Thư tình: Anh nên bước tiếp hay dừng lại?

Đã không biết bao lần anh tự hỏi bản thân mình nên bước tiếp hay sẽ dừng lại?

Cuối cùng anh cũng đã tìm cho mình được câu trả lời và em cũng biết rồi đấy. Anh đã quyết định dừng lại và sẽ không bước tiếp nữa, anh sẽ ra đi để em được bình yên. Nhưng mà giờ đây sao anh thấy cô đơn quá. Dường như anh không thể nào quên được em, anh không thể xóa hình bóng em ra khỏi bộ nhớ đã lưu trong đầu anh. Vậy là đã hai ngày rồi anh không nói chuyện với em, đã hai ngày rồi anh không nhắn cho em lấy một tin nhắn. Em có biết cảm giác cố xóa bỏ hình bóng của một ai đó khó chịu như thế nào không em? Anh càng cố quên em đi thì lại càng khiến anh nhớ em nhiều hơn.

Có lẽ anh đã quá yêu em rồi nên anh mới như vậy phải không em? Còn em thì sao? Em có yêu anh như anh đã và đang yêu em không? Để anh trả lời giúp em câu hỏi đó nhé: Rằng em chẳng hề yêu anh đâu, nói đúng hơn em chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi. Nhưng anh không muốn điều đó em à. Trong sâu thẳm trái tim anh luôn mong em đến với anh, mong em và anh sẽ mãi là một nửa không bao giờ tách rời. Anh có quá tham lam lắm không em? Có ai yêu mà không giống anh đâu, họ còn tham lam nhiều hơn anh kia. Nhưng với anh điều ước chỉ đơn giản là em, là em mà không phải ai khác. Từ khi gặp em anh đã chẳng còn quan tâm hay để ý đến những người con gái khác, anh yêu em và chỉ nghĩ riêng em mà thôi. Quãng thời gian bên em là quãng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

Thư tình: Anh nên bước tiếp hay dừng lại? - 1

Anh càng cố quên em đi thì lại càng khiến anh nhớ em nhiều hơn (Ảnh minh họa)

Những lúc bên em anh như quên hết mọi ưu phiền của cuộc sống. Và nhất là mỗi khi nhìn thấy em cười anh lại thấy yêu em nhiều hơn em có biết không? Những lúc ấy anh đã mơ mộng thật nhiều, mơ về em gia đình và những đứa con. Nhưng giờ đây giấc mộng đã tan biến em à, sự thật là anh đã nhấn nút stop và chúng mình đã chính thức dừng lại. Em hãy nói với anh rằng em không muốn điều đó, hãy nói rằng em yêu anh va khi đó anh sẽ quay lại, anh sẽ cùng em bước tiếp những quãng đường phía trước. Có lẽ anh lại đang nằm mơ phải không em?

Chỉ còn 24h ngắn ngủi nữa thôi là đến sinh nhật em rồi. Anh đã từng nói với em rằng: sinh nhật em vào thứ sáu ngày mười ba, ngay đen đủi nhất. Khi đó em sợ lắm phải không? Em nũng nịu anh và nói em sợ. Em có còn nhớ anh nói gì với em không? Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em và sẽ tặng em một bó hồng đỏ rực để mang may mắn đến cho em. Và em đã mỉm cười đồng ý phải không em? Nhưng những gì mình nói với nhau sẽ không thành sự thật nữa vì đến bây giờ em vẫn im lặng. Em hãy nói gì đi chứ? Sự im lặng đó sẽ giết chết trái tim anh đó em có biết không? Hãy nói em cần anh, chỉ cần vậy thôi anh sẽ đến bên cạnh em với một bó hồng đỏ thắm vào một ngày thứ sáu đẹp trời!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo traiphoda0123@yahoo.com
Thư tình gửi em yêu! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN