Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Iceland xếp hạng từng thua Việt Nam, sao phải ngạc nhiên?

Đôi khi, điều tưởng chừng phi lí được tạo dựng trên nền tảng của những thứ rất... có lí. Và Iceland, đang chứng minh thực tế đó ở kỳ Euro năm nay.

1. Những ngày qua, Iceland đang là từ khóa “gây sốt” nhất làng bóng đá. Câu chuyện về một đội tuyển đến từ đất nước chỉ có dân số vào khoảng 330 nghìn người, xấp xỉ… quận Bắc Từ Liêm của Hà Nội, lọt vào tứ kết Euro 2016 đã trở thành niềm cảm hứng cho những kẻ mộng mơ.

Iceland xếp hạng từng thua Việt Nam, sao phải ngạc nhiên? - 1

Đôi khi, những con số như thế này khiến chúng ta nhìn nhận sai bản chất vấn đề 

Thế nhưng, tất cả dường như bị ảm ảnh bởi con số 330 nghìn nhỏ bé hay bất kì thống kê (được cho là) ấn tượng mà báo giới đưa ra, dẫn tới việc nhìn nhận sai bản chất thành công của Iceland. 

Trước trận đấu giữa Anh và Iceland, Wayne Rooney có nói một câu rất hay (có lẽ là dấu ấn đậm nét nhất của tiền đạo 30 tuổi ở Euro 2016): “Quy mô dân số quốc gia chỉ là con số tham khảo. Khi ra sân thi đấu, hai đội có 11 cầu thủ như nhau cả thôi!”.

Iceland đang đứng trong top đầu thế giới về nhiều mặt như tỉ lệ người biết chữ, tuổi thọ, thu nhập, sự gắn kết trong xã hội, và là đất nước có sự tăng trưởng kinh tế đáng nể bậc nhất.

Thể thao, mà đặc biệt là bóng đá, vô tình “hưởng” điều kiện phát triển tốt nhất. Người làm bóng đá nơi đây đã xây dựng nên những SVĐ bóng đá trong nhà hiện đại chẳng kém gì các SVĐ lớn. Cầu thủ được tới các CLB lớn ở châu Âu "chào hàng" ngay từ thuở niên thiếu.

Trường hợp Iceland giống như trường hợp chú bọ cánh cứng có thể nâng vật nặng gấp 850 lần cơ thể, nhưng lại bị người đời ngộ nhận về sức mạnh qua vẻ ngoài của nó vậy!

2. Ở Iceland, thống kê chỉ ra cứ 500 người thì có 1 người sở hữu tấm bằng HLV “xịn” do FIFA cấp, chiếm tỉ lệ khoảng 0,002%.

Con số này thua… tỉ lệ tiến sĩ ở Việt Nam hiện tại (0,027%) nhưng nhiều hơn tỉ lệ HLV "xịn" ở Anh (0,0001%). Về khía cạnh nào đó, người Iceland cũng coi trọng vấn đề bằng cấp đâu thua kém gì Việt Nam hay bất kì đất nước nào?

Iceland xếp hạng từng thua Việt Nam, sao phải ngạc nhiên? - 2

Tại sao một quốc gia với cơ sở vật chất tuyệt vời, những con người tuyệt vời cùng 10% dân số sẵn sàng đặt vé máy bay đi cổ vũ đội tuyển con cưng, lại không thể làm nên điều tuyệt vời?

Vấn đề ở chỗ, tấm bằng là minh chứng cho trình độ lẫn nhiệt huyết của người làm bóng đá có tâm ở Iceland. Chẳng vậy mà Heimir Hallgrimsson- một vị nha sĩ nổi tiếng sẵn sàng bỏ việc, xắn tay áo lên tiếp quản vị trí quan trọng như HLV trưởng ĐTQG!

Tại sao đội tuyển có cơ sở vật chất tuyệt vời, với những nhà cầm quân tuyệt vời không thể đánh bại đội tuyển có giải đấu ngập trong kim tiền, nhưng bị thổi phồng chất lượng từ ngành công nghiệp báo chí lá cải nổi tiếng?

3. Iceland được bình chọn là một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Hơn 300 nghìn dân, với phần lớn đàn ông có tên kết thúc bằng đuôi “son” (còn đàn bà là “dottir”) cứ như thể gia đình vậy.

Thế mới có chuyện, 10% dân số xứ sở mà bóng ném mới là môn “thể thao vua” sẵn sàng đặt vé máy bay tới Pháp để được nhìn thấy những cầu thủ con cưng chơi... bóng đá, tại một giải đấu tầm cỡ châu lục.

Hình ảnh Aron Gunnarsson bắt nhịp “thánh ca Viking” (Viking chant: bài hát cổ động bóng đá của Iceland) cho đồng đội và CĐV ăn mừng chiến thắng trước tuyển Anh càng khiến người ta khâm phục hơn về cái gọi là “tinh thần dân tộc”.

Peter Staunton (tờ Goal) từng quả quyết “Đừng coi Iceland như một câu chuyện cổ tích, thành công của họ đều mang tính logic”. Thật vậy, những nhiệm vụ mà một nền bóng đá yếu khát khao hướng đến, Iceland đang trên đường hoàn thành trọn vẹn, trước cả thời điểm người ta kịp nhận ra đất nước ấy từng xếp dưới Việt Nam trên BXH FIFA!

Trong tháng 4 năm 2012, Iceland chỉ xếp hạng 131 trên thế giới, kém cả Việt Nam (hạng 97). Bây giờ họ xếp thứ 34, còn Việt Nam xếp hạng 133.

Video Iceland đánh bại Anh, lọt vào tứ kết Euro 2016

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN