Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Những trận đấu ‘lạ’

Vòng 12 V-League có hàng loạt ông lớn bại trận, đặc biệt ở các đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia và U-23 sau khi HLV Miura công bố danh sách chính thức cho vòng loại World Cup lẫn SEA Games.

Khi cầu thủ biết có tên vào đội tuyển thì ít ai dại gồng mình chơi hết sức bởi dễ dẫn đến chấn thương. Đấy là lý do chính mà những thời HLV tiền nhiệm ông Miura thường giữ danh sách đến giờ chót, cho đến sau khi V-League ngưng nghỉ mới tiết lộ nhằm giúp cầu thủ luôn giữ một trạng thái cống hiến hết mình để mong lọt vào mắt xanh của thầy.

Chiều qua, SL Nghệ An đã bất ngờ ngã ngựa 1-2 trước đội khách Đồng Nai gây ngỡ ngàng cho HLV Ngô Quang Trường. Cái thua “lạ” của đội bóng xứ Nghệ sau chuỗi năm trận thắng liên tiếp trước các đối thủ sừng sỏ thì sau khi ông Miura có danh sách đội tuyển, nhiều cầu thủ bỗng dưng “xìu”. Hai trận gần nhất đều trên sân nhà, SL Nghệ An bị đội cuối bảng Cần Thơ cầm chân 2-2 và lần này đội áp chót Đồng Nai thắng ngược 2-1.

Những trận đấu ‘lạ’ - 1

HAGL (xanh)  và QNK.QN cầm chân nhau với tỉ số 2-2

Không khó cho ông thầy trẻ Ngô Quang Trường lý giải học trò của mình chơi dưới sức nhưng nghiệt nỗi chiếc ghế HLV có bốn chân thì cầu thủ đã nắm hết ba.

Tương tự, B. Bình Dương vừa thỏa mãn với trận thắng Hải Phòng 3-1 sau khi chia tay HLV Lê Thụy Hải đã gục ngã sân khách Sanna Khánh Hòa 0-1. Trận thua “lạ” khiến giới hâm mộ nghi ngờ vào sức mạnh của nhà đương kim vô địch V-League khi rủng rỉnh túi điểm dễ đánh mất mình và thường rơi vào các chân sút có tên ở tuyển.

Nó gần giống với trường hợp của Hà Nội T&T với nhiều tuyển thủ quốc gia vẫn bị đội yếu hơn Đồng Tháp hạ gục 2-0 bởi lý do… say nắng.

Ngẫu nhiên HLV Miura gây sung sướng cho cầu thủ lại vô tình làm khổ đội bóng!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo CÔNG TUẤN (phapluattp.vn)
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN