Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG: Gay cấn!

Cuộc đua đến chức vô địch giải nữ năm nay hứa hẹn rất kịch tính với bất ngờ sau giai đoạn lượt đi, Phong Phú (PP) Hà Nam vươn lên dẫn đầu giải.

Đấy là một kết quả không lường trước của các đội bóng mạnh như Hà Nội I hay Than Khoáng sản Việt Nam (KSVN) từ đầu mùa luôn có một lực lượng ổn định và đều đặt tham vọng đoạt ngôi nữ hoàng.

Trong khi đó, TP.HCM đang ở thời kỳ chuyển giao thế hệ đã chơi rất chật vật và mãi đến sau vòng đấu thứ tư mới chen chân vào tốp ba. Tuy nhiên, họ vẫn còn kém đội đầu bảng đến 5 điểm và buộc phải có một cuộc “lột xác” mạnh mẽ hơn mới mong thay đổi số mệnh, dù học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở lượt đi từng cầm hòa ứng viên nặng ký nhất Hà Nội I.

Do đội tuyển nữ quốc gia phải chơi vòng chung kết bóng đá nữ châu Á nên phải chờ đến năm tháng sau, lượt về mới khai diễn tại Nha Trang (từ ngày 18-7 đến 2-8).

Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG: Gay cấn! - 1

Sau World Cup, lượt về hứa hẹn nhiều kịch tính với bốn đội đều có khả năng vô địch. Ảnh: XUÂN HUY

Chiều nay, bóng lăn trở lại và rất nhiều khả năng Hà Nội I sẽ tạm chiếm ngôi đầu vì chỉ gặp đàn em Hà Nội II như họ từng dễ dàng thắng 4-1 trận lượt đi. Tuyển nữ TP.HCM cũng tràn trề cơ hội thu ngắn cách biệt điểm số khi đối đầu với đội áp chót bảng Thái Nguyên. Đáng xem nhất ở lượt trận thứ sáu chính là trận đấu muộn diễn ra sau đó một ngày giữa đội dẫn đầu PP Hà Nam gặp gỡ Than KSVN.

Cô trò HLV Văn Thị Thanh rất thận trọng ở cuộc đối đầu này bởi Than KSVN luôn cho thấy sự khó chịu của dàn cầu thủ đang vào độ chín sau chức vô địch quốc gia hai năm trước. Trong khi đó, PP Hà Nam chưa từng một lần lên ngôi nữ hoàng nên rất khao khát chinh phục đỉnh cao bằng một sự tập trung đáng nể như ở lượt đi đã thắng 4, thua 1.

Lượt về giải nữ gay gấn hơn các mùa bóng trước bởi có đến bốn đội đều còn cửa vô địch với trình độ ngang ngửa và quen thuộc lối chơi của nhau. Tuy nhiên, Hà Nội I vẫn có một bề dày truyền thống với 10 lần vô địch và lứa kế thừa hoàn chỉnh (từ nguồn trẻ Hà Nội II) vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất. Trong khi đó, TP.HCM dần đánh mất vị thế của mình với ba năm qua vẫn chưa biết đến mùi vị đăng quang sẽ rất nóng lòng chứng tỏ bằng thế hệ cuối cùng của Kiều Trinh, Kim Hồng.

Những trận đấu quyết định trên sân Nha Trang còn là dịp tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia và trong tuần này, VFF dự kiến sẽ công bố tân HLV đến từ Nhật. Một chút khó khăn cho giải đấu ở thời điểm này, khán giả vừa no nê World Cup và song hành là V-League nên sẽ khó hấp dẫn người xem. Vì thế, ban tổ chức giải đã quyết định mở cửa phục vụ khán giả miễn phí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Gia Huy (plo.vn)
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN