Chị gái làm việc cật lực 12 năm để kiếm tiền mua nhà, xe cho em trai lấy vợ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước câu chuyện người phụ nữ 33 tuổi không nghĩ đến hôn nhân của bản thân, tiết kiệm tiền mua nhà và xe cho em trai lấy vợ.

Người phụ nữ không nghĩ đến bản thân, đặt tương lai của em trai làm ưu tiên hàng đầu. Ảnh: SCMP

Người phụ nữ không nghĩ đến bản thân, đặt tương lai của em trai làm ưu tiên hàng đầu. Ảnh: SCMP

Mới đây, một người phụ nữ 33 tuổi giấu tên đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc) khiến dân tình ngỡ ngàng khi chia sẻ câu chuyện của bản thân. Theo đó, cô đã dành 12 năm làm việc và tiết kiệm tiền để lo khoản tiền sính lễ cho em trai.

Miaowen Video đưa tin, cô là chủ một cửa hàng nhỏ chuyên phục vụ món bánh kếp Trung Quốc. Những năm qua, người phụ nữ độc thân sống rất tằn tiện. “Hơn 4 năm trở lại đây, tôi sống vô cùng tiết kiệm, ngay cả mua quần áo mới cho mình cũng phải đắn đo”, cô nói.

Người phụ nữ tiết lộ cô đã mua một căn hộ rộng 129m2, một chiếc xe hơi, đồng thời tặng cửa hàng của mình cho cậu em. Bố mẹ cô khi về già sẽ đến sống cùng cậu em. Hiện tại, người phụ nữ vẫn chưa nghĩ đến việc mua nhà cho mình nhưng có thể tính đến chuyện đó trong tương lai.

Được biết, sau khi học làm bánh kếp Trung Quốc vào năm 19 tuổi, cô bắt đầu công việc kinh doanh, đến nay, doanh thu hàng tháng của cửa hàng bánh là 100.000 NDT (gần 350 triệu đồng). Khi được hỏi về hôn nhân của bản thân, người phụ nữ cho hay bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nghĩ đến chuyện này vì cô ưu tiên cho tương lai của em trai.

“Tôi sẽ nghĩ về bản thân mình sau khi em trai kết hôn. Đám cưới của tôi có thể trì hoãn được”, người phụ nữ bày tỏ. Đối mặt với phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng, cô khẳng định hành động của mình mang ý nghĩa tích cực và cô thấy hạnh phúc khi hỗ trợ em trai.

“Mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Họ có thể không trải qua những khó khăn, gian khổ như chúng tôi khi còn nhỏ nên không hiểu được cũng là chuyện bình thường”, người phụ nữ nói thêm.

Nhiều cư dân mạng tỏ thái độ bất ngờ trước câu chuyện của người phụ nữ, thậm chí có người cho rằng cô là tấm gương xấu.

Một cư dân mạng bình luận: “Cô ấy càng hi sinh cho em trai nhiều thì cậu ta càng coi đó là điều hiển nhiên”.

“Em trai cô ấy không thể làm việc hay sao? Điều này thật không công bằng với cô chị”, một người khác nêu ý kiến.

Nguồn: [Link nguồn]

Bố mẹ kiện con gái ra tòa vì không chịu mua nhà cho em trai

Không thể ép con gái mua nhà cho em trai, bố mẹ đẻ đã kiện cô ra tòa để đòi 1,7 tỷ đồng tiền phụng dưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN