DANH MỤC

 

Đối với nhiều người, ngoại tình là giới hạn chịu đựng cuối cùng trong hôn nhân. Khi phát hiện người bạn đời không chung thủy, họ dứt quát rời đi không chút tiếc nuối.

 

Tôi phải làm sao đây khi phát hiện chồng ngoại tình vào đúng ngày 8/3?

Có lẽ, đây là cú sốc lớn nhất trong gần 32 năm cuộc đời tôi. Người ta nói, càng tin tưởng thì càng đau khổ, quả thực là vậy. Vợ chồng tôi yêu nhau 6 năm, cưới nhau 5 năm, tôi chưa một lần nghi ngờ chồng. Anh ấy yêu vợ, thương con, luôn để ý đến những thói quen nhỏ nhặt của vợ. Chúng tôi vẫn hôn nhau mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà và luôn gặp nhau vào bữa cơm tối. Anh hiếm khi đi tụ tập bạn bè mà không đưa vợ con theo cùng.

Tôi đặc biệt thích các món trang sức bằng ngọc trai. Anh tìm ra một địa điểm quen, sản phẩm đẹp, dịch vụ tốt để mua quà cho vợ. Mua nhiều đến nỗi, chính tôi cũng quen với chủ tiệm.

Gần dịp 8/3 vừa rồi, cậu em cùng công ty nhờ tôi tư vấn quà 8/3 cho bạn gái. Tôi chỉ cậu ấy đến tiệm trang sức kia. Cậu ấy tin tưởng nên nhờ tôi chọn mẫu, hỏi giá và mua giúp một chiếc lắc tay ngọc trai. Tôi vui vẻ nhận lời, nhắn tin cho chị chủ tiệm xin mẫu mới nhất, kèm giá cả.

Trò chuyện một hồi, chị ấy nói: “Chồng em đã đặt cả bộ trang sức, từ vòng cổ đến vòng tay ngọc trai, mẫu mới nhất để làm quà 8/3 mà vẫn muốn mua nữa hả? Đúng là nghiện trang sức nhà chị rồi”. Tôi hơi bất ngờ bởi trước nay, hễ có dịp gì tặng quà anh ấy thường để tôi tự chọn cho ưng ý. Nhưng trộm nghĩ, chắc anh ấy muốn dành bất ngờ cho vợ nên tôi không lăn tăn gì thêm.

 

Nào ngờ, món quà 8/3 chồng tặng tôi không phải trang sức mà là một bộ mỹ phẩm. Vậy bộ trang sức kia anh ấy tặng ai? Tôi nhắn tin hỏi chị chủ tiệm mẫu hàng chồng đặt và khẳng định, món đồ mang phong cách trẻ trung này không thể là món quà anh tặng bà hay mẹ.

Trực giác mách bảo có điều gì đó mờ ám, tôi lục lọi, mò mẫm mọi tài khoản của chồng để tìm ra sự thật. Tôi tìm theo danh sách bạn bè Facebook của chồng, đến hơn 1 giờ sáng thì thấy một tài khoản để ảnh đại diện là hoa ly – loài hoa anh ấy thích. Tim đập loạn nhịp, tôi bấm vào xem thì chết lặng.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh bộ trang sức kia, cùng chiếc ảnh một bàn tay đang đeo vòng cho bạn gái. Bàn tay ấy, chỉ cần lướt qua tôi cũng nhận ra.

“Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em những điều em muốn”, lời mùi mẫn ấy đã xé nát tim tôi. Chồng ngoại tình, niềm tin tan vỡ, cuộc hôn nhân này, tôi tiếp tục xây đắp thế nào đây?

Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, chưa để lộ chuyện tôi đã biết chồng phản bội. Tôi chắc chắn sẽ rời đi nhưng tôi cần thêm thời gian để thu thập bằng chứng, để bản thân có lợi trong việc tranh chấp tài sản và quyền nuôi con. Đây là lúc tôi phải tỉnh táo, mạnh mẽ, tự mình cứu vớt cuộc đời mình.

 

Trước khi cưới, tôi từng nói với chồng rằng: “Mọi chuyện khác em có thể bỏ qua nhưng riêng vũ phu, ngoại tình thì em không chấp nhận. Chỉ cần anh phạm một trong hai lỗi đó một lần, chúng ta chấm dứt”.

Vậy mà khi chuyện xảy ra, tôi vẫn không đủ can đảm rời đi. Chồng tôi từ “say nắng” đến yêu tha thiết một đồng nghiệp nữ. Người đó đã ly hôn chồng được 2 năm, hiện là mẹ đơn thân. Cho đến khi chồng thôi sống như một gia đình với hai mẹ con họ, tôi mới phát hiện ra.

35 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Không khóc lóc ầm ĩ, không trách móc gắt gao, tôi chỉ yêu cầu anh lựa chọn. Hoặc gia đình này, hoặc mẹ con họ. Tôi cũng cho gia đình bên nội biết chuyện để nếu hôn nhân đổ vỡ, không ai cảm thấy quá sốc.

Cuối cùng, anh lựa chọn ở lại với mẹ con tôi, quyết định chấm dứt mối tình “say nắng” kia. Người ta nói, đàn bà khi tha thứ cho chồng ngoại tình thì không chỉ tha thứ một lần mà mỗi lần nhớ lại là một lần tha thứ. Đến khi tự mình trải qua, tôi càng thấy điều đó đúng.

 

Thế nhưng, đó lại chẳng phải là vấn đề lớn nhất của cuộc hôn nhân không còn trọn vẹn này. Chồng tôi kể từ ngày chia xa cuộc tình kia thì trở nên thờ ơ, lãnh đạm với vợ. Đã 8 tháng trôi qua, chúng tôi không gần gũi. Anh vốn là người có nhu cầu cao, chúng tôi cũng rất hòa hợp trước đó, vậy mà bây giờ, anh sống như thầy tu, không màng “chuyện ấy”.

Tôi với lòng tự trọng của một người đàn bà bị chồng phản bội cũng không chủ động đòi hỏi. Vợ chồng tôi sống chung nhà nhưng giống như đã li thân, anh ngủ ở phòng làm việc, còn tôi ngủ trong phòng với con. Cuộc sống cứ trôi qua nhàm chán như vậy.

Tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Liệu có phải, cuộc tình vụng trộm kia khiến anh quá phấn khích, vui sướng và bây giờ, anh không thể tìm thấy cảm giác đó ở tôi. Hay anh cho rằng, tôi đã cướp đi tình yêu đích thực của anh nên đây là một cách trừng phạt. Giá như, tôi đủ can đảm từ bỏ cuộc hôn nhân lạnh nhạt này.

 

Tôi từng bỉ bôi, phỉ báng chuyện ngoại tình như một tội lỗi lớn nhất cuộc đời. Không ngờ, có một ngày tôi lại trở thành người vợ mang tư tưởng phản bội chồng.

Tôi năm nay 37 tuổi, lấy chồng được hơn 10 năm, có hai cô con gái. Vợ chồng tôi từng yêu nhau 5 năm mới cưới, cuộc sống hôn nhân có thăng có trầm nhưng nhìn chung khá ổn. Chồng tôi là người tốt, chăm chỉ, chịu khó, yêu thương vợ con, không bài bạc rượu chè. Về phần mình, tôi cũng tận tâm vun vén hạnh phúc gia đình suốt thời gian qua.

Thế nhưng, từ sâu trong tâm hồn, tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Tôi là một cô gái sôi nổi, thích những điều mới mẻ, bất ngờ. Chồng tôi lại thuộc tuýp người khô khan, chỉ mong ngày hôm sau giống ngày hôm trước, luôn ngần ngại trước những thay đổi.

Hơn 10 năm lấy nhau, anh không còn gửi lời chúc hay mua quà tặng vợ trong những dịp đặc biệt. Anh bảo: “Lương của anh em cầm, thích gì em cứ chủ động mua”. Chúng tôi cũng không còn những động chạm tình cảm hằng ngày như một cái ôm, một nụ hôn… Đôi khi, nhìn những cặp đôi “cùng tần số” vui vẻ ôm ấp, nô đùa với nhau, tôi thấy thèm thuồng.

Khi gặp chàng trai kém mình 5 tuổi, sôi nổi, nhiệt tình, hào sảng, cơn thèm thuồng ấy đã khiến tôi sai trái. Đó là một cậu em cùng công ty làm việc dưới sự quản lý của tôi. Trong công việc, tôi giúp đỡ cậu ấy nhiều, còn cậu ấy không biết vô tình hay cố ý mà dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt.

 

Cậu ấy mua cho tôi cốc cà phê buổi sáng vì thấy đôi mắt tôi thâm quầng. Khi cả nhóm đi ăn, tôi hỏi người bên cạnh mật khẩu wifi, cậu ấy lập tức cầm điện thoại của tôi, giúp tôi đăng nhập. Một lần chơi trò chơi tập thể cùng công ty, cậu ấy nắm tay tôi khiến tim tôi loạn nhịp. Cả buổi tối hôm ấy, tôi không ngủ được.

Mới đây, cậu ấy thông báo sẽ nghỉ việc để vào Nam lập nghiệp. Trước thời khắc chia xa, tình cảm trong tôi càng thổi bùng lên mạnh mẽ. Tôi sợ cảm giác hụt hẫng khi mỗi ngày đi làm không còn thấy cậu ấy, sợ cả đời này sẽ chẳng còn lần nào nữa được quan tâm như vậy.

Tôi biết, mình đang ngoại tình tư tưởng. Cậu trai kia, thậm chí chẳng hề biết chuyện tôi thích cậu ấy. Chồng tôi lại càng không. Gần đây, tôi luôn ở tình trạng bần thần, buồn bã, ít nói chuyện hơn với chồng. Tôi cứ chìm đắm trong hình bóng của người kia, không thể dứt ra được. Tôi sợ, nếu cứ thế này, tôi sẽ bước vào con đường sai trái.

Phút thành thật: Nhờ món quà 8/3, tôi phát hiện chồng ngoại tình một cách ngoạn mục - 15

Content & Media: Hạ Nhiên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 11/03/2024 08:16 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])