Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Chắc hẳn, các bạn trẻ không còn quá xa lạ với cái tên Hwajang - cô gái được biết đến với tài năng “họa mặt” đã để lại không ít ấn tượng cho người xem.

Hwajang tên thật là Đỗ Thùy Trang (sinh năm 1999), hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Ảnh báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Được biết Trang lựa chọn ngành này là bởi cô thích sự năng động, trẻ trung của môi trường Báo chí. Trong quá trình học tập, Thùy Trang học hỏi được không ít kiến thức bổ ích, kĩ năng mềm từ thầy cô và từ chính những bạn bè xung quanh.

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 1

Tự nhận xét về bản thân, Trang cho rằng mình là một cô gái năng động, quyết tâm, nghiêm túc. “Mình là một đứa rất nghiêm túc trong công việc, mình luôn quyết tâm đạt được những mục tiêu bản thân đề ra đến cùng chứ không thích làm nửa vời rồi buông bỏ. Và khi đã tập trung làm một công việc gì đó, mình rất nghiêm túc thực hiện nó. Bản thân mình được các bạn nhận xét rằng khi bình thường và lúc làm việc giống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Bình thường, mình có thể là một con người vui vẻ, cởi mở nhưng trong công việc mình lại là đứa khá khó tính, minh bạch.” Cô tâm sự.

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 2

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 3

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 4

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 5

Với Thùy Trang, học là điều tất yếu của mỗi con người, những thứ càng không biết càng phải học, những điều đã biết rồi lại cần học sâu hơn nữa. Vì vậy, sau khi kết thúc quá trình học Đại học, Trang có dự định sẽ sang Pháp du học để trau dồi thêm cho bản thân về kĩ năng makeup.

Hiện tại, ngoài việc nhận chụp ảnh PR sản phẩm tại nhà để có thêm nguồn tài chính cá nhân thì cô tạm gác lại mọi công việc khác và tập trung vào việc học tập trên lớp cũng như học thêm tiếng Pháp, tạo tiền đề cho bản thân ngay từ những bước đầu.

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 6

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 7

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 8

Để trở thành một cô gái 'họa mặt' được nhiều người biết đến như ngày hôm nay, Trang có chia sẻ: “Thực sự bản thân mình trước kia không hề có ý định đi theo con đường makeup này. Khi học năm nhất Đại học, mình thấy các bạn nữ xung quanh ai ai cũng trang điểm, nhìn rất xinh và khi về mình cũng có tập tành học makeup qua các video hướng dẫn trên youtube. Sau khi đăng tải bức ảnh tự tay trang điểm lên mạng xã hội thì nhận được rất nhiều lời khen từ phía mọi người. Từ đó trở đi, mình càng thích makeup hơn và họa mặt cũng vậy.

Những ngày đầu mình chỉ vẽ đơn giản và sau khi được xem các Makeup Artist bên nước ngoài họa mặt thì bản thân bắt đầu hứng thú, học hỏi. Những bức họa mặt 3d của mình nhìn vậy thôi mà vẽ tốn khá nhiều thời gian. Mỗi bức vẽ mất khoảng 5-6 tiếng đồng hồ, có khi nhiều hơn, tùy vào độ khó dễ của ý tưởng. Nhiều khi cũng có chút nản lòng nhưng nghĩ đến những lời khen, ủng hộ từ phía mọi người lại khiến bản thân có thêm động lực để làm tốt hơn.” Sau khi được nhiều người biết đến, Thùy Trang cảm thấy rất vui bởi cô cảm thấy công sức của mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 9

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 10

Từ ngày được nhiều người biết đến, cuộc sống của cô cũng có một chút thay đổi nho nhỏ từ bạn bè cũng như bản thân. Trang nhận thấy hiện tại, mỗi lần đi ra ngoài, cách ăn mặc hay cử chỉ, lời nói đều phải cẩn trọng hơn trước kia. Đối với bạn bè, sau khi nổi tiếng, cô nhận thấy rằng một số những người bạn có lẽ họ có suy nghĩ cô không còn dễ gần như trước nữa nhưng thật ra Trang vẫn luôn như vậy. Cô luôn hòa đồng và chưa bao giờ có suy nghĩ rằng bản thân giỏi hơn bất cứ ai. Bởi có thể về lĩnh vực này Trang khá hơn bạn bè của mình nhưng ở lĩnh vực khác, mọi người lại giỏi hơn.

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 11

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 12

Thùy Trang chia sẻ rằng: “Khi mình được nhiều người biết đến cũng đồng nghĩa với việc trên mạng xã hội có rất nhiều bạn tin tưởng, họ rất hay chia sẻ cũng như hỏi mình về một số kiến thức xã hội. Nhất là trong thời gian này, mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía các bạn lớp 12 chuẩn bị bước vào kì thi Đại học. Với những câu hỏi như về ngành học, trường học hiện tại của mình thì mình có thể giúp nhưng với những câu hỏi mông lung giống như hỏi về ngành khác của trường khác thì mình rất khó để trả lời bởi bản thân chưa được học ở đó.

Kì thi Đại học sắp tới rồi, Trang chỉ muốn nhắn với mọi người rằng chỉ có các bạn mới có thể hiểu bản thân muốn gì. Hãy dành một chút thời gian nhỏ để tìm hiểu về ngôi trường cũng như ngành học phù hợp với bản thân vì đó là cả một tương lai, hãy chắc chắn lựa chọn thật kĩ. Mình tin chỉ cần bạn nghiêm túc, quyết tâm với tương lai thì chắc hẳn bản thân bạn sẽ sớm có lựa chọn mà không cần sự trợ giúp từ phía ai cả.”

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 13

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 14

Hwajang - Cô sinh viên có tài họa mặt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 15

Tương lai, Trang dự định sẽ tận dụng tối đa tất cả những kiến thức bản thân được học qua trường lớp cả về mảng báo chí lẫn makeup để tạo nên một công việc ổn định.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô sinh viên 20 tuổi đặt chân đến 7 quốc gia: ”Hãy cứ đi thôi, vì chỉ cần đi là sẽ đến”

20 tuổi, đặt chân đến 7 quốc gia cùng châm ngôn sống: “Đi là sẽ đến” tin rằng sẽ mang lại cho mọi người, đặc biệt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Thu Uyên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN