Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Anh – Đức: Mối hận của Tam sư

(3h, 20/11) Những năm gần đây, Anh luôn “yếu bóng vía” khi phải chạm mặt Đức.

ĐT Đức đã tới London với sự tự tin tuyệt đối. Đơn giản vì họ đang là một trong những thế lực lớn nhất làng túc cầu, còn ĐT Anh vẫn chỉ là những kẻ ảo tưởng vào sức mạnh bản thân. Ân oán trong quá khứ giữa hai đội là rất lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cụ thể là những năm gần đây, người Anh thường “không có cửa” khi thi đấu với ĐT Đức dù bóng lăn tại Wembley.

Người Đức đã có những chiến thắng rất đáng nhớ tại London. Họ từng đánh bại Tam sư ở vòng bán kết Euro 1996, trước khi lên ngôi vô địch. Năm 2000, Đức tiếp tục hạ gục đội quân xứ sương mù trong trận đấu cuối cùng ở sân Wembley cũ. 7 năm sau, kẻ khiến Anh phải nhận thất bại đầu tiên ở sân Wembley mới vẫn là người Đức. Mặc dù ngay sau đó 1 năm, Anh đã phục thù bằng trận thắng 2-1 ngay trên đất Đức nhưng chừng đó là không đủ để che đậy thành tích nghèo nàn trước những “cỗ xe tăng”.

Anh – Đức: Mối hận của Tam sư - 1

Đức đã nhiều lần gieo sầu cho Anh

Trong cả 2 lần gặp nhau mới nhất, Đức đều nã vào lưới Anh 4 bàn. Đáng chú ý là chiến thắng 4-1 để loại đối thủ ra khỏi VCK World Cup 2010. Dù trận đấu ấy đã gây tranh cãi mạnh mẽ bởi cú sút thành bàn của Lampard không được công nhận thì cũng khó có thể phủ nhận sức mạnh vượt trội của thầy trò Joachim Low. Hơn 3 năm đã trôi qua nhưng ĐT Anh vẫn chưa thể thay đổi vị thế cửa dưới của mình mỗi khi gặp người Đức.

Trước giờ bóng lăn đêm nay, một lần nữa người Đức lại thể hiện sự coi thường của mình với đối thủ. Cựu đội trưởng của họ, Michael Ballack lạnh lùng tuyên bố: “Anh không ở cùng đẳng cấp với Đức”. Trong khi đó, tiền vệ của Chelsea, Schurrle thậm chí còn chọc giận ngôi sao lớn nhất của bóng đá Anh lúc này: “Rooney giỏi thật đấy nhưng anh ta cũng khó có thể cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội tuyển Đức”.

Một cầu thủ có máu ăn thua như Rooney đương nhiên không chịu ngồi yên nghe đối thủ mỉa mai. Chân sút đang khoác áo MU phản pháo rằng: “Tôi chỉ thích khoác áo ĐT Tây Ban Nha chứ không quan tâm tới ĐT Đức”. Rooney đang nổi giận và sẽ chơi hết mình để chứng minh đẳng cấp trong trận giao hữu đêm nay. Mặc dù vậy, chính người Đức có vẻ cũng không mặn mà lắm trong chuyến hành quân tới London lần này.

Anh – Đức: Mối hận của Tam sư - 2

Rooney sẽ chứng minh đẳng cấp?

Cụ thể, HLV Joachim Low đã chủ động cất một loạt trụ cột. Đội trưởng Lahm được cho nghỉ ngơi. Nhạc trưởng Oezil không góp mặt. Chốt chặn số 1 trong khung gỗ, Neuer cũng không cùng đồng đội đến Wembley. Chưa kể, Đức còn thiếu Khedira do chấn thương. Ông Low từng ví bộ ba Neuer - Lahm - Ozil là trục xương sống của ĐT Đức. Thế nên việc không mang họ tới Wembley chẳng khác nào ĐT Đức cố tình bẻ đi “xương sống” của mình.

Rooney và các đồng đội có lẽ cũng chẳng bận tâm lắm. Bởi với họ cứ đánh bại “kẻ thù” Đức là đủ để ăn mừng. Dù phải nhấn mạnh, với lực lượng dày và chất lượng, đội hình nào của Joachim Low bây giờ cũng đều đáng gờm. HLV Roy Hodgson sẽ tạm dừng cuộc cách mạng chiến thuật nửa vời của mình để tung ra sân những con bài tốt nhất. Trong khung gỗ, Joe Hart sẽ bắt chính. Ashley Cole, Jagielka, Walker đều có tên trong đội hình xuất phát. Gerrard vừa kịp bình phục. Trên hàng công, Rooney sẽ có thêm người chia lửa là Sturridge.

Cơ hội phục thù của ĐT Anh đã đến. Nhưng liệu rằng sau thất bại muối mặt trước Chile, họ có còn đủ tự tin và hưng phấn để đánh bại một đội Đức không phải mạnh nhất nhưng luôn có thừa sự lạnh lùng?

Đội hình dự kiến:

Anh: Hart, Walker, Cahill, Jagielka, Cole, Gerrard, Lampard, Townsend, Rooney, Lallana, Sturridge.

Đức: Kruse, Reus, Goetze, Mueller, Lars Bender, Kroos, Schmelzer, Mertesacker, Boateng, Westermann, Weidenfeller.

Dự đoán: 2-1

Anh: Phil Jones chấn thương.

Đức: Lahm, Neuer, Oezil được cho nghỉ. Khedira vắng mặt vì chấn thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN