Cậu bé 2 tuổi nhận biết được cờ của 130 quốc gia

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Rất nhiều người không thể đánh bại cậu bé này trong trò đoán tên các quốc kỳ trên thế giới.

Aavyn Eliseus Ng (2 tuổi) sống ở Malaysia không giống như với những người bạn đồng trang lứa, cậu bé có trí nhớ cực kỳ tốt. Cậu bé có khả năng nhận biết cờ của 130 quốc gia khác nhau. Chỉ trong 1 phút, cậu bé có thể đọc tên lá cờ của 40 quốc gia.

Với khả năng đặc biệt của mình, Aavyn gần đây đã lọt vào Sách kỷ lục Malaysia.

Cậu bé 2 tuổi nhận biết được cờ của 130 quốc gia - 1

Erica - mẹ của Aavyn cho biết, con trai mình chỉ mất 3 tháng để nhận biết lá cờ của 100 quốc gia. Đối với bản thân Erica, đó cũng là quá trình học hỏi của cô.

“Tôi thậm chí còn không nhận biết được nhiều lá cờ. Vì vậy, tôi đã học được rất nhiều điều từ Aavyn”, người mẹ chia sẻ.

Lá cờ đầu tiên mà cậu bé tiếp xúc là của Malaysia, tiếp theo là cờ Ấn Độ. Erica nhớ mình từng dạy con về cờ Malaysia chứ không phải cờ Ấn Độ. Sau đó, cô phát hiện ra chính người giúp việc đã nói với con trai mình về lá cờ này. Cô chưa bao giờ có ý định dạy con trai về việc nhận biết các lá cờ nên rất ngạc nhiên khi nhận ra cậu bé có thể nhớ được nhiều hơn thế.

Cậu bé 2 tuổi nhận biết được cờ của 130 quốc gia - 2

“Hồi đó tôi chỉ muốn Aavyn và người chị song sinh của nó nhận ra lá cờ Malaysia. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thằng bé thực sự có thể nhớ được nhiều hơn!”

Erica chia sẻ với báo chí rằng, con trai mình vẫn chưa biết đọc, mặc dù khả năng nhận biết các lá cờ trên thế giới rất ấn tượng.

Sau khi nhận ra khả năng của Aavyn, Erica quyết định giới thiệu thêm những lá cờ khác cho con trai. Không mất quá nhiều thời gian để cậu bé có thể nhớ hết những điều mình được dạy. Mỗi ngày, cậu bé được mẹ giới thiệu cho 2-3 lá cờ và hiện tại là 130 lá cờ.

Aavyn không chỉ xuất sắc trong khả năng ghi nhớ các lá cờ mà còn xuất sắc trong việc nhớ các bài đồng dao trước khi được 2 tuổi. 

Về kế hoạch tương lai cho các con, Erica nói rằng, mình dự định đăng ký cho Aavyn và chị gái song sinh đi học mẫu giáo khi được 3 tuổi. Mặc dù Aavyn có khả năng nhớ tốt nhưng Erica thừa nhận, mình không có bất kỳ kỳ vọng cao nào lên con trai.

“Chỉ cần các con lớn lên khỏe mạnh và có thể làm những gì chúng yêu thích là quá đủ", người mẹ chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé muốn làm hoạ sĩ nhưng mẹ bắt đốt nhang muỗi và cái kết

Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luân khen ngợi trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo tuyệt vời của cậu bé này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN