Thư tình: Em vẫn yêu anh như lúc ban đầu

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Giờ đây em vẫn sống tốt, vẫn ngày ngày nhớ về anh, vẫn yêu anh như lúc ban đầu.

Ngày ấy em đã lỡ mang tình cảm của mình nói ra cho lũ bạn và anh biết. Mọi người ai cũng nói em ngốc ngốc vì yêu anh. Em khóc như chưa bao giờ được khóc, trong những dòng nước mắt ấy em không thể giấu nổi nỗi đau khi lặng thầm yêu anh suốt 3 năm.

Thư tình: Em vẫn yêu anh như lúc ban đầu - 1

Em vẫn luôn dành cho anh một góc của tim mình (Ảnh minh họa)

Từ một con nhóc ngây ngô bước chân vào lớp đã để ý tớ anh và rồi yêu anh. Em quyết định không nói cho ai biết nhưng sự đau khổ tột cùng ấy đã trào ra vào cái ngày định mệnh, ngày mà em cũng nhận lại nỗi đau gấp vạn lần khi em giấu kín. Anh nói không thể yêu em và rồi em đành phải lựa chọn cái suy nghĩ ngốc nghếch anh làm anh trai em.

Từ đó chúng ta thường xuyên trò chuyện hỏi han rồi quan tâm nhau như anh em nhưng em đâu có biết đó chỉ là một sự giả tạo từ anh. Anh chỉ trả lời tin nhắn của em như những người khác cho phải phép, chỉ nhắn tin trước khi anh không có người nói chuyện rồi rất nhiều thứ khác...

Đã bao lần em tự nói với mình rằng tình yêu ấy sẽ không bao giờ nở hoa, con người ấy sẽ không bao giờ để ý nên hãy quên đi. Nhưng em không thể, kể từ ngày đó giờ đây đã 2 năm trôi qua thế là gần 5 năm em vẫn chưa thể quên anh. Em rất muốn một lần nữa nói cho anh biết dù kết quả thế nào nhưng em không có đủ can đảm mà đúng ra là em sợ quá khứ sẽ lặp lại.

Giờ đây em vẫn sống tốt, vẫn ngày ngày nhớ về anh, vẫn yêu anh như lúc ban đầu. Em cũng rất muốn có một người để thay thế trong trái tim em nhưng không thể vì anh đã chiếm trọn trái tim em mất rồi. Nếu có một ngày anh đọc được những dòng này thì nhớ trả lại em trái tim nhé.

Dù thế nào em cũng cảm ơn anh vì những gì em đang có vì con đường em đang đi. Em sẽ cố quên anh dù vết thương này còn lâu lắm mới lành và dù lành lại thì nó sẽ để lại vết sẹo thật lớn phải không anh.

Dù cho tháng năm thay đổi dù một ngày anh có bước ra khỏi trái tim em thì em vẫn luôn dành cho anh một góc của tim mình-em yêu anh nhiều lắm.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Mến (Khám phá)
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN