Nữ sinh trường quốc tế tủi thân vì hoàn cảnh ra đời, hỏi một câu khiến ba bật khóc

Trong chương trình Thiếu niên nói tập 10, bạn nữ Bảo Nhi đã có những tâm sự rất xúc động và lo lắng không còn nhiều thời gian được sống cùng ba mẹ.

Bạn Nguyễn Châu Bảo Nhi có những chia sẻ xúc động với ba mẹ

Bạn Nguyễn Châu Bảo Nhi có những chia sẻ xúc động với ba mẹ

Chương trình Thiếu niên nói tập 10 đã lựa chọn một trường quốc tế tại Bà Rịa - Vũng Tàu để ghi hình. Đây là trường liên cấp từ Mầm non đến THPT nên có rất nhiều bạn được bước lên "bục dũng khí" chia sẻ tâm sự.

Xuyên suốt chương trình, khán giả được chứng kiến nhiều câu chuyện vui, buồn, hồn nhiên của tuổi học trò. Tuy nhiên, nổi bật nhất và cũng xúc động nhất phải kể đến những trải lòng của Nguyễn Châu Bảo Nhi, lớp 10.3.

Bảo Nhi đã gây ấn tượng ngay từ khi bước lên "bục dũng khí" bởi sự dễ thương, đáng yêu. Động lực để cô gái tham dự chương trình chính là tình yêu thương với ba mẹ.

"Con bước lên bục dũng khí này để hỏi ba mẹ một vài điều còn thắc mắc. Mẹ ơi, tại sao ba mẹ lại quyết định sinh con ra muộn hơn so với các chị như vậy? Chị hai tới 18 tuổi mẹ mới quyết định sinh con. Con cảm thấy tủi thân so với các bạn, thời gian ba mẹ ở bên con sẽ rút ngắn lại", Bảo Nhi nghẹn ngào.

Bảo Nhi day dứt vì mình không phải là con trai như ba mẹ kỳ vọng

Bảo Nhi day dứt vì mình không phải là con trai như ba mẹ kỳ vọng

Trước câu hỏi đó, ba Bảo Nhi xúc động mạnh nên không thể trả lời trong khi đó mẹ rất bất ngờ với suy nghĩ của con gái: "Do hoàn cảnh của gia đình, ba con là con một, khi đó đã 40 tuổi rồi vẫn cố tìm một em bé nữa để bên nội con vui.

Con là một thiên thần của gia đình. Hai chị rất yêu con, ba mẹ cũng vậy. Thời gian ngắn ngủi với ba mẹ thì vẫn còn hai chị, có gì đâu mà tủi thân con", mẹ Bảo Nhi trả lời con gái.

Bảo Nhi là cô gái tinh tế và hiểu chuyện. Cô biết ba mẹ muốn sinh thêm con trai vì đã có hai chị gái. Tuy nhiên Bảo Nhi lại là con gái nên cô cảm thấy day dứt và rất thương ba mẹ.

Bảo Nhi muốn được ba thể hiện tình cảm yêu thương nhiều hơn

Bảo Nhi muốn được ba thể hiện tình cảm yêu thương nhiều hơn

"Lúc sinh con ra là con gái, ba mẹ có thất vọng hay buồn không? Ba ơi, con muốn hỏi ba là sao lúc nhỏ ba thường hay ôm con, hôn con nhưng sao bây giờ ba lại ít ôm con, hôn con? Mỗi tuần có khi ba với con chỉ nói chuyện với nhau có hai câu thôi", Bảo Nhi vừa hỏi vừa khóc.

"Ba yêu thương con, lớn cũng như nhỏ nhưng ba không thể hiện được ra bên ngoài", ba Bảo Nhỉ cũng không cầm được nước mắt trước lời tâm sự của con gái.

Nhận thấy ba mẹ ngày một lớn tuổi, Bảo Nhi đã có những suy nghĩ rất trưởng thành. Cô bạn đã từ bỏ ý định làm họa sỹ bởi nhận thấy không phù hợp, thay vào đó Bảo Nhi quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên.

Bảo Nhi thể hiện năng khiến diễn xuất cùng diễn viên Nam Thư

Bảo Nhi thể hiện năng khiến diễn xuất cùng diễn viên Nam Thư

Ba mẹ Bảo Nhi xúc động trước tình cảm và tài năng của con gái

Ba mẹ Bảo Nhi xúc động trước tình cảm và tài năng của con gái

Cô bạn lớp 10 đã được chương trình tạo điều kiện trổ tài với sự trợ giúp của diễn viên Nam Thư. Ngay trên "bục dũng khí", Bảo Nhi và diễn viên Nam Thư đã thực hiện 2 phân đoạn ngắn nhưng khá xúc động.

Trong cả 2 đoạn diễn này, Bảo Nhi bộc lộ được năng khiếu diễn xuất khi đều bật khóc trước những tình huống mà Nam Thư đưa ra.

Chứng kiến con gái tỏa sáng và nhận được nhiều lời khen từ Nam Thư, Gil Lê cũng như Phương Mỹ Chi, ba mẹ Bảo Nhi rất tự hào đồng thời hứa sẽ đồng hành cùng con gái trên con đường phía trước.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh Hà Nội bị làm nhục trước lớp, cách “trả đũa” ai cũng phải nể

Trong chương trình Thiếu niên nói tập 9, bạn Đoàn Hùng Mạnh đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện từng là nạn nhân của Bạo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Thiếu niên nói Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN