Người cha vừa đưa con đi ăn thịt nướng vừa giúp con sửa bài tập

Sự kiện: Dạy con

Hành động của người cha này cho thấy ông rất quan tâm tới việc học của con cái.

Thay vì dạy con ở nhà, người cha này đem luôn bài tập của con ra quán ăn để sửa.

Thay vì dạy con ở nhà, người cha này đem luôn bài tập của con ra quán ăn để sửa.

Đối với cha mẹ, con cái là món quà đẹp nhất mà Thượng đế ban tặng cho họ. Sự xuất hiện của đứa trẻ mang lại niềm vui, lo lắng, buồn phiền cho cả gia đình.

Trên hành trình nuôi dạy con khôn lớn, có lẽ vấn đề về giáo dục khiến cho cha mẹ đau đầu nhất. Giáo dục con cái như thế nào luôn là một bài toán khó. Bình thường, cha mẹ sẽ dạy con học ở nhà nhưng trong trường hợp dưới đây, người cha mang luôn cả sách vở, bài tập của con ra quán ăn để vừa ăn vừa sửa bài tập.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao trước hình ảnh một người cha đưa con mình đi ăn thịt nướng. Thế nhưng, ông vừa tranh thủ nướng thịt, vừa hướng dẫn con làm bài tập về nhà. Cảnh tượng ấm áp này khiến một số người cảm thấy tình cha con thật thiêng liêng.

Được biết, sự việc này xảy ra tại làng Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông và được một phụ nữ ngồi trong tiệm thịt nướng đó chia sẻ.

Người cha vừa đưa con đi ăn thịt nướng vừa giúp con sửa bài tập - 2

Trong ảnh, có thể thấy người cha đưa con đi ăn theo thịt nướng, ông gọi cho mình 1 chai bia và 1 chai nước ngọt cho con trai. Cứ tưởng 2 cha con sẽ ăn uống vui vẻ trong tiệm nhưng sau đó mới thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Người cha vừa đưa con đi ăn thịt nướng vừa giúp con sửa bài tập - 3

Tranh thủ khi con đang ăn, người cha lấy bài tập của con ra sửa và giảng giải những bài con làm sai. Cậu con trai vừa ăn vừa lắng nghe cha mình nói rất chăm chú. Cha nói con nghe, bầu không khí lúc đó rất ấm áp.

Người cha vừa đưa con đi ăn thịt nướng vừa giúp con sửa bài tập - 4

Cảnh tượng này trái với những tình huống thường thấy như cha mẹ hay cáu gắt, khó kìm chế được cảm xúc khi dạy con học. Trên thực tế, cha mẹ càng la mắng con mình, trẻ càng dễ mắc sai lầm hơn, bởi tâm trí chúng không còn tập trung vào bài tập mà nghĩ làm cách nào để khiến cha mẹ hài lòng, hoặc chống đối lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Người bố phải vác 200 bao cát mỗi ngày để nuôi giấc mơ cho con học đại học

Trong một lần phỏng vấn, anh không kìm được nước mắt khi nhắc tới bố mình, người phải vác 200 bao cát nuôi con ăn học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Sohu ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN