Đau bụng phải nhập viện, vợ phát hiện bị chồng bán mất 1 quả thận

Sự việc chấn động này khiến ai cũng sững sờ trước sự nhẫn tâm của người chồng gây ra cho vợ mình.

Người phụ nữ bị chồng bán mất 1 quả thận.

Người phụ nữ bị chồng bán mất 1 quả thận.

Trong cuộc sống, có rất nhiều trường hợp vợ hoặc chồng nhẫn tâm gây ra những hành động đáng sợ cho nửa kia. Dù là một gia đình nhưng họ có thể vì đồng tiền mà không từ bất cứ thủ đoạn nào để hãm hại người đầu ấp tay gối với mình. Thật không may cho người phụ nữ dưới đây, cô bị chồng mình làm một điều khiến ai cũng phải sốc.

Theo trang Times of India, Ranjita Kundu (31 tuổi) được đưa tới bệnh viện cấp cứu vì một cơn đau bụng dữ dội. Qua kiểm tra ban đầu, bác sĩ phát hiện cô đã bị cắt bỏ một quả thận. Sau đó, cô biết được chồng đã bán 1 quả thận của mình cách đây 4 năm.

Năm 2008, Ranjita được chẩn đoán mắc bệnh sỏi thận và cần phẫu thuật. Người chồng đưa cô tới một bệnh viện tư nhân để lấy sỏi ra. Khi đang phẫu thuật, chồng cô đã tự ý quyết định bán thận của vợ mình cho một bệnh nhân khác nhập viện cùng một bệnh viện.

“Tôi đã được gây mê và không biết gì về toàn bộ sự việc”, Ranjita nói.

Sau đó, chồng cô lấy số tiền bán thận của vợ chia tiền cho em gái Sima Nandi.

8 tháng trước, chồng cô đến Andhra Pradesh để làm việc và cô phát hiện anh ta đã kết hôn với một người phụ nữ khác.

“Em chồng ủng hộ bất cứ quyết định nào chồng tôi đưa ra và suốt ngày hành hạ tôi. Anh ta đã bỏ rơi các con của mình và bây giờ tôi muốn đòi lại công lý”, cô nói.

Cánh sát đã nhận được đơn tố cáo của cô và đang tiến hành điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Vạch mặt chồng có bồ trong buổi họp gia đình, ai ngờ hứng chịu cơn thịnh nộ phũ phàng

Chồng tôi có bồ, nhà chồng không khuyên can lại còn bênh vực và hắt hủi tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN