Buffon: Trường thành cản xe tăng
Người Italia không chỉ có Pirlo, để tiến lên phía trước, Azzurri có thể yên tâm rằng phía sau luôn có một hậu phương vững chắc.
Cách đây 1 vài năm, Buffon đã từng nói rằng Joe Hart có thể sẽ trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong tương lai, chính vì thế trận đấu giữa Anh và Italia đã từng được coi là một cuộc chuyển giao đầy thú vị giữa 2 chàng thủ môn. Tuy nhiên sau khi chứng kiến trận đấu giữa Anh và Italia tại vòng tứ kết, ngôi vị người gác đền số 1 thế giới dường như vẫn nằm trong Buffon. Trong trận chiến đêm nay ở National Stadium, Buffon sẽ tiếp tục thi thố tài năng với một trong những thủ môn trẻ đầy hứa hẹn khác – Neuer. Cả Neuer lẫn Hart đều đang có một tương lai rộng mở phía trước nhưng chắc chắn họ sẽ phải phấn đấu rất nhiều nếu muốn đạt đến tầm của Buffon.
Trong suốt hơn một thập niên qua, dù có những sóng gió nhưng anh vẫn lừng lừng như núi đá trước khung thành của ĐT Italia và Juve. Hướng đến Euro 2012, Buffon cùng ĐT Italia đã rơi vào cơn bão Calcioscommesse, bản thân anh cũng gặp những rắc rối khi đứng ra bênh vực các đồng đội và HLV Conte tại CLB. Đó rõ ràng không phải sự chuẩn bị tốt nhất cho Azzurri nhưng Buffon trong vai trò người đội trưởng đã không hề chùn bước, bằng sự dạn dày, từng trải của một cựu binh, anh đã trấn an tinh thần cho toàn đội và dần vượt qua khó khăn.
Điểm tựa cho đồng đội
Quan trọng hơn, không chỉ thể hiện vai trò thủ lĩnh, chàng thủ môn 34 tuổi này còn đem đến một cảm giác vững vàng ở tuyến sau. Những bước tiến chắc chắn của Italia tại Ukraine – Ba Lan có một phần đóng góp không nhỏ công sức từ Buffon. Thi đấu ở khung gỗ, trong một phạm vi nhỏ hẹp, những tác động ảnh hưởng của Buffon đến thế trận, lối chơi của toàn đội không phải lớn (vai trò này thuộc về Pirlo) nhưng Buffon luôn quản lý rất tốt khu vực hoạt động của mình và tạo ra một cảm giác đầy yên tâm cho các đồng đội.
Trong thời điểm Italia không còn những thủ lĩnh ở tuyến hậu vệ như Nesta, Cannavaro, vai trò của Buffon càng lớn hơn. Nếu không có pha với tay nhanh như điện trước cú đá cận thành của Johnson của Buffon, có lẽ tình thế trận Anh – Italia đã khác rất nhiều cho Azzurri. Thủ thành sinh ra tại Carrara này không thiếu những khoảnh khắc như thế. Chính sự xuất sắc của anh đã góp phần vào tấm vé bán kết của đội bóng áo thiên thanh, Italia mới để thủng lưới 2 bàn sau 4 trận, mà cả 2 bàn thua đó đều là những cú dứt điểm ở khoảng cách chừng… 5m của Fabregas (Tây Ban Nha) và Mandzukic (Croatia).
Tấm lá chắn thép của Azzurri
Bước vào bán kết, khi phải đối đầu với sức mạnh công phá của “Xe tăng” Đức (9 bàn/4 trận), Buffon cùng với Pirlo tiếp tục sẽ là những điểm tựa cho người Italia. Trong khi Pirlo có nhiệm vụ điều tiết tuyến giữa, tung ra những đường chuyền sáng tạo, Buffon sẽ phải căng đôi tay, nhanh đôi mắt để cản phá những cú dứt điểm của đối phương. Azzurri đã từng có một trận đấu rất hay khi đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng bảng, Đức cũng được đánh giá mạnh không kém nhà ĐKVĐ châu Âu nhưng Mannschaft còn cho thấy khả năng tấn công rất đa dạng, từ sút xa, đánh đầu… Trong thế trận khó khăn đó, đội bóng của Prandelli sẽ phải trông chờ rất nhiều vào đôi tay nhựa của Buffon.
Anh sẽ làm nản lòng các chân sút của Đức và nếu ở phía trên, các đồng đội không thể xuyên thủng mành lưới của Neuer, hãy tiếp tục chờ Buffon… trên chấm luân lưu 11m.
Buffon cảnh báo đồng đội “Chúng ta không thể quên rằng chúng ta mới chỉ vượt qua vòng tứ kết. Tôi sẽ không ăn mừng cho đến chừng nào đội bóng giành được chức vô địch. Họ (ĐT Đức) được đánh giá cao hơn nhưng chúng tôi có đủ năng lực và cá tính để đối đầu với bất kỳ ai.” |