Vui buồn trên từng chuyến phượt

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

"Phượt không chỉ để ngắm cảnh mà còn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tình dục cho các cặp đôi yêu nhau"

“Phượt” là cách du lịch thiên nhiên nhất, mọi người thoải mái khám phá, chinh phục thế giới hoang dã xung quanh bằng chính cảm xúc và cá tính của riêng mình.

Đam mê phượt của người trẻ

Chuyện phượt bằng xe máy, mô tô... là điều bình thường tại các nước Tây Âu. Hiện nay, phượt du nhập vào Việt Nam khá nhanh và được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ cần gõ từ khóa trên google, nhiều tên miền về các nhóm phượt hiện ra, trên cách trang web hay trang facebook của cộng đồng phượt, số lượng thành viên tham gia khá đông, lên tới con số hàng nghìn. Qua các chia sẻ, mọi người có thể nhanh chóng tìm được thông tin và gia nhập dễ dàng.

Dân phượt ở Việt Nam có nhiều nhóm, chủ yếu là giới trẻ, trong các nhóm phượt có sự lẫn lộn những người “phượt” đích thực và những người đi du lịch đơn thuần. Họ đều chung đam mê chinh phục thiên nhiên và tìm hiểu những vùng đất mới.

Thường thì dân phượt di chuyển bằng xe máy hay bất cứ phương tiện gì đến những vùng đất họ muốn tới. Tuy nhiên, xe máy vẫn hấp dẫn giới trẻ hơn cả vì sự tiện lợi và những ưu việt của nó. Phượt bằng  xe máy tạo cảm giác gần gũi hơn với những người trong đoàn. Không những thế, băng băng trên những tuyến đường đèo dốc bằng phương tiện này tạo cho mọi người cảm giác mạnh và chân thực.

Người phượt có thể chạm vào từng cành cây ngọn cỏ ven đường, cảm nhận được sự chuyển mình của cảnh vật, ngắm nhìn trời mây, hít thở hương thơm của cây cỏ, khí trời, hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận bằng mọi giác quan. Đặc biệt, khi nhìn thấy một phong cảnh đẹp, dân phượt hoàn toàn có thể tự do dừng lại ngắm nhìn, chụp ảnh, nghỉ ngơi, thậm chí, tìm thấy một địa điểm thích hợp, họ còn có thể dừng lại đun nước, uống cafe dọc đường.

Hành trang của dân phượt khá đơn giản, họ không cầu kỳ trong mỗi chuyến đi, không cần theo một quy chuẩn của một tour du lịch nào. Đơn giản, đó chỉ là một cuộc chơi về miền đất lạ cùng với những người bạn cùng chí hướng. Họ đi để khám phá thiên nhiên, thử thách sức bền của chính bản thân mình.

Với quan niệm “hạnh phúc là cả một quá trình chứ không phải là điểm đến”, chính vì thế, những gì họ nhận được xuyên suốt cuộc hành trình là điều quan trọng nhất.

Một bạn nam trong nhóm phượt tại Hà Nội chia sẻ: “Với bản thân tôi, sau 4 năm xách ba lô lên và đi, rong ruổi trên những cung đường, tôi đã trưởng thành và tự lập rất nhiều. Tôi học được tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ, những kinh nghiệm xử lý tình huống, kỹ năng sinh tồn khi đối mặt với hiểm nguy… Điều mà trước đây, khi luôn trong vỏ bọc của gia đình, cha mẹ tôi chưa bao giờ làm được”.

Những địa điểm dân phượt thường nhắm đến là những vùng núi non hiểm trở, những địa danh kỳ thú còn giữ được những nét nguyên sơ của thiên nhiên. Dân phượt thường chọn vùng Tây Bắc là điểm khám phá, nhất vào mùa thu đông, các đoàn phượt thường di chuyển về vùng Hà Giang và Mộc Châu nhiều hơn cả.

Thời điểm này, cảnh sắc thiên nhiên ở đây thơ mộng và lung linh hơn, cây cỏ hòa quyện sương mù vẽ lên bức tranh huyền bí, nhiều cánh đồng hoa đua nhau nở níu giữ những bước chân phượt thủ. “Chỉ cần đứng trên cao, ngắm toàn bộ vùng thung lũng dưới các chân đèo nơi mình đã đi qua, trong tôi bỗng có một cảm giác dâng trào khó tả”. – Thu Phương – một cô gái mê phượt chia sẻ.

Những chiếc xe máy đã đổ đầy bình xăng, trong lòng là bầu nhiệt huyết và sự đam mê khám phá, các nhóm phượt tự do chạy xe từ khu núi này sang khu núi khác. Những cung đường càng sâu, càng xa, càng hiểm trở thì càng có sức hấp dẫn. Nhưng cũng chính tại những cung đường đó, họ phải đối mặt với không ít những chuyện vui buồn ngẫu nhiên.

Vui buồn trên từng chuyến phượt - 1

Vào mùa đông, Mộc Châu là điểm đến hấp dẫn dân phượt bởi những cánh đồng hoa dã quỳ vàng ươm

Vui buồn những chuyến đi

Đối với những nhóm phượt có tổ chức, phượt mang tính chất an toàn, các thành viên trong đoàn được bao bọc bởi những người có kinh nghiệm. Khi có những bất trắc, sự cố trên đường đi, người đầu đoàn có thể nhanh chóng xử lý mọi việc ổn thỏa.

Ngược lại, những nhóm phượt đơn lẻ, mang tính tự phát, sự an toàn hầu như không có. Nhiều tay phượt bán chuyên thường tự hào gọi mình là “phượt gia”, góp phần tạo nên sự chủ quan của nhóm phượt, dẫn đến sự việc "phượt không an toàn".

Chưa kể một vài tay lái của các đoàn phượt liều và hiếu thắng, thích phóng nhanh vượt ẩu, hiểu nhầm định nghĩa về phượt là “ngẫu hứng” nêb họ không sắp xếp sẵn lịch trình, không có người dẫn đường, không cần đến những dịch vụ rườm rà...

Cứ ngồi lên xe là đi, vô tình biến phượt trở thành hành trình nguy hiểm, vô tổ chức. Bạn Thắng (Thái Nguyên) chia sẻ: “Trước đây mình từng tham gia một nhóm phượt 8 người đi Hà Giang đi với mấy anh chị tay chơi. Tưởng an toàn, ai dè đi được nửa đường, hai đứa mình bị bỏ rơi vì các anh chị phóng xe quá nhanh. Nghĩ lại, mình sợ tới già”.

Trên nhiều diễn đàn, những lời ca thán về phượt không như ý muốn được đăng đàn khá nhiều. Nhiều thành viên tỏ ra bất bình vì cách phượt không quy chuẩn, thiếu kế hoạch của nhóm dẫn đến nhiều sự cố không hay xảy ra trong hành trình, như: cãi nhau, bỏ cuộc giữa chừng vì mệt mỏi, thành viên không hòa đồng….

Nhiều nhóm phượt đôi khi vì quá mải vui chơi mà quên đi ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan sạch sẽ. Họ tổ chức ăn uống, nấu nướng dọc đường đi hay cắm trại, dừng chân, đốt lửa, hát hò nhảy múa… mặc sức thả mình theo những cuộc vui ấy mà không để ý đến việc dọn dẹp “hậu quả” để lại. Sau mỗi lần tụ tập như thế, họ lại ra đi, để lại đống rác thải bừa bãi... làm xấu đi mỹ quan của cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

Thậm chí, chuyện yêu đương trai gái trong những chuyến phượt cũng khiến nhiều bạn hốt hoảng.  Minh Thành (23 tuổi, Tuyên Quang) cho hay: “Mình đã từng đi phượt nhiều và nhận ra một đặc điểm, phượt không chỉ để ngắm cảnh mà còn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tình dục của khá đông các cặp yêu nhau"

Điều này không thể phủ nhận vì hiện nay, nhiều nhóm phượt đề nghị phải có "xế" (nam) và "ôm" (nữ) thì mới đủ tiêu chuẩn để có thể đi cùng đoàn. Cũng chính vì thế nên việc nảy sinh tình cảm trai gái, dẫn đến việc gần gũi thân xác là điều khó tránh khỏi.

Mới đây, cộng đồng phượt tại Việt Nam rúng động và xót xa trước thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng trong một chuyến phượt của group "Gia đình phượt", với 60 người đi xe máy theo cung đường phượt đêm Hà Nội - Mộc Châu. Tai nạn giao thông của thành viên trong nhóm xảy ra vào tối 6/12 tại quốc lộ 6, đoạn Tân Lạc, gần đèo Thung Khe khiến một bạn nữ đã tử vong và một bạn nam phải nhập viện vì chấn thương nặng.

Đây chính là hồi chuông cảnh báo cho những người có ý tưởng về phượt đường trường. Qua sự việc này, các bạn trẻ đi phượt sẽ có ý thức hơn trong những cuộc hành trình của mình.  Hơn nữa, các bạn trẻ cũng nên tìm hiểu kỹ hơn về những vùng đất mình sẽ đến, cũng như những quy tắc an toàn trên đường phượt để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và bạn đồng hành.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Mối nguy hiểm từ những cung đường phượt

Theo chân giới trẻ phượt đêm Hà Nội

Dân phượt nói gì về Huyền Chip?

MV tuyệt đẹp của cặp tình nhân phượt

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phong ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN