Mê mẩn cô hoa hậu Mỹ, bố đặt cho con gái cái tên "có một không hai"

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cái tên khiến cô gái Sài thành gây ấn tượng với người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên.

Cuộc sống của Sand Sand thêm phần thú vị nhờ cái tên độc lạ

Cuộc sống của Sand Sand thêm phần thú vị nhờ cái tên độc lạ

Phía sau mỗi cái tên lạ đều có một câu chuyện thú vị. Võ Ngọc Sand Sand (TP.HCM) cũng có một câu chuyện hài hước để kể mỗi khi ai đó thắc mắc về cái tên độc lạ của mình.

Sand Sand là gái Việt 100% nhưng vì tên gọi đặc biệt mà cô luôn bị nhầm là người nước ngoài hoặc “con lai”. Sand kể, trước kia bố cô xem một cuộc thi hoa hậu của nước Mỹ. Vì quá mê một cô hoa hậu Mỹ gốc Việt có tên Vi-Xa-Xan nên bố cô đã đặt cho con gái cái tên tương tự.

“Tên Sand Sand của mình ra đời như thế, vì phát âm tiếng Anh của từ Sand là “Xan” hoặc “Xen”. Sau này, mình nhiều lần lên mạng tìm tên và hình ảnh của cô hoa hậu nhưng không tìm ra ai nên cũng hơi hoài nghi độ thực hư của câu chuyện ấy. Tuy nhiên, nghe mẹ kể nhiều mình cũng thấy khá thú vị nên tự tin rằng, đó là sự thật”, Sand kể.

Cái tên độc lạ đem đến cho cô gái Sài thành nhiều tình huống dở khóc dở cười. Có lần, Sand Sand đi làm tài khoản ngân hàng online, dù đã quét thẻ căn cước công dân cẩn thận nhưng tên tài khoản vẫn bị nhầm thành “Võ Ngọc Sang Sang”. Sau đó, cô nàng phải mất công đi làm lại.

Sand Sand yêu thích và tự hào về tên gọi đặc biệt của mình

Sand Sand yêu thích và tự hào về tên gọi đặc biệt của mình

Từ thời thơ ấu đến giờ, mỗi khi Sand Sand làm quen ai đó đều khiến họ ngỡ ngàng bởi cái tên. Người biết tiếng Anh có thể gọi tên cô chính xác nhưng người không biết tiếng Anh lại tỏ ra bối rối.

“Họ hỏi tên mình giống người nước nào mà ngộ quá. Một vài người viết nhầm tên mình thành “San” Hoặc “Xan”… Đi đến đâu mình cũng phải giải thích gốc gác tên gọi cho mọi người rõ. Hồi học lớp 10, trong một lần kiểm tra môn Tiếng Anh, bài thi của mình suýt bị một cô trong hội đồng chấm thi đánh dấu vì tội “dám nghi nick name lên bài thi”. May sao cô giáo kịp thời giải thích nên bài thi của mình mới được chấp nhận”, Sand chia sẻ.

“Sand” trong tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là “cát”. Bạn bè thường thắc mắc, tên gọi của Sand Sand là “cát bụi” hay mang ý nghĩa nào khác. Sand dở khóc dở cười giải thích: “Tên mình được bố đặt ngẫu hứng như vậy nên chẳng ai biết ý nghĩa sâu xa của nó là gì”.

Sand Sand là cô gái thích những điều độc nhất, không muốn mình là bản sao của bất kỳ ai nên rất thích cái tên độc lạ do bố đặt. Dẫu trong cuộc sống thường ngày gặp một chút phiền toái nhưng Sand Sand luôn nghĩ tích cực, đó là một cách khiến mình được nhớ đến.

"Đối với mình, tên gọi chỉ là một phương tiện để thống nhất trong hồ sơ và giao tiếp. Nó có thể lạ hoặc mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó nhưng nó không thể tượng trưng cho một con người. Chúng ta hãy sống sao để khi nhắc đến tên mình, mọi người sẽ nghĩ về những điều tốt đẹp. Cái tên dù hay ho, ý nghĩa đến đâu mà mình chối bỏ nó hoặc sống trái ngược với ý nghĩa đó thì cũng vô ích”, Sand tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh Đại học Tô Châu, Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng toàn trường và khắp cõi mạng xã hội chỉ vì sở hữu cái tên “hiếm có, khó tìm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN