MU: 1 trận thắng, 3 điểm, 2 tâm trạng
Cái cách mà MU giành 3 điểm để có trận thắng đầu tiên tại giải ngoại hạng năm nay khiến cho CĐV của họ phải trải qua 2 tâm trạng hoàn toàn đối lập.
Thăng hoa trong hiệp 1
Phải thừa nhận rằng hiệp 1 của trận đấu giữa Fulham và MU là một hiệp đấu làm mãn nhãn người xem và khiến bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy hài lòng, bất chấp việc Quỷ đỏ đã phải nhận bàn thua từ rất sớm. Ngoại trừ tình huống phạm lỗi không đáng có dẫn đến bàn thua đầu tiên, có thể nói màn trình diễn của thầy trò HLV Sir Alex là hoàn hảo, từ khâu phòng ngự, cầm bóng, triển khai thế trận, cho đến hiệu quả trong khâu dứt điểm.
Việc bị thủng lưới ngay từ phút thứ 3 có lẽ chỉ là chất xúc tác để khiến cho MU chơi bốc lửa hơn trong khoảng thời gian đầu của trận đấu. Đó là khi NHM được chứng kiến những pha phối hợp quen thuộc ở 2 bên cánh của bộ đôi Evra – Young bên cánh trái và Rafael – Valencia bên cánh phải. Tiền vệ người Ecuador đã được trả về vị trí chạy cánh sở trường và độ nguy hiểm trong những đường lên bóng của MU đã hiệu quả hơn trông thấy. Dù cho vẫn có những tình huống Valencia xử lý “tối”, bị đối phương bắt bài hay những quả tạt chưa mang lại độ chuẩn xác cao, nhưng không thể phủ nhận sự có mặt của Valencia giúp cho MU đạt được sự cân bằng trong tấn công ở 2 bên cánh, qua đó những phương án tiếp cận khung thành cũng trở nên đa dạng và biến hóa hơn.
MU đã có hiệp 1 thi đấu thăng hoa
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong màn trình diễn thăng hoa của MU trong hiệp 1 chính là 2 tân binh van Persie và Kagawa. Tiền đạo người Hà Lan đã có một màn chào sân Old Trafford không thể ấn tượng hơn khi anh chính là người gỡ hòa cho Quỷ đỏ bằng một pha dứt điểm 1 chạm ở đẳng cấp cao nhất. Dù ở những phút tiếp theo, van Persie còn tỏ ra lạc lõng chưa bắt nhịp được với lối chơi chung của toàn đội nhưng với 1 bàn thắng siêu phẩm, như thế là đủ để anh nhận được những tràng pháo tay tán dương cho lần thứ 2 ra sân trong màu áo đỏ.
Với Kagawa, anh đang dần chứng tỏ mình là một bản hợp đồng đáng đồng tiền bát gạo của Sir Alex. Được xếp đá ở vị trí hộ công sở trường, Kagawa đã chứng tỏ được những phẩm chất làm nên tên tuổi của một trong những tiền vệ công xuất sắc nhất Bundesliga những mùa giải qua. Sự có mặt của Kagawa khiến cho những miếng tấn công trung lộ của MU trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn. Điều dễ nhận thấy nhất ở tiền vệ nhỏ con người Nhật Bản chính là sự tự tin, tự tin trong khâu cầm bóng, di chuyển, và tung ra những đường phân phối bóng ra 2 biên rất hiệu quả. Dù vậy Kagawa vẫn cần phải mạnh dạn hơn nữa trong khâu dứt điểm từ xa. Có nhiều tình huống trong trận đấu vừa qua, cựu tiền vệ Dortmund đã có khoảng trống trước vòng cấm địa đối phương nhưng lại không dứt điểm mà phối hợp với đồng đội. Nếu như Kagawa có thể nâng cao thêm kỹ năng này, anh thực sự sẽ trở thành một vũ khí lợi hại trong sơ đồ chiến thuật của Sir Alex.
Lo âu và sợ hãi trong hiệp 2
Nếu như hiệp 1 là một Quỷ đỏ thăng hoa và quyến rũ thì hiệp 2 lại là một bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Nói không ngoa khi đội quân của Sir Alex đã khiến cho hàng vạn khán giả nhà phải “sống trong sợ hãi” trong phần lớn thời gian của hiệp đấu thứ 2, nhất là khi Fulham nhận được món quà biếu từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành David De Gea và trung vệ Vidic giúp cho họ có được bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3.
Với thế trận áp đảo tạo ra trong hiệp 1, không ai nghĩ Quỷ đỏ lại chơi thiếu sức sống đến vậy trong hiệp 2. Một trận cầu sôi động nhiều bàn thắng đã không được tạo ra mà thay vào đó Quỷ đỏ đã phải chiến đấu trong tâm trạng hồi hộp và lo lắng mới có thể giành trọn vẹn được 3 điểm. Có thể nhận thấy rõ ngay khi hiệp 2 bắt đầu, nhịp độ tấn công của MU đã được làm chậm lại. Họ chủ động cầm bóng ở khu vực giữa sân nhưng không ồ ạt tấn công như hiệp đầu, mà chơi với sự cầm chừng, an toàn một cách thái quá. Và sự chùng xuống bất ngờ này của Quỷ đỏ đã tạo thời cơ cho Fulham vùng lên.
Chấn thương của Rooney là đỉnh điểm cho nỗi sợ hãi của MU trong hiệp 2
Những đợt tấn công của đội bóng áo trắng đã xuất hiện nhiều hơn, và ngay lập tức hàng thủ MU mắc sai lầm. Trớ trêu thay người mang họa cho đội bóng lại là 2 cái tên đang được tin tưởng nhiều nhất là De Gea và Vidic, trong một pha bóng tưởng như vô hại bên phía Fulham. Thế trận chắc chắn của MU bỗng chốc tuột khỏi tay và họ đã không thể lấy lại được, bất chấp Sir Alex đã tung vào sân cả Rooney lẫn Welbeck nhằm lấy lại sự mạnh mẽ trên hàng tấn công. Đỉnh điểm cho sự lo âu và sợ hãi trong hiệp 2 của MU chính là khi Rooney phải rời sân trong đau đớn bằng cáng ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.
Nỗ lực lăn xả của Ro10 cản phá cú sút của Rodallega có thể coi là hình ảnh tiêu biểu cho sự vất vả mà MU phải chịu đựng trong khoảng 25 phút cuối cùng của hiệp 2, khi mà hy vọng có điểm của Fulham bùng lên mãnh liệt hơn lúc nào hết. Theo tin mới nhất, Rooney sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần để chữa trị vết rách ở đùi. Đây có thể coi là một hung tin dành cho Quỷ đỏ dù cho tân binh van Persie đã chơi hay và có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải.
Rõ ràng, dù đã có 3 điểm đầu tiên để không bị tụt lại quá xa so với các đối thủ cạnh tranh khác nhưng cái cách mà MU chiến thắng là có vấn đề. Hàng công vắng Rooney, cộng với hàng thủ đang bị bão chấn thương tàn phá đang là những trở ngại lớn cho MU ở giai đoạn đầu mùa giải. Hãy cùng chờ xem tài cầm quân, điều binh khiển tướng của Sir Alex, và bản lĩnh của Quỷ đỏ sẽ được thể hiện như thế nào trong những trận đấu tiếp theo của mùa giải!?