Hãy quan tâm em nhiều hơn anh nhé!

Sự kiện: Tâm sự blog radio

Xin anh hãy giữ chặt em, đừng vô tâm với em, đừng để người nào khác cướp em đi khỏi anh.

Anh à! Nếu anh đọc được những dòng em tâm sự ở đây không biết anh có nhận ra em không. Anh! Vậy là tình yêu của chúng mình cũng đã được hơn 10 tháng rồi. Em tưởng chừng như mới hôm qua đây chúng ta hẹn hò buổi đầu tiên, những kỉ niệm giữa anh và em, những lời anh nói, những câu hứa hẹn về tương lai của chúng ta tất cả vẫn như ngày hôm qua và sẽ theo em mãi mãi.

Có phải khi yêu lâu rồi sẽ không còn lãng mạn hay quan tâm nhiều như lúc đầu phải không anh? Hay tại em quá ích kỷ và luôn muốn được anh quan tâm, nói chuyện mỗi ngày. Anh có chuyện gì buồn mà không thể chia sẻ cùng ai, vậy xin anh hãy nói với em có thể em không giúp được nhưng em sẽ là người động viên anh, bên anh.

Gần đây em biết công việc của anh bận bịu hơn, thời tiết lại không ủng hộ nên khiến con người ai cũng mệt mỏi, em thương anh nhiều lắm nhưng em mong anh đừng vô tâm với em nữa được không. Chỉ cần một tin nhắn quan tâm nhẹ nhàng từ anh là em đã hạnh phúc lắm rồi.

Hãy quan tâm em nhiều hơn anh nhé! - 1

Chỉ cần một tin nhắn quan tâm nhẹ nhàng từ anh là em đã hạnh phúc lắm rồi (Ảnh minh họa)

Thời gian này em cũng mệt mỏi mà anh, không chỉ riêng mình anh là vất vả đâu nhưng em vẫn muốn được nhắn tin và gọi cho anh khi nào em rảnh. Nhưng em lại sợ sợ anh mệt anh sẽ gắt gỏng lên với em em lại thôi, rồi em lại là đứa hay nói nhiều đó là khuyết điểm khiến anh ghét em phải không, hễ có thời gian là em lại cầm chiếc điện thoại để hi vọng có tin nhắn của anh đến. Bởi vì em yêu anh quá nhiều nên em luôn suy nghĩ lo sợ sẽ có người con gái khác dành mất anh của em. Anh luôn nói với em anh không thay đổi em không được suy nghĩ và ghen tuông gì cả? Nhưng anh cứ vô tâm với em như thế này em sợ em sẽ gục ngã và không thể bước tiếp được.

Anh à! Nếu còn yêu em như trước đây xin anh hãy giữ chặt em, đừng vô tâm với em, đừng để người nào khác cướp em đi khỏi anh. Nếu đã hết yêu xin anh hãy cứ thành thật nói với em đừng tự làm em chán nản mỗi ngày. Thà đau một lần còn hơn nỗi đau cứ kéo dài. Khi con người ta đến bước đường cùng người ta dễ dàng buông xuôi tất cả. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực tế đêm đến em tự gặm nhấm nỗi buồn và nước mắt che lấp nụ cười của em rồi anh a. Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hường Ngô ([Tên nguồn])
Tâm sự blog radio Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN