Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Barca: Phiêu lưu cùng đôi cánh

Đôi cánh đang đưa Barca bay cao với những chiến thắng.

Barca của Tito đang là một cỗ máy sản xuất bàn thắng khổng lồ trong đó không chỉ riêng Messi vẫn đều đặn cho ra sản phẩm, các vệ tinh xung quanh số 10 cũng hoạt động với công suất cực cao. Đến ngay cả những người làm nhiệm vụ ở phía sau cũng thăng hoa, đặc biệt là đôi cánh. Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử, đội bóng xứ Catalunya lại sở hữu các hậu vệ biên giỏi ghi bàn như hiện tại. Các cầu thủ chơi 2 bên hành lang của Barca đã… 7 lần sút tung lưới đối phương trong 18 trận trên tất cả các mặt trận (12 Liga, 1 Copa del Rey và 5 Champions League), trong đó Alba và Adriano mỗi người đóng góp 3 bàn và Alves đã có 1 lần lập công.

Mùa giải mới chỉ trải qua được 3 tháng nhưng các hậu vệ biên của Barca hiện tại đã tiệm cận với thành tích tốt nhất của các cầu thủ đá cánh dưới thời Barca – Pep Guardiola với Alves (6 bàn), Adriano (1 bàn) và Maxwell (1 bàn). Đặt lên bàn cân với với đội bóng của Cruyff (Sergi – 2 bàn, Ferrer, Carreras), của Van Gaal (Zenden 2 bàn, Fernando Navarro) hay của Rijkaard (Gio 3 bàn, Sylvinho, Belletti), rõ ràng đôi cánh của Tito đã thể hiện một hiệu suất làm bàn cao hơn hẳn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, việc Alves, Alba, Adriano và cả Montoya có thể phá sâu kỷ lục ghi bàn là hoàn toàn có thể bởi mùa bóng vẫn còn tới hơn nửa mùa giải phía trước.

Barca: Phiêu lưu cùng đôi cánh - 1

Vũ khí từ tuyến sau

Nên nhớ cả mùa bóng trước khi chơi tới 40 trận Adriano cũng chỉ có con số ngang bằng với 11 trận mùa này, trong khi Jordi Alba cũng chỉ còn cách thành tích ghi bàn tốt nhất một mùa giải của mình khi bắt đầu bước vào thi đấu chuyên nghiệp tại Gimnastic 1 bàn. Riêng cá nhân Alves vẫn còn kém xa so với những mùa trước do sa sút phong độ vào giai đoạn đầu mùa giải năm nay, tuy nhiên hậu vệ Brazil đã bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục và bàn thắng duy nhất của anh cũng đến trong chiến thắng gần nhất của Barca trước Spartak tại Champions League.

Việc các hậu vệ biên có được nhiều pha lập công là nhờ cách vận hành chiến thuật của Tito luôn khuyến khích họ dâng cao, đột nhập vào vòng cấm. Trước đây dưới thời của Pep, chỉ mình Alves được phép áp sát khung thành đối phương và tự do di chuyển dọc hành lang phải trong khi phía đối diện, Abidal chỉ tập trung đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự và hiếm khi xuống sát biên. Dưới thời Tito, Alves không còn phong độ cao nhất nhưng Adriano (hiện đang dưỡng thương) ở những lần xuất phát bên cánh phải đã thay thế hoàn hảo người đồng hương, trong khi Alba ngày một chiếm trọn niềm tin của đội bóng bằng khả năng linh hoạt như con thoi.

Barca: Phiêu lưu cùng đôi cánh - 2

Công tốt nhưng thủ vẫn còn vấn đề

Nhờ vào những lần cùng nhau sát cánh trên ĐT Tây Ban Nha, số 18 đã dễ dàng bắt nhịp với Iniesta và Villa bên cánh trái, tạo ra bộ ba IVA cực kỳ lợi hại. Hậu vệ trẻ Montoya cũng đã có những tiến bộ nhất định, thi đấu chững chạc mỗi khi được trao cơ hội (sút trúng xà ngang Real) và mới đây đã được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha. Đó rõ ràng là một niềm vui cho Tito, với nhiều sự lựa chọn chất lượng cao cho hai biên. Tuy nhiên cũng chính đôi cánh đang thể hiện bộ mặt rõ nét nhất của Barca lúc này – công cường nhưng thủ chưa vững. Các hậu vệ biên của Barca lập nhiều công nhưng cũng mắc không ít lỗi.

Alves và Alba đã mỗi người “đá tung lưới” Valdes một lần, Adriano lĩnh thẻ đỏ trận Siêu cúp gặp Real và rất nhiều lần khoảng trống phía sau lưng họ bị đối phương tận dụng. Thể hình nhỏ bé cũng là một bất lợi của họ (không ai cao đến 1m75) trong những tình huống tranh chấp. Hẳn chưa ai quên cảnh Alba bé nhỏ đã bị Wanyama khổng lồ của Celtic "đè bẹp" để đánh đầu tung lưới Barca như thế nào. Barca đang bay cùng đôi cánh nhưng đó là một cuộc phiêu lưu không ít mạo hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN