Barcelona rước cúp La Liga được 750.000 fan chào đón, Yamal trêu tức Real
Các CĐV cũng như dàn sao Barcelona để lại hình ảnh đáng chú ý trong ngày đội chủ sân Camp Nou thực hiện rước cúp vô địch La Liga mùa giải 2025/26.
"Biển" người chào đón Barcelona
Gần như không thể diễn tả bằng lời bầu không khí cuồng nhiệt đã bao trùm các con phố Barcelona trong ngày 12/5. Barcelona đã diễu hành khắp thành phố để ăn mừng chức vô địch La Liga thứ 29 giành được sau chiến thắng sau chiến thắng ở trận El Clasico trước Real Madrid với tỷ số 2-0. Các CĐV xứ Catalunya đã đáp lại bằng sự hiện diện đông đảo chưa từng thấy. Theo thống kê từ chính quyền thành phố, khoảng 750.000 người đã đổ ra đường, phủ kín Barcelona trong sắc xanh - đỏ, hò reo không ngừng để tri ân những người hùng đã mang niềm vui và hạnh phúc đến cho họ suốt mùa giải.
Không khí lễ hội ở Barcelona
Không thể tìm nổi khoảng trống trên toàn bộ lộ trình diễu hành của Barcelona. Hai bên vỉa hè khu Eixample chật kín người, đông tới mức “không lọt nổi cây kim”. Hàng trăm nghìn người hâm mộ chờ đợi các nhà vô địch đi qua. Từ những em bé nhỏ tuổi cho tới các cụ già cao tuổi, không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử sẽ còn được nhắc mãi về sau. Các gia đình, nhóm bạn bè, người trẻ lẫn người lớn tuổi đều rời nơi làm việc sớm hơn thường lệ, bỏ qua các lớp học hay buổi tập để hòa mình vào ngày hội.
Trên chiếc xe buýt mui trần, các cầu thủ Barcelona không ngừng đáp lại tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình. Áo đấu, khăn quàng và vô số vật phẩm mang màu sắc Barca liên tục được ném lên xe để các cầu thủ ký tặng trong suốt hành trình. Những người may mắn nhất đã nhận lại vật phẩm có chữ ký như kỷ vật khó quên.
Đặc biệt, HLV Hansi Flick nhận được nhiều lời khen khi liên tục cố gắng trả lại áo cho đúng chủ nhân. Có thời điểm, chiến lược gia người Đức còn đi về phía cuối xe để cố ném trả chiếc áo cho một cậu bé bị tụt lại phía sau đoàn diễu hành.
HLV Flick trân trọng tình cảm của các CĐV Barcelona
Trong danh sách những nhân vật được hò reo nhiều nhất, 2 cái tên nổi bật hơn phần còn lại là Hansi Flick và Pedri. Mỗi lần họ xuất hiện, đám đông lại bùng nổ trong tiếng hò hét. Tên của cả hai liên tục vang vọng khắp các tuyến phố Barcelona suốt hành trình diễu hành.
Người hâm mộ Barca một lần nữa cho thấy sự cuồng nhiệt quen thuộc, không chỉ xuống đường mà còn mang theo sự sáng tạo và tình yêu dành cho CLB. Hàng nghìn biểu ngữ được giương cao, những màn pháo hoa rực rỡ xuất hiện dọc đường, thậm chí các CĐV còn dựng "tháp người" tại khu vực đại lộ Sarria.
Đoàn diễu hành được chia thành 2 xe buýt. Xe đầu tiên chở đội hình thi đấu cùng phần lớn ban huấn luyện, còn xe thứ hai dành cho các thành viên khác của đội một và nhân viên CLB.
Giống như cách sắp xếp chỗ ngồi trên xe buýt trường học, phần đầu xe nhanh chóng thuộc về bộ đôi người Ba Lan Robert Lewandowski và Wojciech Szczesny. Họ trên nắp mui xe phía trước gần như suốt hành trình. Phía cuối xe là nhóm của Raphinha, Ronald Araujo, Alejandro Balde cùng các đồng đội.
Các cầu thủ Barcelona thư giãn trên chiếc xe mui trần
Trong khi đó, nhóm cầu thủ thân thiết gồm Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Joan Garcia, Eric Garcia, Fermin Lopez và Gavi cùng Lamine Yamal liên tục ra vào, đứng ở một bên xe để ký tặng rồi trả lại áo cho CĐV. Không chỉ áo đấu, các fan còn ném lên quả bóng bãi biển, găng tay boxing và nhiều vật phẩm mang thông điệp chế giễu đại kình địch Real Madrid.
Pháo giấy cùng âm nhạc đã đồng hành từ đầu đến cuối cuộc diễu hành, tạo nên vô số khoảnh khắc đáng nhớ. Tiêu biểu là màn hát chay bài ca truyền thống của Barca khi đoàn xe đi xuống phố Balmes, hay khoảnh khắc tất cả cùng hòa giọng “We Are The Champions” ở khúc cua cuối cùng trước khi trở lại Spotify Camp Nou.
Yamal gửi thông điệp chế nhạo Real Madrid
Yamal được các CĐV ném lên chiếc áo với dòng chữ “Cảm ơn Chúa vì tôi không phải Madridista”. Anh đã liên tục khoe chiếc áo đó, không ngại ngùng ngầm thừa nhận rằng bản thân không ưa gì Real Madrid. Trong khi đó, Fermin Lopez giơ cao chiếc khăn có dòng chữ “anti-Madridista”.
Yamal giơ cao áo đấu với thông điệp chế nhạo Real Madrid
Fermin Lopez quàng chiếc khăn lên cổ, rồi tiếp tục giương cao mỗi khi xe buýt di chuyển qua các tuyến phố. 2 cầu thủ này không quên nhắc tới Real Madrid trong ngày Barcelona ăn mừng chức vô địch La Liga.
Chưa hết, Yamal còn thể hiện quyết tâm cao trong việc giúp Barcelona vô địch Cúp C1 trong những mùa giải tới: "Các bạn muốn có cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Cúp C1 ư? Chắc chắn rồi. Bố mẹ tôi dạy rằng lời nói của người đàn ông luôn phải được giữ đúng. Chúng tôi sẽ mang chiếc cúp đó về Barcelona".
Real Madrid giành chiến thắng quan trọng ở vòng 34 La Liga để không cho Barcelona vô địch sớm.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/05/2026 05:47 AM (GMT+7)





