Không về nhà suốt 3 năm, người mẹ lặn lội lên phố tìm con gái và ngã quỵ khi đẩy cửa bước vào

Khi biết được lý do thực sự, người mẹ không nỡ trách móc con gái, chỉ biết ôm cô vào lòng đầy xót xa.

Vì mắc bệnh nặng, cô đành nói dối với gia đình. (Ảnh minh họa)

Vì mắc bệnh nặng, cô đành nói dối với gia đình. (Ảnh minh họa)

Cách đây 3 năm, cô bất ngờ gọi mọi người về nhà để thông báo một chuyện quan trọng, đó là kết hôn. Cô nói rằng, chồng sắp cưới là người mới quen được 3 ngày. Nghe như vậy, cả gia đình cô ai nấy đều một mực phản đối cuộc hôn nhân chớp nhoáng này.

Mọi người xúm lại khuyên nhủ cô đừng có hành động bồng bột, hôn nhân là chuyện trọng đại, làm sao có thể nói cưới chỉ sau 3 ngày. Một số anh chị em trong nhà còn nhắc nhở cô nếu không biết gia cảnh, tính cách của đối phương như thế nào, sau này sẽ gặp nhiều vấn đề rắc rối. Tuy nhiên, dù mọi người có ra sức phản đối như thế nào, cô vẫn nói rằng mình nhất quyết phải lấy người đàn ông đó. Thậm chí cô còn nói nếu không cho cưới, cô sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình.

Mọi người sững sờ trước những lời nói đanh thép của cô. Trước đây, cô được biết là một người con gái ngoan hiền, thế nên mọi người không ngờ cô lại ngang ngược như vậy trong hôn nhân. Cuối cùng, bố mẹ cô tuyên bố rằng, nếu cô kiên quyết lấy người đàn ông đó, 2 người không được phép bước chân vào nhà này.

Thế rồi 3 năm trôi qua, cô chẳng về nhà lấy một lần. Mặc dù gia đình tức giận trước sự ngang bướng của cô nhưng suy cho cùng họ vẫn rất yêu quý đứa con gái này. Sau 3 năm, cơn tức giận trong lòng mọi người cũng đã nguôi ngoai dần, người mẹ đành nói con trai dẫn bà lên thành phố tìm con gái, đồng thời xem mặt chàng rể là người như thế nào.

Khi tìm đến địa chỉ mà cô để lại, thấy cửa nhà không đóng nên người mẹ mở cửa bước vào. Trong nhà không có động tĩnh gì, sau đó bà nghe thấy có tiếng động trong phòng ngủ nên đẩy cửa vào thì thấy cô đang nằm trên giường, thân hình gầy rọp, xác xơ như tàu lá chuối. Cô rất ngạc nhiên khi thấy gia đình mình xuất hiện, vội vàng kéo tấm chăn che vội tấm thân xanh xao của mình. Cô thậm chí còn không dám nhìn hay cất lời nào với mẹ.

Chứng kiến cảnh này người mẹ không khỏi xót xa thương con gái đồng thời thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau một lúc nói chuyện, cuối cùng cô cũng đành nói sự thật cho gia đình biết. Thực ra cuộc hôn nhân chớp nhoáng kia là nói dối. Cô bị bệnh, không còn sống bao lâu nữa nên không muốn cả nhà phải lo lắng nên mới bịa ra câu chuyện kết hôn kia.

Hiện cô sống một mình để chữa bệnh, đồng thời có thuê một người giúp việc chăm sóc mình. Có lẽ do người giúp việc quên đóng cửa khi ra ngoài nên mọi người mới vào được.

Khi biết được sự thật con gái mình sắp chết, người mẹ rất đau lòng, không nỡ trách móc mọi chuyện đã qua. Chỉ còn một ít thời gian ngắn ngủi, bà quyết định sẽ ở đây chăm sóc con gái đến giây phút cuối cùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Khi nói chuyện mua nhà, mẹ chồng làm điều khiến con dâu hạnh phúc tột độ

Khi nghe nói hai vợ chồng con trai muốn mua nhà, mẹ chồng đã lập tức đề nghị cho hai người toàn bộ số tiền đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN