Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Bóng ma cá độ ám bóng đá Việt: Toàn tuyển thủ tự làm độ

Mới chỉ tiến hành điều tra một trận đấu có hành vi cá độ, dàn xếp tỉ số ở AFC Cup 2014, công an đã phát hiện đến 11 cầu thủ V.Ninh Bình “nhúng chàm”. Trong đó, 4 người là tuyển thủ U23, 5 người từng khoác áo tuyển Việt Nam.

Những thông tin ban đầu được CQĐT hé lộ đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam bàng hoàng vì vụ cá độ, dàn xếp tỉ số mà các cầu thủ V.Ninh Bình thực hiện trong trận gặp CLB Kelantan tại AFC Cup ở Malaysia vào ngày 18-3 có mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vụ Văn Quyến, Quốc Vượng bán độ tại SEA Games 2005. Vụ tiêu cực vẫn còn đang mở rộng điều tra, nghĩa là rất nhiều trận đấu bất thường của V.Ninh Bình ở V-League sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui.

Nộp lại 800 triệu đồng

Có 9 cầu thủ trực tiếp tham gia cá độ, 2 người liên đới vì nhận tiền thắng cược. Trong đó, 4 cầu thủ vừa khoác áo tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 2013, 5 người đã và đang đá cho tuyển quốc gia.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền vệ Trần Mạnh Dũng, đội phó U23 Việt Nam. Dũng là người trực tiếp lôi kéo đồng đội tham gia cá độ khoản tiền hơn 1 tỉ đồng. Tám cầu thủ bị lôi kéo làm độ trận gặp Kelantan ngày 18-3 gồm: thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng (hiện là thủ môn số 1 tuyển Việt Nam), hậu vệ Lê Quang Hùng (đang khoác áo U23 Việt Nam), hậu vệ Lê Văn Duyệt (cựu tuyển thủ quốc gia), Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Phan Anh Tuấn, Phạm Xuân Phú và đặc biệt là Nguyễn Gia Từ, trung vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam.

Nhóm 9 cầu thủ này thống nhất đặt cược 2 tỉ đồng vào cửa “tài ba hòa” (tức tỉ số trận đấu có 4 bàn thắng trở lên thì người đặt cửa tài sẽ thắng). Trần Mạnh Dũng dùng sim điện thoại ở Malaysia gọi về cho Đào Đức Lợi ở Hải Phòng để đặt cược. Tuy nhiên, đối tượng này chỉ đồng ý nhận đặt hơn 1 tỉ đồng. Kết quả trận đấu, V.Ninh Bình lội ngược dòng thắng Kelantan 3-2.

Thắng cược 800 triệu đồng nên khi từ Malaysia về lại TP HCM, Mạnh Dũng đã chia khoản tiền đó ra cho từng đồng đội theo đúng thỏa thuận ban đầu, người thấp nhất nhận 75 triệu đồng, người cao nhất 85 triệu đồng. Ngoài ra, do tiền đạo Văn Thắng biết vụ việc nhưng không tố cáo, cả nhóm thỏa thuận đưa cầu thủ này 20 triệu đồng.

Sau đó, khi tiền vệ Hoàng Danh Ngọc, người không cùng đội sang Malaysia, nhắn tin dọa đã biết sự việc và sẽ báo cho ban huấn luyện, Trần Mạnh Dũng tiếp tục gửi 50 triệu đồng cho cầu thủ này để mua sự im lặng. Toàn bộ 800 triệu đồng đã được 11 cầu thủ này nộp lại đầy đủ cho CQĐT.

Bóng ma cá độ ám bóng đá Việt: Toàn tuyển thủ tự làm độ - 1

Hoàng Danh Ngọc (trái) trong trận lượt đi với Kelantan. Ở trận lượt về ngày 18-3, Ngọc không theo đội sang Malaysia nhưng vẫn nhận được 50 triệu đồng để không báo cáo vụ làm độ lên ban huấn luyện (Ảnh: HẢI ANH)

2 trận bị nghi ở V-League

Theo tìm hiểu của CQĐT, vụ tiêu cực ở V.Ninh Bình không dừng lại ở sân chơi AFC Cup mà còn mở rộng sang các trận đấu bất thường ở V-League. Thực tế, ban lãnh đạo V.Ninh Bình ngay từ đầu đã khẳng định đó là trọng án chứ không phải nghi án như nhiều vụ việc trước đây của bóng đá Việt Nam.

Bản thân bầu Trường và các cộng sự đã được cơ quan an ninh cảnh báo về trường hợp bất thường của Trần Mạnh Dũng và các cầu thủ khác nên đã nhờ CQĐT chủ động theo dõi một số trận đấu bị nghi “nhúng chàm” ở V-League. Trong đó, điển hình là 2 trận V.Ninh Bình thua B.Bình Dương 2-5 trên sân Bình Dương và trận hòa 2-2 với HV An Giang trên sân Long Xuyên.

Chứng kiến HV An Giang lội ngược dòng thủ hòa sau khi bị dẫn 2 bàn, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã giận dữ chỉ mặt Trần Mạnh Dũng và Lê Quang Hùng sau trận đấu. Lúc đó, có lẽ HLV người Nam Định đã nghi mình bị học trò phản bội nhưng không có chứng cứ. Mãi cho đến khi CQĐT xác định rõ chuyện cá độ ở AFC Cup, HLV Văn Sỹ chỉ còn biết xin lỗi vì quản không được quân.

Kỳ tới: “Nhúng chàm” ngày càng tinh vi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Ngọc (nld.com.vn)
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN