Trào lưu trà chanh, shisha "chế" và nhạc DJ

Sự kiện: Giới trẻ ăn chơi

Tối cuối tuần, khu vực Hà Đông, Hoàng Mai (Hà Nội)... đông nghịt khách. Thanh niên tụ tập đến những địa điểm này không chỉ uống trà chanh mà còn "phê" cùng làn khói shisha, "bay" trong tiếng nhạc DJ...

Shisha "đổ bộ" quán trà chanh

Khoảng 21h tối thứ Bảy, chúng tôi có mặt tại một quán trà chanh gần khu vực hồ Văn Quán. Cả một không gian rộng rãi, các bàn nhỏ đều kín người thậm chí tràn xuống cả vỉa hè, mặt đường. Chị chủ quán đon đả ra mời chào: "Ngoài trà chanh, các loại đồ uống khác, quán chị có cả shisha đấy, giá rất bình dân với sinh viên chỉ từ 100.000 đồng/bình, tùy bình to nhỏ. Có đủ các loại vị: Táo, dâu, kiwi, nho, ổi, dưa hấu... ngoài ra cũng có cả vị socola, cà phê..." - chị chủ quán nói.

Cách chúng tôi hai bàn, một nhóm các bạn trẻ gồm 5 nam thanh nữ tú, ai cũng "mặt búng ra sữa", vừa ngồi nói chuyện rôm rả, vừa liên tục chuyền tay nhau ống hút thơm lừng vị táo. Họ thực hiện động tác hít và nhả khói thành thục như một thói quen đã có từ lâu. Khói trắng nghi ngút lan tỏa xung quanh bàn. Cứ sau một hơi hít, nhả, những cái miệng của các cậu ấm, cô chiêu chu lên và tỏ ra rất khoan khoái.

Có vẻ thấy chúng tôi như "hai lúa" khi tò mò dòm ngó các bàn xung quanh, một anh trông giữ xe nhíu mày lại gần hỏi: "Các bạn chưa bao giờ thấy hút shisha hay sao?". Tôi cười giả lả: "Dạ, em có thấy rồi, nhưng chưa bao giờ được thử nên đang háo hức, tò mò. Quán mình hôm nào cũng đông khách thế này hả anh?".

Anh này cho biết: "Trước kia quán chỉ bán trà chanh, trà đá thông thường, nhưng sau vài lần có các nhóm bạn trẻ vào đây hỏi shisha, nên quán kinh doanh thêm loại này. Càng ngày quán càng đông hơn, bởi không gian ở đây thoáng mát, mà giá một bình shisha ở đây rất rẻ, phù hợp với sinh viên. Nhiều quán ở đây thấy chúng tôi làm ăn được, cũng đang rục rịch bắt chước...".

Nói đoạn, anh tiếp tục ngồi xuống "tư vấn" cho chúng tôi về cách hút - nhả với lần đầu sử dụng: "Nếu lần đầu hút thì chỉ nên chọn các vị hoa quả nhẹ như táo, nho. Hút từ từ, hơi ngắn và thở ra nhẹ nhàng, nếu lần đầu mà đã hút hơi dài, sâu dễ bị sặc. Khi nào quen mùi rồi hãy kéo dài". Xong anh này hất hàm sang phía bàn bên cạnh nói: "Mấy bàn đang hút kia đều là khách quen, họ đến đây một tuần vài lần".

Trào lưu trà chanh, shisha "chế" và nhạc DJ - 1

Tụ điểm trà chanh, shisha giá rẻ khu vực Văn Quán (Hà Nội) thu hút khá đông bạn trẻ.

Shisha phải "chế" mới... "phê"

Rời khỏi khu đô thị Văn Quán, chúng tôi ghé vào quán trà chanh ở khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội). Tại đây, PV không khỏi choáng ngợp bởi không gian sống động do tiếng nhạc của DJ Girl và DJ Boy đang trình diễn. Bàn nào trong quán cũng chật kín người, nhiều nhóm thanh niên tuổi từ 16 - 20 đang gật gù, mơ màng trong làn khói thơm nồng, có nhóm vừa hút vừa nhún nhảy theo tiếng nhạc DJ.

Đang lơ ngơ tìm một bàn trống, tôi giật mình bởi một tiếng hú hét của một bạn nam khoảng 16 tuổi khi cổ vũ một bạn khác giới cùng bàn thử hút shisha. Tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ, tiếng cười nói khiến quán càng trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Vừa ngồi xuống, phục vụ quán đưa cho chúng tôi thực đơn và giới thiệu về sự khác biệt của quán: "Quán chị có điểm rất khác biệt đó là có DJ "sống" do các DJ biểu diễn. Lịch trong tuần là thứ Hai - Tư - Sáu sẽ do DJ Boy chơi và thứ Ba - Năm - chủ nhật sẽ do DJ Girl trình diễn, riêng tối thứ bảy như hôm nay sẽ có cả DJ Girl & Boy cùng biểu diễn. Đặc biệt hút shisha ở đây giá rất rẻ so với những chỗ khác, chỉ 100.000 đồng/bình".

Quay sang bàn bên cạnh, tôi hỏi nhỏ một bạn nam chừng 20 tuổi tỏ ra khá sành sỏi khi hút shisha. Bạn này cho biết: "Lần đầu hút shisha đúng là không cảm nhận được vị, do đây mới là shisha bậc một, rất nhẹ. Muốn tăng độ đậm, độ phê phải chơi shisha pha với rượu, mật ong hoặc pha thêm cần sa, cocain, "cỏ" (một dạng ma túy nhẹ - PV)... Nhóm mình đi hút thường pha thêm rượu vodka, chứ hút thảo dược không thì chỉ như hút khói rồi nhả khói".

Nghe nhân vật này nói, tôi giật mình, nhìn xung quanh, có bàn rượu vodka được đổ đầy liên tục để tăng thêm độ hưng phấn. Nửa đêm, nhạc càng lúc càng dồn dập, náo động. Từng nhóm thanh niên với đủ tư thế uốn éo trong tiếng nhạc DJ và làn khói trắng. Có người tỏ ra rất khoan khoái, người thì như quá khích, người thì gật gù, lắc lư theo tiếng nhạc, thậm chí có gã còn hú hét rồi lại cười sặc sụa...

Góp vào câu chuyện giữa chúng tôi, một bạn nam khác có cặp kính cận nhìn rất trí thức nói thêm: "Hầu hết sau khi hút một vài lần, tín đồ shisha sẽ "nhờn thuốc" nên sẽ dùng shisha chế bằng cách cho thêm các chất khác vào. Nói chung phải chế thì mới đủ độ "phê"". Tiếng nhạc càng về khuya càng đập rần rần, bia rượu được khui ra cũng nhiều hơn, dân chơi cũng vì thế mỗi lúc lại thêm phiêu.

Chúng tôi bỏ lại bình shisha mới chỉ hút được vài hơi và rời khỏi quán khi kim đồng hồ nhích dần sang con số 0h. Khi này, lượng các bạn trẻ vẫn "phê" trong làn khói và "say" tiếng nhạc DJ còn khá đông. Chủ quán còn níu chúng tôi lại bằng lời hứa hẹn: "Lần sau lại đến nhé các em, rủ các bạn càng đông, càng vui... đảm bảo lần sau sẽ phê hơn lần đầu".

Xem thêm các bài viết liên quan:

Trà chanh kiểu thượng lưu của giới trẻ Hà thành

Trà chanh “chém gió, khoe hàng”

''Xõa''… với khói shisha

Giới trẻ mê mẩn làn khói shisha

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lương Hiền - Ong Lý (Người đưa tin)
Giới trẻ ăn chơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN