"ĐTVN chơi kém nhất từ trước tới nay"
Sau trận thua Philippines 0-1 ở sân Rajamangala (Bangkok) chiều 27/11, không còn giữ được bình tĩnh vì màn thể hiện kém cỏi của học trò, HLV Phan Thanh Hùng đã phát biểu tại cuộc họp báo: “ĐT Việt Nam đã chơi kém cỏi nhất từ trước tới nay dưới thời của tôi”.
Ông Hùng thừa nhận hôm nay toàn bộ các cầu thủ Việt Nam đã chơi không đúng với phong độ của mình. “Ở các buổi tập họ luôn chơi rất tốt, nhưng khi vào trận tôi không hiểu nổi tại sao lại như thế. Tôi nghĩ cũng có một phần các cầu thủ bị căng cứng tâm lý, họ liên tục sai vị trí và hàng loạt những sai lầm sơ đẳng như chuyền bóng, đỡ bóng. Đây là một trận cực kỳ tệ hại của ĐT Việt Nam từ khi tôi lên dẫn dắt”, ông Hùng buồn bã cho biết.
HLV Phan Thanh Hùng thất vọng
Mặt khác, ông Hùng đã đề cập thẳng thắn tới việc mình đã thất bại hoàn toàn trong lối chơi cũng như sơ đồ chiến thuật của ĐT Việt Nam. “Lúc tôi xây dựng chiến thuật và lối chơi, từ các cầu thủ trẻ cho tới có kinh nghiệm, họ thực hiện rất tốt ý đồ và chúng tôi cũng đã thành công. Nhưng khi bắt đầu bước vào AFF Cup 2012, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Tôi không đổ lỗi cho ai cả, các cầu thủ đã cố gắng hết sức và thất bại này lỗi hoàn toàn thuộc về tôi, và tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ”, ông Hùng nhận lỗi sau trận thua 0-1 trước Philippines.
Đã có rất nhiều cầu thủ trong đội hình chính thi đấu không thực sự tốt, đơn cử là trường hợp của Công Vinh, tiền đạo số một Việt Nam gần như mất tích hoàn toàn trong 2 trận được trao cơ hội đã chính. Khi phóng viên đề cập tới, lý do tại sao ông lại tín nhiệm một cầu thủ không có phong độ tốt nhất, nhà cầm quân họ Phan cho hay. “Việc đưa Công Vinh vào sân là ý đồ chiến thuật và nó thuộc về vấn đề chuyên môn của toàn đội, tôi không có giải thích gì thêm”.
HLV Weiss hài lòng
Trong khi đó, HLV Michael Weiss của Philippines tỏ ra hài lòng về kết quả trận đấu này. “Mục tiêu đề ra của chúng tôi chỉ là một trận hòa, và trận đấu quyết định chúng tôi hướng tới sẽ là cuộc đọ sức với Myanamar, bởi khi đó Việt Nam sẽ rất khó đánh bại được Thái Lan ở trận cuối cùng. Nhưng tôi thực sự bất ngờ các học trò của mình đã có được một chiến thắng. Việt Nam là đối thủ mạnh, ngay từ đầu tôi đã yêu cầu các cầu thủ chơi phòng thủ chắc chắn, các vị trí trên sân luôn phải được giữ cự ly. Đối thủ hôm nay của chúng tôi rất nhanh nhẹn, vậy nên tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải áp sát nhanh, không cho họ xử lý, và cuối cùng chúng tôi đã làm được điều ngoài mong đợi. Tôi rất hạnh phúc về điều này”, chuyên gia người Đức, phải chỉ đạo trận đấu từ khán đài, cho hay.
Video họp báo sau trận Việt Nam - Philippines: