Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

ĐTVN rất khát Euro

ĐT Việt Nam đã trải qua những ngày đầu EURO đáng nhớ, nhưng không vẹn. Có một chút gì đó thiêu thiếu, nhưng cũng chính vì thế mà với các tuyển thủ, EURO 2012 mới là bữa tiệc đáng để thưởng thức.

Vài tiếng sau khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc kết, EURO 2012 khai cuộc. Dù còn tiếc nuối vì những cơ hội không được chuyển hóa thành bàn thắng, vì ai đó bị cuốn hút bởi xứ lạ Vũ Hán, nhưng khi trái bóng Tango 12 lăn thì cũng là lúc các thành viên của ĐTVN bị thôi miên trước màn hình TV.

Cảm thông với cơn khát của học trò, HLV Phan Thanh Hùng đã quyết định cho phép họ được xem EURO “có giới hạn”. Ông Hùng ra yêu cầu: “Chỉ được xem trận đầu tiên bởi sáng sớm hôm sau phải di chuyển đến Hongkong (Trung Quốc)”. Mệt nhoài vì sau trận gặp ĐT Trung Quốc, lại phải di chuyển sớm, và quan trọng hơn là do đã “thỏa thuận” với thầy Hùng nên sau trận khai mạc, các tuyển thủ đành đi ngủ.

ĐTVN rất khát Euro - 1

ĐTVN đang bị khát Euro

Đến Hongkong (Trung Quốc), do phải chuẩn bị cho trận đấu vào hôm sau nên các tuyển thủ cũng chỉ được tận hưởng EURO với sự thòm thèm. Sau trận gặp Hongkong, họ được “tháo khoán”, nhưng khi về đến khách sạn và dùng xong bữa tối thì trận Italia - Tây Ban Nha đã kết thúc hiệp 1. Các tuyển thủ đành phải hài lòng với 45 phút còn lại. Và như những ngày trước, ĐTVN chỉ xem trận đầu tiên. Và đến đêm qua, khi chuyến du đấu đã kết thúc nhưng do trễ máy bay nên ĐTVN lại không thể chứng kiến màn tỉ thí đầy cảm xúc giữa hai đội tuyển Anh và Pháp.

Do chuyến bay về Việt Nam bị lỡ, nên 10h45 phút sáng nay, ĐTVN mới có mặt ở Nội Bài thay vì 23h00 đêm qua như dự kiến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
theo Kim Đan (bongdaplus)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN