Man City 4.0 của Pep Guardiola: Tràn đầy sức sống, hấp dẫn và khó lường
Man City 4.0 của Pep Guardiola đã tạo dấu ấn trong chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Newcastle ở vòng 27 Ngoại hạng Anh.
Man City diện mạo mới
Trong những buổi họp đội gần đây, đã có lúc Pep Guardiola liếc nhìn sang Bernardo Silva và Rodri, tự hỏi liệu họ có đang… chán không. Liệu vẻ chăm chú trên gương mặt của cả hai có chỉ là một lớp vỏ bề ngoài.
Pep Guardiola sẽ không trách họ. Thông điệp vẫn là những điều quen thuộc. Bộ đôi này đã ngồi trong khán phòng nhỏ ở tầng một khu tập luyện hàng trăm lần, nghe ông thầy người Tây Ban Nha trình bày đi trình bày lại những kết luận tương tự.
O'Reilly có màn trình diễn chói sáng ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường của mình
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Man City lúc này có quá nhiều tân binh trẻ, dễ tiếp thu đến mức những “nguyên lý Guardiola” không còn đơn thuần là được nhắc lại, mà đang được dạy lại từ đầu. Chính vì vậy, những cuộc bàn luận xoay quanh việc cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sẽ ngã ngũ ra sao, hay kỳ vọng của những khán giả trung lập, có lẽ đang bị lệch đi đôi chút.
Trong tuần qua, một cảm giác khá phổ biến xuất hiện. Man City đang chuẩn bị cho một chuỗi thắng dài, ngột ngạt, kiểu chuỗi trận đã định hình cả thập kỷ của Pep Guardiola tại Anh. Trên truyền hình, trên radio, người ta thở dài khi nói về sự “tất yếu”, cam chịu trước viễn cảnh chiếc cúp thứ bảy trong chín năm lại về tay Man City.
Đó là những người vẫn còn ám ảnh bởi việc Arsenal và Liverpool từng bất lực trước Man City “khát máu”. Nhưng cho rằng đội bóng của Mikel Arteta sẽ gục ngã chỉ vì quá khứ và những vết sẹo cũ là điều bỏ qua thực tế về bản chất của các đội hình hiện tại.
Có tới 13 cầu thủ trong đội hình của Pep Guardiola chưa từng tham gia một cuộc đua vô địch. Chỉ còn 8 người sót lại từ mùa “ăn ba” lịch sử, và chỉ 4 trong số đó thường xuyên đá chính mùa này. Đây là Man City được tái thiết, là Man City 4.0 dưới thời Pep Guardiola: mới mẻ, giàu sức sống, hấp dẫn và khó lường. Man City không có ký ức cơ bắp về những cuộc đua đường dài.
Đây là Man City đang trong giai đoạn chuyển tiếp, và nếu họ vượt qua Arsenal để vô địch mùa này, điều đó thậm chí có thể được xem là đi trước tiến độ. Cách đây vài tháng, ý tưởng ấy còn mang màu sắc viển vông. Dù nguồn lực tài chính cho cuộc cải tổ là rất lớn, chất lượng tân binh là điều không phải bàn cãi, nhưng sự thật vẫn là những cầu thủ này đang học cách chơi cùng nhau, xây dựng các mối liên kết mới.
Họ chưa từng cùng nhau trải qua những trải nghiệm như vậy, và điều đó thể hiện rất rõ, chỉ cần nhìn phản ứng bùng nổ sau trận là đủ. Việc đánh bại Newcastle không phải chiến thắng sẽ định đoạt cuộc đua vô địch.
Tràn đầy sức sống, hấp dẫn và khó lường
Tại Etihad, chỉ 3 ngày sau khi Wolves cầm hòa Arsenal ở phút bù giờ, Man City tràn đầy sinh khí. Cuồng nhiệt, căng thẳng đến nghẹt thở. Pep Guardiola phải nhắc Marc Guehi bình tĩnh khi anh thực hiện một đường chéo dài quá đà, đưa bóng thẳng ra ngoài biên.
13 cầu thủ trong đội hình của Pep Guardiola chưa từng tham gia cuộc đua giành danh hiệu nào trước đây
Những cái ôm giữa Antoine Semenyo và Matheus Nunes sau bàn mở tỷ số phút 14 của Nico O'Reilly giống như thể đó là bàn thắng ở vòng cuối mùa, chứ không phải giữa tháng Hai. Nunes từng vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2023/24, nhưng gần như không đóng vai trò đáng kể khi ấy.
Pep Guardiola đùa sau trận: “Giờ thì nghỉ 3 ngày. Việc chúng tôi cần làm là uống thật nhiều caipirinha, daiquiri và tận hưởng cuộc sống. Sau đó, tập luyện nghiêm túc ba buổi và lên đường tới Leeds”.
Bầu không khí trên khán đài sôi sục như thể những danh hiệu trước đó chưa từng tồn tại. Lịch sử ở đó, nhưng không có gì là hiển nhiên. Điều này thể hiện rõ nhất ở khoảnh khắc sân Etihad chết lặng khi Dan Burn đánh đầu gỡ hòa từ tình huống cố định, rồi thở phào nhẹ nhõm khi cờ việt vị được phất lên.
Man City bộc lộ những điểm yếu, cách đối thủ có thể khai thác họ. Anthony Gordon thoát xuống trong pha phản công khi Guehi không kịp trở tay, trong lúc hàng thủ Man City dâng quá cao. Những tiếng thở gấp vang lên khi Rodri vô tình đổi hướng cú sút của Lewis Hall, đưa bóng đi chệch khung thành Gianluigi Donnarumma giữa hiệp một.
Rồi đến khoảnh khắc sân khấu: Erling Haaland đứng ngắm nhìn đường kiến tạo thứ bảy của mình tại giải đấu, khi chọc khe cho O’Reilly ghi bàn trước mốc nửa giờ.
Các cầu thủ Man City ăn mừng sau khi giành chiến thắng trước Newcastle
O’Reilly chơi xuất sắc ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường, liên tục tạo ra những khoảnh khắc giá trị ở các sân khấu lớn, điều có thể khiến HLV tuyển Anh Thomas Tuchel đau đầu trước thềm World Cup 2026. Cách đây không lâu, O’Reilly còn được xem là… hậu vệ trái của tuyển Anh.
Hiện tại, anh đang chiếm suất của Phil Foden và Rayan Cherki. Ban lãnh đạo Man City hiểu rõ ý nghĩa của việc lại có thêm một sản phẩm “cây nhà lá vườn” tỏa sáng đúng thời điểm then chốt.
Newcastle ghi bàn đầu tiên tại Etihad ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 2018, khiến sự lo lắng lan khắp khán đài. Pep Guardiola ngồi thụp xuống khi Hall chuẩn bị đá phạt, hay khi Anthony Elanga suýt vượt qua Ait Nouri trong vòng cấm.
Man City không còn là một cỗ máy trơn tru hoàn hảo, mà chưa hoàn hảo, và chính điều đó tạo nên vẻ đẹp. Những sự chắc chắn cũ không thể mặc định nữa; và với biến động lớn như vậy, đòi hỏi điều đó cũng là không công bằng.
Điều rõ ràng là Man City sẽ còn sảy chân, và Arsenal cũng vậy. Giai đoạn nước rút này hứa hẹn sẽ gợi nhớ về những thời kỳ cũ, khi chuẩn mực vô địch thấp hơn rất nhiều so với mức mà Pep Guardiola và Jurgen Klopp từng đẩy lên đến mức phi lý. Mười một trận còn lại hứa hẹn sẽ căng như dây đàn.
Man City đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm, khi hai đội chơi cùng số trận. Kết quả này có được sau khi thầy trò HLV Pep...
Nguồn: [Link nguồn]
-22/02/2026 09:11 AM (GMT+7)





