Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Hài bóng đá: Trang phục khi lâm trận

Mario Balotelli quát to với đám cầu thủ đang run rẩy: Mang cho ta chiếc quần màu đỏ.

Một mùa giải sôi động của bóng đá thế giới đã khép lại. Bỏ qua những yếu tố chuyên môn như chiến thuật, nhân sự, chuyển nhượng, tài chính, thế giới bóng đá còn rất nhiều điều thú vị chưa khám phá hết. Hãy cùng chúng tôi trải qua những giây phút nghỉ ngơi thư giãn sau mùa giải với loạt bài về bóng đá cười, những mẩu truyện cười đầy dí dỏm và hài hước. Số đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 1/6.

Trang phục khi lâm trận

Balotelli là một cầu thủ rất dũng cảm, trong một trận đấu của Milan gặp Juventus, một đội bóng nổi tiếng chơi chặt chém, Mario quát to với đám cầu thủ đang run rẩy: Mang cho ta chiếc quần màu đỏ.

Mặc trang phục quần đỏ, áo đỏ anh lao vào thi đấu bùng nổ và mặc sức để các hậu vệ đối phương lao vào chém chân, huých cùi chỏ... Các đồng đội khâm phục hỏi:

- Tại sao anh lại mặc chiếc quần đỏ trong trận đấu?

- Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và các cậu cũng vững tâm mà thi đấu.

Ít ngày sau, Balotelli được mời đến biểu diễn tại một buổi lễ đấu bò tót. Anh bình tĩnh đưa ra yêu cầu:

Hãy lấy cho ta chiếc quần màu sậm!

Hài bóng đá: Trang phục khi lâm trận - 1

Nghề ăn cướp

Đôi vợ chồng trẻ bàn với nhau về nghề nghiệp sau này của con mình.

- Anh đặt lên bàn 3 thứ để xem đưa trẻ sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn chọn quá bóng sau này sẽ thành cầu thủ.

Lát sau, cậu con trai vào phòng vớ cả 3 thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:

- Phương án thứ tư...

Vợ sốt ruột hỏi:

- Là sao hở anh?

- Là ăn cướp chứ còn sao nữa!

Tinh thần dũng cảm

Trước cổng thiên đàng, thánh Peter đang tra cuốn sổ lớn xem người vừa đến có xứng đáng được chấp nhận không. Sau một hồi, ông nhíu mày nói:

- Không có gì xấu xa trong cuộc đời của anh, nhưng anh cũng chưa làm điều gì thực sự tốt đẹp. Nếu anh chỉ ra được một điều tốt đẹp mà anh đã làm thì ta chấp nhận.

Anh chàng hào hứng kể ngay:

Khi đến sân Etihad cổ vũ cho đội bóng yêu thích thi đấu, con thấy một nhóm CĐV Man City đang tấn công một fan tội nghiệp của MU. Con đã đấm một phát làm tên cầm đầu ngã xuống. Sau đó, con quay sang phía đồng bọn của hắn đang vây xung quanh và quát to:

“Hãy để cho cậu ta được yên! Cút đi trước khi tao dạy cho tất cả bọn bay một bài học đau đớn!

- Thật ư? Thế con đã dạy cho chúng bài học đó chưa? - Thánh Peter cảm động hỏi.

- Dạ rồi, chỉ mới cách đây... 2 phút thôi ạ!

* Mời các bạn đón đọc Bóng đá cười vào lúc 7h30 ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN