Vợ thuê nhà ở riêng sau khi cãi nhau, chồng đến thăm, choáng váng khi nhìn xuống gầm giường

Đến thăm căn nhà trọ của vợ, người chồng đã rất sốc khi nhìn xuống gầm giường, càng tức giận trước lời giải thích của vợ.

Anh Dư và cô Chu sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, từng có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích và mâu thuẫn, thậm chí còn sống ly thân. Cô Chu nói rằng cô không thể chịu đựng được tính khí hung bạo và sự hoài nghi vô cớ của chồng nữa nên mới muốn chuyển ra sống riêng. Nào ngờ sau đó, anh Dư lại phát hiện ra hàng loạt bí mật của vợ mình.

Để thuận tiện cho việc đi làm, cô Chu đã thuê một căn nhà trọ ở gần công ty, chỉ về nhà thăm chồng con vào cuối tuần. Thỉnh thoảng, anh Dư cũng đến căn nhà trọ này để thăm vợ vì dẫu sao họ vẫn là vợ chồng của nhau.

Vợ thuê nhà ở riêng sau khi cãi nhau, chồng đến thăm, choáng váng khi nhìn xuống gầm giường - 1

Một hôm, khoảng 9h tối, anh Dư đi làm ngang qua chỗ ở của vợ mình nên quyết định rẽ vào hỏi thăm cô mà không báo trước. Vừa bước vào nhà, anh Dư nhận thấy thái độ của cô Chu không tự nhiên, có chút bối rối và lo lắng. Anh Dư dường như hiểu ra điều gì nên bắt đầu tìm kiếm quanh phòng, cuối cùng sốc nặng khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang trốn dưới gầm giường của vợ.

Quá tức giận, anh Dư đã tát vào mặt cô Chu một cái, sau đó định xông vào đánh người đàn ông kia nhưng bị vợ ngăn cản. Nhân cơ hội đó, người đàn ông kia đã bỏ chạy thành công. Khi chỉ còn 2 vợ chồng với nhau, cô Chu mới giải thích rằng đó chỉ là đồng nghiệp của mình, mọi chuyện không như anh Dư nghĩ. Cô Chu đưa đồng nghiệp thân thiết về nhà để ăn uống và nói chuyện, nào ngờ anh Dư lại đến bất ngờ, sợ anh hiểu lầm nên người đồng nghiệp mới trốn xuống gầm giường.

Vợ thuê nhà ở riêng sau khi cãi nhau, chồng đến thăm, choáng váng khi nhìn xuống gầm giường - 2

Anh Dư không tin lời vợ nhưng cô Chu một mực khẳng định mình không làm chuyện có lỗi với chồng con. Khi bị anh Dư chất vấn chuyện tại sao đồng nghiệp lại đến chơi muộn như vậy, nếu không làm gì sai thì cần gì trốn đi, cô Chu mới giải thích thêm rằng người đồng nghiệp đó đang muốn theo đuổi cô nhưng cô từ chối. Sau đó, cô Chu nhận sai, mong chồng bỏ qua. Cuối cùng, anh Dư cũng nguôi giận, dặn dò vợ nên giữ khoảng cách với những người đàn ông khác.

Sau sự cố đó, cô Chu đã chuyển về nhà sống cùng chồng con, mối quan hệ vợ chồng cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nào ngờ 2 tháng sau, anh Dư tiếp tục phát hiện những hành vi đáng ngờ của vợ.

Khi đó, anh Dư đi công tác xa nhà vài ngày, muốn gọi video cho vợ nhưng mãi không thấy bắt máy. Vì chuyện lần trước, anh Dư vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vợ nên quyết định gọi cho bố vợ để hỏi han. Bố vợ nói rằng cô Chu đã gửi các cháu sang nhà ông bà ngoại nhờ trông hộ rồi đi đâu không rõ. Nghi ngờ vợ, anh Dư lập tức lái xe hơn 300 km trong đêm nhưng về nhà lại không thấy vợ đâu. Anh Dư điên cuồng gọi điện cho vợ, mãi sau mới thấy cô Chu bắt máy, nói rằng sẽ về nhà ngay.

Vợ thuê nhà ở riêng sau khi cãi nhau, chồng đến thăm, choáng váng khi nhìn xuống gầm giường - 3

Nửa tiếng sau, cô Chu về nhà, giải thích rằng đang đi hát với bạn bè nên mới không nghe điện thoại được. Anh Dư không tin, giật lấy điện thoại của vợ kiểm tra thì phát hiện cô Chu thường xuyên trò chuyện trên mạng xã hội với một người đàn ông lạ, nội dung hết sức mùi mẫn, rõ ràng là đang ngoại tình.

Không kiềm chế được cảm xúc, anh Dư đã lao vào đánh vợ. Cô Chu sợ hãi nên đã nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm, hứa rằng sẽ không bao giờ "cắm sừng" chồng một lần nào nữa. Cô Chu còn lấy các con ra làm lá chắn để chồng nhủ lòng thương. Cuối cùng, anh Dư đã thực sự tha thứ cho vợ lần thứ hai, thế nhưng khúc mắc trong lòng anh không bao giờ cởi bỏ được. Kể từ sau đó, anh Dư luôn chú ý tới mọi lời nói và hành động của vợ.

Vợ thuê nhà ở riêng sau khi cãi nhau, chồng đến thăm, choáng váng khi nhìn xuống gầm giường - 4

Cứ hễ cô Chu đi làm về muộn hơn thường ngày một chút, anh Dư lại nghi ngờ. Thậm chí, thấy chiếc xe máy của vợ đỗ bên cạnh xe của đồng nghiệp nam, anh Dư cũng khó chịu và hoài nghi. Chỉ cần cô Chu ra ngoài, anh Dư luôn tra hỏi kỹ càng, sau đó liên tục gọi điện kiểm tra. Khi cô Chu phải tăng ca ban đêm, anh Dư lại cho rằng vợ bỏ mặc chồng con để đi hẹn hò với tình nhân.

Những hành động của anh Dư khiến cô Chu vô cùng mệt mỏi, áp lực, thần kinh căng thẳng, vì thế đã quyết định ly hôn. Trước thái độ quyết tâm của vợ, anh Dư đồng ý chuyện ly hôn nhưng lại yêu cầu cô Chu phải bồi thường tổn thất tinh thần cho mình. Cô Chu không đồng ý chuyện này, cuối cùng phải nhờ đến các thủ tục pháp lý để giải quyết vụ ly hôn của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ chồng cãi nhau chị chồng phải đến hòa giải, nghe chị chồng khuyên nhủ một câu khiến tôi muốn ly hôn

Chị chồng khuyên nhủ nhưng đã vô tình tiết lộ một điều khiến tôi muốn ly hôn chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN