Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Hà Nội T&T mua dây buộc mình

Trước vòng 21 V-League, chỉ còn 2 đối thủ chính trong cuộc đua tới ngôi vô địch, sức ép với HN T&T đã giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn phải làm tốt nhiệm vụ của mình ở từng trận đấu là giành trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Song, điều ấy đã không xảy ra trong cuộc tiếp đón V.Ninh Bình chiều qua (14/7) trên sân Hàng Đẫy.

Ở mùa giải này, có vẻ như V-League là sân khấu riêng của HN T&T. Hầu như vòng đấu nào, người ta cũng nói tới sự thuyết phục về lối chơi của đội bóng này. Dù vẫn có một vài thất bại, đặc biệt là trận thua đậm trên sân nhà trước SLNA, nhưng về cơ bản HN. T&T chính là đội cho thấy sự ổn định cao nhất.

Trong bối cảnh các đối thủ mạnh thường xuyên mất điểm đáng tiếc, thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại tích lũy từng điểm số một và có thời điểm, họ bỏ xa các đối thủ bám phía sau tới cả chục điểm.

Có lẽ quá thừa khi nói nhiều về sức mạnh của HN. T&T, vấn đề còn lại là họ có tiếp tục làm tốt ở 6 vòng cuối hay không. Bởi thế, trận đấu chiều qua trên sân Hàng Đẫy, nhận được sự quan tâm không chỉ của người hâm mộ Thủ đô, mà còn của cả các đối thủ đang “dòm ngó” ngôi đầu của đội bóng bầu Hiển.

Hà Nội T&T mua dây buộc mình - 1

HN.T&T nhận trận thua đau đớn

Được kỳ vọng, được chờ đợi như vậy nhưng chẳng ai còn nhận ra một HN.T&T sau 1 tháng nghỉ Euro. Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã thi đấu quyết tâm đấy, nhưng cứ rối như canh hẹ. Dường như sự chủ quan đã khiến HN.T&T phải trả giá đắt, khi họ lầm tưởng vào sức mạnh vô đối của mình, cùng với việc đối thủ đã hết hy vọng vô địch mùa này.

Công bằng mà nói, HLV Phan Thanh Hùng đã liên tiếp phải có những điều chỉnh bất đắc dĩ, khi thay những trụ cột như Văn Biển, Hồng Tiến và Sỹ Cường. Hai trong số này, chính là là các gương mặt vừa được gọi lên ĐTQG đá 3 trận giao hữu vừa qua. Và nữa, trong hiệp 2, Gonzalo và Văn Quyết đã từng dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc, bỏ qua những cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc.

Song, tất cả không thể giải thích cho một trận thua đáng thất vọng của nhà Á quân V-League 2011. Họ chơi hoàn toàn rời rạc, không có sự kết dính nào giữa các tuyến. HLV Phan Thanh Hùng đã giải thích sự sơ suất của hàng thủ làm hại đội nhà, nhưng cứ chơi chuệch choạc như chiều 14/7, HN.T&T sẽ còn phải “đau đớn” nhiều lần.

Hai bàn thắng của Samson và Văn Quyết ở hiệp 2, cũng chỉ xuất phát từ việc V.NB chơi thiếu người. Nhưng đó là những gì mà HN T&T làm tốt nhất trận này. Phần còn lại, chính là cuộc chơi của đội khách, đội đã chơi rất thoải mái va có lối chơi hợp lý.

Đúng như lo lắng của các CĐV HN T&T, những cuộc đối đầu giữa HN T&T và V.NB xưa nay vốn diễn ra rất quyết liệt. Có vẻ hai ông bầu của hai đội bóng này không ưa nhau lắm. Đặc biệt, bầu Trường luôn chỉ đạo quân của mình đá “tới bến” mỗi khi gặp HN T&T.

Giành 3 điểm là yêu cầu bắt buộc, nhưng đá làm sao để giữ chân cẳng cũng là một nhiệm vụ được HN T&T tính đến trong tham vọng vô địch của mình, nhưng tất cả đã phá sản khi thầy HLV Phan Thanh Hùng thua đau và bị “người anh em” SHB.Đà Nẵng vượt lên trên bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn.

HN T&T đã tự “mua dây buộc mình”, giờ thì một núi khó khăn đang chờ họ phía trước, khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa, chấn thương và đặc biệt là tâm lý là những bài toán hóc búa với HLV Phan Thanh Hùng. Nếu muốn vô địch, HN.T&T không còn được tự quyết vận mệnh của mình mà còn phải chờ SHB.Đà Nẵng “sảy chân”.

Chiều chủ nhật 15/7, vòng 21 V-League diễn ra 4 trận đấu gồm:

16h00  SLNA - V.Hải Phòng
16h10  HAGL - K.Kiên Giang
17h00  Thanh Hoá - N.Sài Gòn
17h00  B.Bình Dương - TĐCS.Đồng Tháp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Tú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN