Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Chuyển nhượng Man City: Chỉ “tiểu Neymar” có đủ?

Gần nửa chặng đường của thị trưởng chuyển nhượng mùa Đông năm nay đã trôi qua nhưng Man City vẫn “án binh bất động”. Đội chủ sân Etihad chỉ đón chào Gabriel Jesus – tiền đạo được coi là “truyền nhân của Neymar” đến theo bản hợp đồng đã ký từ mùa Hè 2016. Nhưng như thế liệu có phải là điều quá mạo hiểm?

Video Man City thắng Burnley 2-1 ở vòng 20 giải Ngoại hạng Anh:

“Tiểu Neymar” - Gabriel Jesus: Canh bạc mạo hiểm của Pep

Khác với “truyền thống” vung tiền chiêu mộ các ngôi sao trong vài năm trở lại đây, năm nay Man City im ắng đến lạ thường trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2017.

Bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng Gabriel Jesus thực ra đã được Man xanh mua về từ Palmeiras từ mùa Hè năm ngoái nhưng mãi đến tháng Giêng năm nay, tiền đạo mới 19 tuổi mới kết thúc hợp đồng cho mượn với đội bóng Brazil để sang Anh thi đấu.

Chuyển nhượng Man City: Chỉ “tiểu Neymar” có đủ? - 1

Gabriel Jesus gia nhập Man City với nhiều hoài bão lớn lao

Sắp tới, cầu thủ từng đoạt HLV Olympic Rio và được coi là “tiểu Neymar” này rất có thể sẽ được HLV Pep Guardiola cho ra sân trận đầu tiên trong màu áo Man City đối đầu Everton ở vòng 21 giải Ngoại hạng Anh (15/1).

Gabriel Jesus đến với giải đấu số 1 xứ sở sương mù nói chung và Man City nói riêng bằng một “bản CV” rất đẹp khi anh đã chơi rất hay năm ngoái để góp công lớn giúp Palmeiras giành danh hiệu vô địch Brazil (đồng thời cũng được bầu là cầu thủ hay nhất mùa giải đó), cùng Neymar và Gabriel Barbosa tạo thành bộ ba tấn công lợi hại giúp Olympic Brazil lần đầu tiên giành HCV bóng đá nam ở Thế vận hội.

Thế nhưng, chơi cho một CLB giàu tham vọng như Man City ở một môi trường bóng đá giàu tính cạnh tranh và giàu thể lực như giải Ngoại hạng Anh lại là một câu chuyện khác. Jesus có kỹ thuật tốt nhưng hạn chế của anh là thể hình nhỏ bé và chưa có chút kinh nghiệm gì khi chơi bóng ở châu Âu.

HLV Pep Guardiola kỳ vọng chân sút 19 tuổi người Brazil có thể đá cặp hoặc thậm chí thế chỗ Sergio Aguero trong trường hợp cần thiết ở đội chủ sân Etihad trong giai đoạn lượt về căng thẳng ở giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng đó thực sự không phải vấn đề đơn giản, đặc biệt khi áp lực không nhỏ dồn lên vai một cầu thủ mới chưa đầy 20 tuổi chưa có kinh nghiệm gì chơi bóng ở châu Âu nhưng đã phải thế hiện sao cho xứng với số tiền không nhỏ mà Man xanh bỏ ra để có anh.

Trong 2 tuần tới, nếu “The Citizens” không có thêm bất kỳ bản hợp đồng nào khác khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm nay đóng cửa, Gabriel Jesus sẽ là “lính mới tò te” duy nhất mà Pep trình làng lần này.

Nửa đầu mùa giải đã qua, trong bối cảnh Sergio Aguero bị chấn thương hay phải ngồi ngoài sân vì án treo giò, Man City thi đấu rất chật vật. Chỉ mang về sân Etihad duy nhất “mầm non” Jesus để chia lửa với “El Kun”, Pep liệu có nghĩ đến viễn cảnh khi viên ngọc thô người Brazil không đáp ứng được kỳ vọng, trong khi Aguero sa sút hoặc vắng mặt giai đoạn nước rút cuối mùa, lúc đó sẽ ra sao?

Hàng công vốn bị đánh giá là mỏng về vị trí tiền đạo cắm của Man City (hiện chỉ có Aguero và Iheanacho đá được tiền đạo cắm) khi đó sẽ càng gặp thêm áp lực.

Hàng thủ Man City vốn tiềm ẩn nhiều vấn đề như phong độ thiếu ổn định của thủ môn Claudio Bravo hay những lỗ hồng từ cặp trung vệ lại không được Pep chú trọng bổ sung nhân lực trên thị trường chuyển nhượng Đông này. Đó liệu có phải canh bạc quá mạo hiểm của ông thầy người Tây Ban Nha?

Coi chừng tấm gương tối Robinho

Trong quá khứ, Man City cũng bạo chi để đem về sân Etihad một “thần đồng” khác người Brazil thậm chí còn được coi là truyền nhân của “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Đó là Robinho khi anh gia nhập nửa xanh thành Manchester đúng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè 2008 với mức giá tới 42 triệu euro (32,5 triệu bảng) từ Real Madrid.

Nhưng Robinho chỉ đá được cho Man City đúng 2 mùa trước khi bị đem cho Santos mượn rồi bán đứt cho AC Milan năm 2010 với giá giảm mạnh (chỉ 15 triệu bảng). Kể từ đó, chàng tiền đạo này dần sa sút và mờ nhạt dần trong lòng công chúng.

Chuyển nhượng Man City: Chỉ “tiểu Neymar” có đủ? - 2

Robinho không có nhiều kỷ niệm ngọt ngào khi còn chơi cho Man City

Bên cạnh Robinho, Jesus cũng cần nhìn gương đồng đội của anh ở Olympic Rio vừa qua, một cầu thủ có trùng tên Gabriel khác cũng đã sai lầm khi sang châu Âu sớm. Đó là Gabriel Barbosa (biệt danh Gabigol) khi chàng trai 20 tuổi này rời Santos để sang Inter Milan hè năm ngoái với giá 29,5 triệu euro nhưng đã không thi đấu thành công khi mới chỉ có 3 lần ra sân cho CLB này và chưa ghi được bàn nào.

Các cầu thủ Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung thường gặp khó khăn khi chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh vốn nặng về tốc độ và thể lực nên đó sẽ là một thử thách không dễ dàng với Gabriel Jesus trong việc khẳng định tên tuổi của mình ở đây để giúp Man City thành công mùa giải này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN