Vay nặng lãi em vợ để kinh doanh, sự thật đằng sau khiến tôi đắng lòng

Tôi có than thở chuyện này với vợ, hỏi cô ấy có tiền dư không thì vợ bảo: “Tiền anh đưa tháng nào thì tiêu hết tháng đó, em làm gì có tiền”. Tôi mới tính thế chấp sổ đỏ để vay ngân hàng. Vợ nghe thế mới giới thiệu một người em họ có tiền nhàn rỗi cho vay với lãi suất thấp.

Vợ thường phàn nàn hết tiền tiêu khiến tôi mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Vợ thường phàn nàn hết tiền tiêu khiến tôi mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 10 năm và có hai con trai. Trước đây, vợ tôi làm kế toán ở một trường mầm non nhưng sau khi sinh con thứ hai, do sức khoẻ yếu nên đã nghỉ việc. Còn tôi từng làm chuyên viên cho một cơ quan nhà nước, về sau, vì áp lực kiếm tiền đã xin thôi việc để kinh doanh riêng.

Tôi mở cửa hàng buôn bán các loại máy móc phục vụ xây dựng và nông nghiệp tại nhà. Nhờ vậy, tôi mới đủ sức để cáng đáng kinh tế gia đình, nuôi vợ con. Hàng tháng, tôi đưa vợ tiền lo chi phí sinh hoạt nhưng khi nào vợ cần thêm tiền để lo việc này việc kia, tôi sẵn sàng đưa thêm.

Theo tính toán của tôi, với số tiền mỗi tháng, vợ hoàn toàn có thể chi tiêu thoải mái thậm chí còn dư. Nhưng mấy năm gần đây, vợ luôn than vãn không đủ tiêu, tháng nào cũng lấy thêm tiền. Tôi không thắc mắc, chỉ nhắc vợ tính toán chi tiêu vì kiếm tiền ngày càng khó.

Dạo gần đây, công việc kinh doanh của tôi gặp khó khăn. Vì tôi mới đầu tư mở thêm một cửa hàng chi nhánh thì gặp lúc dịch bệnh Covid -19 nên không bán được hàng trong khi các chi phí thuê mặt bằng, trả lương nhân viên vẫn phải chi đều đặn.

Gần như toàn bộ vốn liếng làm ăn, tôi đều đầu tư vào cửa hàng mới nên không còn tiền dự phòng. Tôi tính vay thêm một số tiền để duy trì việc kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tôi có than thở chuyện này với vợ, hỏi cô ấy có tiền dư không thì vợ bảo: “Tiền anh đưa tháng nào thì tiêu hết tháng đó, em làm gì có tiền”. Tôi mới tính thế chấp sổ đỏ để vay ngân hàng. Vợ nghe thế mới giới thiệu một người em họ có tiền nhàn rỗi cho vay với lãi suất thấp.

Nói là thấp nhưng cũng cao hơn lãi suất ngân hàng 3%, được cái nếu vay của em họ thì thủ tục đơn giản, chỉ cần ghi giấy tay, có tiền ngay, muốn lúc nào trả cũng được. Tôi nghe thế, mừng thầm vì rất khó để tìm ra chỗ vay tiền như thế.

Vợ bảo, do chỗ họ hàng gần nên em họ cho mượn nhưng lấy chút lãi cho sòng phẳng chứ không phải kiếm lời gì. Qua sự thu xếp của vợ, tôi vay của em họ 300 triệu đồng một cách nhanh chóng.

Đang vui mừng vì vay được tiền dễ dàng, tôi lại bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật về số tiền đã vay. Hôm đó, tôi đi chuyển hàng về sớm hơn dự định. Đến nhà, vợ vừa nấu ăn vừa nói chuyện điện thoại say sưa trong phòng nên không biết tôi đã về.

Sự thật khiến tôi cay đắng. (Ảnh minh họa)

Sự thật khiến tôi cay đắng. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe vợ nói: “Anh ấy không nghi ngờ gì đâu, khi nào thấy việc kinh doanh ổn thì chị nhắn để em đòi tiền giùm chị nhé.” Bên kia trả lời xong thì vợ tiếp: “Phải thủ thế chứ em, chị ở nhà không đi làm thì phải kiếm chút vốn lận lưng đề phòng bất trắc chứ. Kín miệng giùm chị nhé, anh ấy mà biết tiền đó là của chị thì không yên đâu”.

Nghe đến đó, tôi không nhịn được, xông vào giật điện thoại thì thấy số máy vợ đang nói chuyện lưu tên em họ. Định nói vài câu thì bên kia đã vội vàng cúp máy.

Vợ thấy tôi xuất hiện bất ngờ, mặt mũi tái mét, nói lắp bắp giải thích. Tôi tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà, đuổi vợ ra khỏi nhà rồi bỏ lên phòng. Đã một tuần nay, tôi không nhìn mặt vợ mặc cho cô ấy luôn tìm cách làm lành.

Tôi cảm thấy thất vọng và mất niềm tin vô cùng. Bao nhiêu năm qua, tôi làm lụng vất vả để nuôi gia đình, vợ lại tìm cách để tích luỹ tiền làm quỹ đen. Đến khi tôi gặp khó khăn lại lấy số tiền đó cho tôi vay. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng thương hai đứa con không có mái ấm trọn vẹn.

Hiện giờ, tôi không biết phải làm sao. Tôi đâu có thể nhắm mắt cho qua để tiếp tục cuộc hôn nhân này khi niềm tin đã mất.

Nguồn: [Link nguồn]

2 lần vác cả trăm triệu đi trả nợ cho vợ, tôi có nên ly dị?

Lần trước, tôi đã phải bỏ hết số tiền tiết kiệm 300 triệu để trả nợ cho vợ, không ngờ gần 2 năm sau, tôi lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Anh ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN