Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ: Làm bóng đá kiểu Hải Phòng

Mười ngày trước khi khai mạc giải, bóng đá Hải Phòng lại dậy sóng khi HLV Hoàng Anh Tuấn bị điều động xuống làm trẻ, một hành động chẳng khác nào “nói lời cảm ơn” với vị HLV cá tính này.

1. Một lần nữa bóng đá Hải Phòng buộc người ta phải nhắc nhiều về mình. Ngay ngày đầu tiên của năm mới, lãnh đạo CLB đã gây bất ngờ khi sa thải “gián tiếp” HLV Hoàng Anh Tuấn. Mâu thuẫn giữa ông Tuấn “con” với tân chủ tịch Trần Mạnh Hùng là điều đã được biết rộng rãi. Bản thân ông Tuấn “con” khi nóng đầu với ông bầu mới đã dọa từ chức. Nhưng khi mọi việc tưởng đã êm xuôi, thì quả bom đã được kích nổ. Ngay đầu năm mới.

Vậy là một lần nữa Hải Phòng lại gây sốc cho khán giả cả nước với động thái “trảm tướng” sớm. Nếu xưa HLV Alfred Riedl sau khi được trải thảm mời về bị “đá đít” chỉ sau 2 vòng đấu thì lần này ông Tuấn “con” thậm chí còn bị đối xử tệ hơn thế. Giải chỉ còn 10 ngày là chính thức mở màn nhưng theo thông báo từ phía công ty, ông Tuấn đã không còn làm HLV trưởng của Hải Phòng. Hiện, ông được cho nghỉ ngơi và sẽ tiếp nhận nhiệm vụ mới là trông nom các lớp trẻ từ ngày 5/1. Người thay ông, khá bất ngờ lại là HLV Dylan Kerr, một chuyên gia thể lực do chính ông Tuấn “con” đưa về và chưa bao giờ được biết đến khả năng huấn luyện trong suốt thời gian làm việc tại Việt Nam.

2. “Về mặt nguyên tắc, họ không có quyền bắt tôi xuống làm trẻ. Hợp đồng của tôi ký với Vicem, chứ không phải CTCPBĐ. CTCPBĐ vẫn chưa chính thức nhận chuyển giao từ Vicem nên về mặt nguyên tắc tôi vẫn là người của Vicem bởi tôi vẫn chưa ký hợp đồng mới với họ”, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định mạnh mẽ, “Trong hoàn cảnh hiện tại, muốn điều động tôi ít nhất bên công ty phải thông báo với Vicem một tiếng, mời tôi lên văn phòng làm việc để bàn bạc. Đây thực chất chỉ là đòn đánh lừa dư luận để hạ uy tín của tôi”.

CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ: Làm bóng đá kiểu Hải Phòng - 1

Hải Phòng đang bất ổn

Trao đổi, ông Tuấn “con” cho biết chưa đưa ra quyết định cuối cùng bởi chờ ý kiến của cựu chủ tịch V.HP Trần Duy Sơn, người theo ông mới là “chính chủ” của mình. Bản thân là người lọc lõi trong nghề, ông Tuấn “con” tất nhiên hiểu rõ ý đồ đằng sau quyết định động trời, lại ngay thời điểm đặc biệt là ngày đầu năm mới. “Họ hoặc là người chẳng biết việc, hoặc biết vẫn cố ý làm. Mục đích cuối cùng là ép tôi chủ động rút lui”, ông Tuấn “con” không ngại ngần nói thẳng động thái của công ty CPBĐ Hải Phòng mà ông gọi là “sai lè”.

3. Quanh vụ lùm xùm này, ông Tuấn “con” cho biết thêm ông sẽ tạm nghỉ theo đúng thông báo, như động thái thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với công ty. Còn tiếp sau đấy sẽ thế nào, ông sẽ phải chờ ý kiến của “ông chủ” đích thực là cựu chủ tịch V.HP Trần Duy Sơn. “Đích thân Phó chủ tịch Thành phố Hải Phòng tha thiết mời tôi ra. Khi ấy tôi không thiếu cơ hội hay sự lựa chọn. Nhưng cuối cùng tôi đã xiêu lòng trước lời đề nghị của Hải Phòng, phần vì muốn công cuộc chuyển giao diễn ra thuận lợi”, ông Tuấn chia sẻ, “Nhưng giờ người ta muốn gián tiếp đẩy tôi rời khỏi đội, không một câu chào. Người có văn hóa không ai làm thế cả!”.

Lẽ dĩ nhiên một khi đã coi nhau ra gì thì ông Tuấn “con” có ở lại cũng chẳng để làm gì, nhất là khi trình độ, thương hiệu của ông vẫn rất được đánh giá cao. Cái chính không phải là có làm việc nữa hay không, mà là cái cách người ta đối xử với nhau quá phũ. Mà, như truyền thống của đất Hải Phòng thì rõ ràng nó chẳng mới. Không phải vô cớ mà suốt nhiều năm qua rất nhiều HLV người đất Cảng đã lập tức lắc đầu quầy quậy khi được dạm mời về làm. Nói đâu xa, ngay như HLV Đinh Đức Nam đang làm tại Viettel cũng xin chối, không dám về khi được công ty đặt vấn đề.

“Hôm nay là ngày đầu năm mới… Mà anh em đã nhận tin không vui… Sa thải HLV… Ai dám cống hiến cho Hải Phòng nữa chứ?? Không có chút lương tâm sao?? Đời bạc quá…”. Đấy là dòng tâm sự của tiền đạo Quang Hải trên facebook sau khi hay tin HLV Hoàng Anh Tuấn bị “trảm”. Mùa 2013, bất chấp thành tích không ổn định của CLB, Hải “gà” vẫn luôn chói sáng và là đầu tàu cho cả đội, đặc biệt với phong độ bùng nổ giai đoạn cuối. Hải “gà” chỉ là một trong số rất nhiều cầu thủ Khánh Hòa là học trò theo chân ông Tuấn ra đất Cảng. Chắc chắn, có cùng tâm trạng “buồn” như Hải “gà” không ít. Mùa giải mới chưa khởi đầu, nhưng mây đen đã giăng phủ bóng đá đất Cảng, sóng ngầm đã nổi thành sóng thần. Liệu, đấy sẽ là khởi điểm cho cuộc tháo chạy tập thể. Nếu thế, cũng chẳng có gì bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Bảo (thethaohcm.com.vn)
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN