Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU – Moyes: Bất lực nhìn con tàu đắm

Sự kiện: Premier League 2023-24

Vẫn một thái độ như thường thế sau trận nhưng liệu ngoài Moyes ra, còn ai lạc quan về MU.

Sự bất lực của Moyes

Trước Chelsea, một trong những điểm yếu của MU đã được phơi bày rõ ràng – sức mạnh về chiều sâu lực lượng so với các đối thủ mạnh. Thiếu vắng 2 chiếc nanh vuốt sắc nhọn nhất Van Persie và Rooney, Quỷ đỏ đã chật vật trong việc tìm đường vào khung thành đối phương trong khi phía bên kia, Mourinho tự tin cất bỏ Torres ra ngoài để rồi sử dụng một Eto’o bùng nổ đến bất ngờ. Nên nhớ tiền đạo đã luôn là một gánh nặng với Chelsea kể từ đầu mùa giải nhưng trong thời khắc quan trọng, ngôi sao tưởng đã tắt lại tỏa sáng rực rỡ. Tuy vậy Eto’o chỉ là một phần trong nhiều yếu tố tạo nên chiến thắng của The Blues, một phần khác nữa là cuộc đấu trí của hai HLV.

Mourinho lựa chọn cái vẻ quen thuộc trong các trận đánh lớn, xù xì và khô khan, Moyes ngược lại quyết định chơi một canh bạc khi xua quân tràn lên để rồi sập bẫy. MU có được sự chủ động với trái bóng với thời lượng kiểm soát nhỉnh hơn (52 so với 48%) và tỷ lệ chuyền cũng chính xác hơn (84 so với 76%), nhưng đó là một sử chủ động không hề tuyệt đối. Chelsea nhường cho họ mặt sân ở nửa bên kia nhưng từ vạch giữa sân đổ lại khung thành Petr Cech là một dạng “thiên la địa võng”, MU dâng lên, lọt vào mê cung và không kịp trở tay trước những miếng đánh của đối phương, đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

MU – Moyes: Bất lực nhìn con tàu đắm - 1

Moyes vẫn chưa đầu hàng

Cách chơi của Chelsea không lạ với những pha lên bóng không quá đông và đồng thời tận dụng những tình huống bóng chết, Moyes và cầu thủ MU biết rõ điều đó nhưng hàng thủ của họ đã chơi thiếu quyết liệt và thiếu tập trung trong cả 3 tình huống thủng lưới. Ngược lại, mặt trận tấn công của đội khách lại hết sức mờ nhạt, Moyes đặt niềm tin vào Januzaj và chàng trai trẻ cũng chơi khá ấn tượng. Tuy nhiên một “cậu bé” không thể gánh cả một tập thể thiếu sức bật và sự sáng tạo. MU đã chơi quá đơn điệu trước một hàng thủ lọc lõi như Chelsea, còn Moyes, ngoài bàn gỡ muộn màng của Chicharito không thể đưa ra phương án nào khả dĩ để lật ngược tình thế.  

Top 4 ngoài tầm với?

Thất bại thứ tư trong 5 trận gần nhất đang ném MU dần rơi khỏi mọi võ đài của mùa giải năm nay, cơ hội bảo vệ ngôi vương tại Premier League giờ chỉ còn nằm trên lý thuyết và thậm chí đến ngay cả một suất dự Champions League cũng tuột dần ngoài tầm với của Quỷ đỏ. Đây đã là vòng đấu 22 tức là phía trước MU còn 16 trận nữa và khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ tư Liverpool đang dừng ở mức 6 điểm. 2 trận thắng không phải cách biệt không thể san lấp nhưng cũng phải chuyện dễ cho MU trong chặng đường phía trước. Nếu không có nhiều bất ngờ 3 suất đầu tiên của nước Anh dự Champions League sẽ thuộc về Arsenal, Chelsea, Man City và suất cuối cùng thuộc về phần còn lại.

MU – Moyes: Bất lực nhìn con tàu đắm - 2

MU sẽ mất Champions League nếu tiếp tục rơi

Nhóm này bao gồm Liverpool, Tottenham, Everton, MU và có thể tính cả Newcastle nên chắc chắn cuộc đua sẽ rất khốc liệt. Mùa trước Arsenal chỉ giành suất cuối với 1 điểm nhiều hơn Tottenham (73 – 72) và trong 5 mùa giải gần nhất, đội giành vị trí thứ tư luôn cần có khoảng 70 điểm (cao nhất là Arsenal mùa trước 73 điểm và thấp nhất là Arsenal mùa 2010/2011 68 điểm). Như thế MU còn cách mục tiêu khoảng 33 điểm, tức họ phải thắng khoảng 10/16 trận còn lại. Tuy nhiên phía trước MU vẫn còn lần lượt phải đụng độ Arsenal (ngày 13/2), Man City (1/3), Liverpool (15/3), Newcastle (5/4) và Everton (19/4).

Quan trọng hơn là MU hiện tại không nắm được quyền tự quyết, hay là họ sẽ đi theo con đường của Chelsea 2 năm trước, đứng thứ 6 tại Premier League nhưng vô địch Champions League. Ai dám tin???

Thêm một nỗi đau

Trong thất bại của MU tại Stamford Bridge, ống kính camera đã ghi lại những khoảnh khắc thất vọng của Sir Alex khi chứng kiến đội bóng thua trận. Chưa dừng lại ở đó, sau trận, cựu danh thủ Gary Lineker còn đăng trên Twitter dòng: “Tôi phân vân tự hỏi United giờ sẽ đứng ở đâu nếu họ mời về Mourinho”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phương ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN