Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brest vs Olympique Marseille
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Como
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Union Berlin vs Bayer Leverkusen
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Aston Villa vs Leeds United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Chelsea vs Burnley
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Lens vs Monaco
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lecce vs Inter Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Osasuna vs Real Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
RB Leipzig vs Borussia Dortmund
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Newcastle United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Espanyol
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Paris Saint-Germain vs Metz
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Metz - MET Metz
-
Nottingham Forest vs Liverpool
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Napoli
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Barcelona vs Levante
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Parma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-

"Quái vật" trong Mourinho đã thực sự trở lại

Khi Jose Mourinho lao lên khán đài cùng chia vui với các CĐV Chelsea và con trai ông sau bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 trước Man City, một màn ăn mừng đầy phấn khích, chúng ta lại được chứng kiến một Mourinho như thể bước ra từ tâm tưởng của hàng vạn CĐV Chelsea trên khán đài hơn nửa thập kỷ trước.

Một Mourinho của chiến thắng và sự tâm phục từ các CĐV. Một Mourinho đầy cảm xúc và có thể truyền cảm hứng của ông ta cho rất nhiều người. 

Ống kính truyền hình đã bắt được những phản ứng rất đa dạng của HLV người Bồ Đào Nha trong trận, từ cú sút vọt xà khó tin của Fernando Torres, cho đến pha dứt điểm chạm xà của tiền đạo người TBN. Tất cả đều là những hành động đầy chất "điện ảnh", và chúng ta nhìn thấy trong đó không chỉ có bóng đá.

Hãy nhớ lại lần ông chỉ tay lên khán đài sau khi vượt qua Barcelona ở bán kết Champions League 2009-2010. Hãy nhớ lại lần "trượt cỏ" trứ danh sau bàn thắng của Costinha cho Porto loại Man United khỏi Champions League mùa 2003-2004. Đi kèm với những chiến tích vĩ đại là những màn ăn mừng có một không hai và có thể lôi kéo người khác vào những tranh cãi. Một dạng truyền cảm hứng cho đám đông.

Ngay sau chiến thắng trước Man City là một hành động khác cũng rất "Mourinho": Ông công kích rằng Arsenal đã được hưởng lợi về lịch thi đấu trước trận gặp Chelsea ở Cúp liên đoàn rạng sáng mai. HLV người BĐN đã bắt đầu "mở máy", bằng cách phát động màn khẩu chiến quen thuộc.

Hãy nhớ là vào thời điểm mới trở lại Chelsea, Mourinho tuyên bố rằng ông không đến đây để khẩu chiến, rằng ông là "Người hạnh phúc", không còn là "Người đặc biệt". Ông trở lại với tư thế một người vừa không thành công ở Real Madrid. Mourinho hiểu vị thế của mình. Ông không thể kiêu ngạo.

Premier League đã trải qua hai tháng và 8 vòng đấu tương đối bình yên. Mourinho hầu như không phát biểu, cũng chẳng công kích ai. Chelsea đã lâm vào một giai đoạn khủng hoảng trong 15 ngày cuối cùng của tháng Chín, với 3 trận không thắng (thua Everton và Basel, hòa Tottenham). 

"Quái vật" trong Mourinho đã thực sự trở lại - 1

Đây mới là phong cách của Mourinho

Chelsea đã thực sự trở lại

Lối chơi của đội bóng áo xanh cũng chưa định hình. Mourinho vẫn còn đang đau đầu xem người dẫn dắt lối chơi sẽ là ai (người hâm mộ muốn Juan Mata, thay vì Oscar), sử dụng trung phong nào, và hàng phòng ngự sẽ dựa vào ai. Chưa có gì là chắc chắn ở Chelsea. Mourinho vẫn đang bị phản đối, và ông chọn giải pháp im lặng.

Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi từ thắng lợi 4-0 trước Steaua Bucharest. Chelsea bắt đầu tăng tốc và thắng liền 4 trận từ đó đến nay. Nhưng trước khi họ đánh bại Man City, Mourinho vẫn chưa nói gì. Norwich, Cardiff hay Schalke không thể là thuốc thử chính xác. Chelsea, như đã nói, vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Họ thắng, nhưng không tạo ra nhiều cảm giác thuyết phục: Ngay thắng lợi 3-0 trước Schalke, Chelsea cũng chỉ cầm bóng... 40%, và sút cầu môn ít hơn (10 so với 13 của Schalke).

Mourinho vẫn làm việc, và chờ đợi. Trận thắng Man City vừa qua cũng không hẳn là 3 điểm thuyết phục: Chelsea chơi không quá ấn tượng, và chỉ giành thắng lợi ở những phút cuối bởi sai lầm quá ấu trĩ của đối phương. Nhưng đó có lẽ là chiến thắng đã xác tín cho ông rằng Chelsea có đủ thực lực để trở thành một đội bóng đúng như HLV người Bồ mong muốn. Một thế lực giống như thời điểm cách đây 6-7 năm.

Như đã nói, đó chưa phải là đội Chelsea hoàn thiện. Họ chưa thể hiện được lối chơi thuyết phục. Họ chưa có một chân sút chủ lực ổn định để dựa vào. Oscar đã chứng tỏ được phẩm chất dẫn dắt ở hàng tiền vệ, nhưng chưa phải là thủ lĩnh. Ở phía sau, cũng chưa có ai chứng tỏ rằng họ xứng đáng là người chỉ huy hàng thủ của The Blues.

Nhưng điều đáng sợ là Chelsea vẫn chiến thắng, chễm chệ ở ngôi nhì và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm. Mourinho dường như đã nhận ra rằng dù chưa hoàn thiện, thì đây là đội bóng mang đúng phẩm chất ông mong muốn. Giống như đội Inter 2010 trước đây, và chính Chelsea này của 6-7 năm về trước.

Màn ăn mừng đầy phấn khích trong trận gặp Man City và lần công kích nhắm vào Arsenal mới đây đã chứng tỏ rằng "Quái vật" trong Mourinho đã sẵn sàng trở lại. Bây giờ, Chelsea mới thực sự tham gia vào cuộc đua. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Tranh luận cùng Phạm An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN