạnh khác” ấy là ai? Dĩ nhiên Mou không bao giờ tiết lộ. Ông bảo cánh nhà báo: “Các anh đừng mong tôi nói ra tên họ. Đây là vấn đề cá nhân và tôi sẽ trao đổi riêng với các cầu thủ của mình”. Nhưng cho dù Mou không nói thì nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ Real trên sân, người ta cũng có thể đoán ra những cái tên khiến Mou thất vọng. Pepe, Aberloa, Carvalho và Di Maria là những cầu thủ đá tệ nhất. Callejon vào thay Benzema cũng chơi vô hồn. Những người còn lại, không ai có được màn trình diễn đúng đẳng cấp, kể cả Ronaldo (ghi bàn rút ngắn cách biệt).

Real: Khi mỗi thất bại là một hiểm họa - 2

Áp lực ngày càng nặng nề

Nếu nhìn sự việc theo cách đơn thuần, một thất bại với tỷ số sít sao và lại có bàn thắng sân khách trong khi vẫn còn trận lượt về tại Bernabeu xem ra không có gì quá to tát. Nhưng với bầu không khí ảm đạm hiện tại ở Madrid, mỗi trận thua dù trong khuôn khổ một giải đấu không phải trọng điểm cũng sẽ làm mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn. Real đã sa sút quá nhiều trong nửa đầu mùa giải năm nay. Đội quân áo trắng gần như không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch Liga và cũng chỉ xếp thứ hai sau vòng bảng Champions League nhọc nhằn.

Đáng ngại hơn, cỗ máy hùng mạnh mà Mourinho xây dựng ở mùa trước đang bộc lộ nhiều hạn chế. Một vài vị trí đã không còn hoạt động đúng công suất bởi cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ngay chính Mourinho cũng không còn giữ được sự tỉnh táo và lạnh lùng vốn có. Ông đang sống những ngày đen tối nhất sự nghiệp và đối diện với một áp lực khủng khiếp ở Bernabeu. Thế nên, cứ mỗi thất bại của Real bây giờ sẽ khiến sức ép vốn ngàn cân càng thêm nặng nề hơn.

Real hết tiền đạo

Với việc Benzema chấn thương (chưa rõ thời gian phải nghỉ), Real đã mất cặp tiền đạo tốt nhất. Trước đó, Higuain đã dính chấn thương trong trận gặp Dortmund hôm 6/11. Theo chẩn đoán ban đầu, "El Pipita" cần 4 tuần để bình phục nhưng giờ quá trình đó đã kéo dài thêm ít nhất 5 tuần nữa. Có nghĩa, Real phải chờ đến sang năm mới lại có được sự phục vụ của Higuain. Dĩ nhiên là Real vẫn còn các chân sút trẻ hoặc có thể đẩy Ronaldo vào vị trí trung phong nhưng đó chắc chắn không phải là những giải pháp mà Mourinho ưng ý nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN