Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Cầu thủ "đấu võ", trọng tài suýt bị tấn công ở An Giang

Bức xúc vì đội nhà thua trận và chính thức phải cầm vé đi đá trận play-off vào cuối mùa, CĐV HV.An Giang đã trút cơn giận lên tổ trọng tài và đội Than Quảng Ninh. Họ cho rằng, tổ trọng tài đã điều hành không tốt và lối chơi không đẹp của đội khách là tác nhân khiến thầy trò ông Nhan Thiện Nhân phải bước vào trận đấu “sinh tử” với Cần Thơ.

Video màn đấu võ ở sân An Giang (clip theo VTV):

Trước cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh, nếu như HV.An Giang không lấy đủ 3 điểm và hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hải Phòng và ĐTLA cầm chân nhau, thì thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân sẽ chính thức cầm tấm vé đá trận play-off với Cần Thơ để tranh suất chơi V-League mùa bóng tới. Cuối cùng kịch bản đó đã xảy ra, HV.An Giang thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà, còn Hải Phòng và ĐTLA hòa nhau 1-1.

Cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh chẳng khác nào “canh bạc tất tay” của HV.An Giang. Trong khi đó thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa chẳng dễ dàng bỏ qua trận đấu ở vòng 22, dù họ đã hết mục tiêu ở mùa giải này. Mục đích của đội bóng vùng Mỏ chính là đá để khẳng định mình sau cuộc đối đầu bị lây “tai tiếng” trước nghi án cá độ của Đồng Nai. Chính vì thế, cầu thủ hai đội đã nhập cuộc với lối chơi thừa quyết liệt, những diễn biến trên sân chẳng khác nào một trận “đấu võ” thực sự.

Cầu thủ "đấu võ", trọng tài suýt bị tấn công ở An Giang - 1

Tình huống xô xát của 2 đội dẫn đến 2 chiến thẻ đỏ trực tiếp - Ảnh: Dương Thu

Liên tiếp là những tình huống “dằn mặt” và vào bóng ác ý của cầu thủ hai đội. Ngay ở phút 37, Felix (16 - HV.AG) đã phải nhận 2 thẻ vàng rời sân. Dù mất người, nhưng HV.An Giang bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số do công của Patiyo. Tuy nhiên, những phút sau đó, lần lượt Uche, Sunday ghi hai bàn thắng ở phút 55, 69 để ấn định chiến thắng 2-1 cho Than Quảng Ninh.

Chính từ hai bàn thắng của đội khách, cộng với lối chơi tiểu xảo của các học trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã khiến cho thế trận trên sân ngày một căng thẳng. Phút 77, trọng tài Phùng Đình Dũng đã phải rút 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Huy Cường (Than Quảng Ninh) và Văn Sang (HV.AG). Đây cũng chính là tình huống châm ngòi cho những pha bóng thô bạo và xô xát sau đó.

Đang thế bị dẫn bàn, Văn Sang (An Giang) đã lao vào phạm lỗi với Huy Cường (Than Quảng Ninh). Bất bình với kiểu vào bóng ác ý của đối phương, Huy Cường đạp vào chân đối phương, hai cầu thủ nằm trên sân tiếp tục đạp qua đạp lại nhau. Trợ lý trọng tài Đinh Văn Dũng đã chạy vào sân trước khi trọng tài chính Phùng Đình Dũng cho dừng trận đấu để xử lý tình huống.    

Cầu thủ "đấu võ", trọng tài suýt bị tấn công ở An Giang - 2

Trọng tài Phùng Đình Dũng (bên phải) bị nhân viên sân An Giang "hỏi thăm" - Ảnh: Dương Thu

Chưa dừng lại ở đó, những phút tiếp theo, các cầu thủ hai bên đã không còn giữ được cái đầu lạnh và chủ yếu “bỏ bóng đá người”. Theo những người có mặt trên sân, trọng tài chính Phùng Đình Dũng đã không thực sự cứng tay để xử lý những pha bóng đó.

Kết quả, sau trận đấu rất nhiều CĐV đội nhà, BHL đội HV.An Giang phản ứng kịch liệt với tổ trọng tài. Thậm chí, một nhân viên của SVĐ Long Xuyên đã cởi áo định lao vào tấn công trọng tài Phùng Đình Dũng. Tuy nhiên, rất may vẫn chưa có những điều đáng tiếc xảy ra, khi “vua áo đen” này đã chủ động “né đòn”. Ngay sau đó, BTC sân và lực lượng an ninh đã kịp thời ngăn cản và đưa tổ trọng tài vào phòng, đóng kín cửa.

Cầu thủ "đấu võ", trọng tài suýt bị tấn công ở An Giang - 3

Phải có sự can thiệp của lực lượng an ninh tổ trọng tài và cầu thủ Than Quảng Ninh mới có thể rời sân ra về - Ảnh: Dương Thu

Ở ngoài sân, đến lượt thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa bị quây. Lý do là CĐV HV.An Giang bức xúc khi họ cho rằng nhóm cầu thủ Than Quảng Ninh cả dự bị và đá chính đã có những hành động và lời lẽ không hay nhằm về phía BHL đội HV.An Giang. Chính việc này đã khiến những CĐV HV.An Giang bức xúc và đòi "nói chuyện bằng chân tay” với đội Than Quảng Ninh. Chỉ khi có sự can thiệp của lực lượng bảo vệ, Công an 113 hộ tống, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa mới ra về an toàn.

Tuy nhiên, sau đó Than Quảng Ninh đã không tiếp tục tá túc ở An Giang, mà hành quân thẳng về Cần Thơ để đóng quân.

Ngay sau trận đấu, Trưởng Ban trọng tài VFF ông Nguyễn Văn Mùi đã xác nhận có những sự cố như trên đã xảy ra trong cuộc đối đầu giữa HV.An Giang và Than Quảng Ninh. Và ngay khi có đầy đủ báo cáo của các giám sát, ông sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cho BTC giải và Ban kỷ luật xem xét xử lý.

Như vậy, với việc HV.An Giang chính thức cầm vé đá trận play-off với Cần Thơ, V-League giờ chỉ còn nóng bỏng ở cuộc đua ngôi vô địch. Sau vòng 22, khoảng cách 1 điểm vẫn được duy trì giữa đội đầu bảng B.Bình Dương (vừa thắng QNK.Quảng Nam 3-1, hiện được 45 điểm) và Hà Nội.T&T (thắng HAGL 3-1, được 44 điểm). 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN