Barcelona có hàng công biến ảo, không cần mua "số 9" đích thực
Barcelona khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga bằng màn trình diễn đầy ấn tượng.
Video bàn thắng Elche 0-5 Barcelona
Màn thị uy ức mạnh
Barcelona không mất nhiều thời gian để khởi động chiến dịch hướng tới chức vô địch La Liga thứ ba liên tiếp khi vùi dập Elche với tỷ số 5-0 ngay trên sân khách trong trận ra quân. HLV Hansi Flick đã tung ra đội hình xuất phát khá thử nghiệm tại sân Estadio Martinez Valero. Thậm chí, Barcelona gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát hoàn toàn thế trận ở hiệp một. Tuy nhiên, một khi cánh cửa bàn thắng được mở ra trong hiệp hai, các pha lập công liên tiếp xuất hiện.
Barcelona áp đảo hoàn toàn Elche trong trận ra quân mùa giải
Đó là màn trình diễn chói sáng của hai tân binh mùa hè Karim Adeyemi và Anthony Gordon, trong khi Barcelona vẫn chưa thể đưa bản hợp đồng được kỳ vọng nhất của họ là Rodri vào sân. Dù vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận, nhưng Barcelona hoàn toàn có thể hướng tới việc giành chức vô địch thứ ba liên tiếp và tiến sâu ở Champions League.
Barcelona có thực sự cần một tiền đạo cắm?
Vẫn chưa có một tiền đạo thực thụ nào, HLV Flick buộc phải có những điều chỉnh sáng tạo cho hàng công. Và công bằng mà nói, Barcelona vẫn không gặp vấn đề trong việc ghi bàn.
Ông bố trí đội trưởng Raphinha đá ở vị trí “số 9”, vai trò mà cầu thủ chạy cánh này hiếm khi đảm nhiệm. Ngôi sao người Brazil chơi tốt ở trung tâm hàng công, tận dụng thành công quả phạt đền để mở tỷ số ở phút 14, trước khi dọn cỗ cho Adeyemi ghi bàn thứ hai cho Barcelona.
Raphinha chơi hiệu quả khi được thử nghiệm ở vị trí “số 9”
Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi lập tức tỏ ra thoải mái hơn khi được chuyển sang cánh phải. Chỉ hai phút sau khi thay đổi vị trí trong hiệp hai, Raphinha đã ghi bàn thứ hai của mình trong trận đấu.
Trong bối cảnh Raphinha đá trung phong, Adeyemi được Flick trao suất đá chính ở hành lang trái. Tiền đạo 24 tuổi, người được Barcelona chiêu mộ từ Dortmund với mức phí 22 triệu euro, chưa bao gồm các khoản phụ phí, có vẻ khá căng thẳng trong những phút đầu trận.
Anh gặp khó khăn trong các tình huống phối hợp, khép lại trận đấu với tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ 58% (11/19 đường chuyền) và đưa ra một số quyết định không tốt ở 1/3 cuối sân. Sự căng thẳng của Adeyemi được thể hiện rõ nhất qua một tình huống diễn ra ngay đầu trận, khi anh đột phá vào vòng cấm với bóng trong chân nhưng dường như lại định đánh gót cho một đồng đội “vô hình”, qua đó để mất bóng.
Tuy nhiên, Adeyemi dần bắt nhịp từ khoảng phút 30 và sau đó có màn trình diễn đầy tự tin, đặc biệt là sau khi ghi bàn ngay trước tiếng còi kết thúc hiệp một.
Lamine Yamal tiếp tục đảm nhiệm vị trí ở cánh phải nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội. Dù vậy, điều đó không thực sự ảnh hưởng đến Barcelona khi Anthony Gordon vào sân ở phút 65 và ngay lập tức để lại dấu ấn trên bảng tỷ số.
Bản hợp đồng đình đám người Anh, được Barcelona chiêu mộ từ Newcastle với mức phí lên tới 80 triệu euro, cũng là một cầu thủ chạy cánh thuần túy. Tuy nhiên, anh được đưa vào đá ở vị trí “số 9” thay Raphinha và cũng thi đấu rất hiệu quả.
Gordon có thể chính là “số 9” mới của Barcelona
Gordon kiến tạo cho bàn thắng thứ hai của Raphinha khi tìm thấy tiền đạo người Brazil trong vòng cấm Elche chưa đầy 3 phút sau khi vào sân. Chưa đầy 5 phút sau, anh tiếp tục có thêm một pha kiến tạo, khi rất đồng đội chuyền bóng cho Fermin đang hoàn toàn trống trải để cầu thủ này ghi bàn thứ tư cho Barcelona. Fermin tiếp tục lập công ở phút 79, giúp đội bóng xứ Catalunya có bàn thắng thứ năm.
Đó thực sự là màn trình diễn của cả tập thể Barcelona. Với thành công có phần bất ngờ của Raphinha và Gordon khi thi đấu ở vị trí “số 9”, Barcelona có thể từ bỏ ý định chi hàng triệu euro để chiêu mộ một tiền đạo cắm thực thụ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9.
Sau sự ra đi của Ferran Torres và Robert Lewandowski, cùng với việc đàm phán chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid thất bại, Barcelona từng được cho là sẽ sở hữu một điểm yếu lớn trên sân. Tuy nhiên, tỷ số trận ra quân La Liga đã cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nỗi lo chấn thương ở hàng tiền vệ
Tiền vệ Gavi của Barcelona dính chấn thương ở phút 44, buộc phải rời sân ngay trước khi hiệp một khép lại và được thay thế bởi Pedri. Cầu thủ 22 tuổi với mái tóc nhuộm hồng dường như ôm đầu gối phải trước khi tập tễnh rời sân và đi thẳng qua đường hầm dành cho cầu thủ để được đội ngũ y tế kiểm tra.
Dù Barcelona vẫn còn nhiều phương án lựa chọn ở tuyến giữa, với Pedri đã có màn trình diễn chắc chắn trong hiệp hai, chấn thương của Gavi đặc biệt đáng lo ngại khi tiền vệ này từng gặp hàng loạt vấn đề về thể trạng. Tuyển thủ Tây Ban Nha đã phải nghỉ thi đấu khoảng 20 tháng trong 3 năm qua, chủ yếu do những chấn thương nghiêm trọng ở cùng một đầu gối.
Gavi lại một lần nữa gặp vấn đề chấn thương
Gavi từng nghỉ 11 tháng trong mùa giải 2023/24 vì bị rách dây chằng và rách sụn chêm ở đầu gối phải. Mùa trước, anh cũng bỏ lỡ 46 trận, từ cuối tháng 8 đến tháng 3, do tiếp tục bị rách sụn chêm ở đầu gối phải và phải phẫu thuật nội soi.
“Chấn thương nằm ở đầu gối. Chúng ta phải chờ đợi. Tình hình có vẻ tốt hơn một chút so với những gì Gavi nghĩ ngay thời điểm dính chấn thương. Sau trận đấu, mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Chúng tôi sẽ tiến hành chụp MRI và xem kết quả”, HLV Flick chia sẻ sau trận thắng Elche.
Hiện chưa có thông tin chính thức về tình trạng của Gavi. Tuy nhiên, anh được nhìn thấy đi lại trên sân sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Barcelona cũng đang chờ cập nhật tình trạng của hai tiền vệ khác là Frenkie De Jong và Rodri. De Jong đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương sụn chêm và dự kiến chỉ trở lại vào đầu tháng 10. Trong khi đó, tân binh Rodri từng phải phẫu thuật lưng sau World Cup, nhưng được kỳ vọng sẽ trở lại ngay trong tuần này.
Barcelona có chiến thắng cực kỳ đậm đà trước Elche trong ngày Raphinha tỏa sáng rực rỡ.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/08/2026 15:00 PM (GMT+7)






