Bố chồng dễ tính bỗng chuyển sang khó tính, biết được lý do con dâu chỉ muốn rời khỏi nhà chồng

Tôi cứ nghĩ rằng bố chồng quý mến con dâu, nào ngờ đó chỉ là sự giả tạo.

Từ hôm đó đến nay, bố chồng tôi càng lộ rõ sự khó chịu, ghét tôi. (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó đến nay, bố chồng tôi càng lộ rõ sự khó chịu, ghét tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 5 năm. Từ khi kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng cùng với bố chồng và mẹ chồng. Tôi cảm thấy mình may mắn bởi được bố mẹ chồng quan tâm, giúp đỡ rất nhiều. Mẹ chồng tôi là người hiền hậu, cần mẫn và mẫu mực gì gia đình. Còn bố chồng tôi cũng rất dễ tính, hầu như không có bất cứ yêu cầu, đòi hỏi nào đối với con dâu phải thực hiện.

Hồi mới kết hôn, cả hai vợ chồng tôi cũng mới đi làm, nên mức lương cũng còn thấp. Do đó, ở nhà chồng cũng có nhiều lợi thế, được bố mẹ chồng hỗ trợ rất nhiều. Nhất là khi tôi mang bầu và sinh con, sự trợ giúp cả về vật chất lẫn tinh thần của bố mẹ chồng quả là vô cùng to lớn. Tôi luôn thầm mang ơn bố mẹ chồng tôi với những gì đã làm cho vợ chồng, con tôi.

Không hiểu sao, dạo gần đây bố chồng tôi bỗng dưng thay đổi thái độ đối với tôi. Bố chồng tôi có vẻ lạnh nhạt, thậm chí tỏ thái độ không hài lòng với tôi còn cáu giận vô cớ. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao, nhưng vẫn tự an ủi mình rằng bố có tuổi rồi, sức khỏe không tốt nên khắt khe, khó tính hơn thôi.

Nếu như trước đây chúng tôi xin ra ở riêng, bố chồng tôi dứt khoát không đồng ý. Nhưng dạo này rất hay bóng gió, nhắc đến chuyện vợ chồng tôi ra ở riêng. Có lần bố chồng tôi không vừa lòng khi con tôi nô đùa ồn ào, ông nói: "Ít nữa bố mẹ mua nhà ở riêng, tha hồ mà chạy nhảy, hò hét ông cũng không cấm được".

Có lúc trong bữa ăn, bố chồng tôi không vừa lòng món ăn, trách tôi: "Nấu nước xuề xòa thế này, chỉ có ra ở riêng mới phù hợp, thích nấu sao cũng được. Chồng con buộc phải ăn hết".

Tôi cứ tưởng bố chồng tôi không muốn chúng tôi ở lại nên muốn "đuổi khéo", đành bàn với chồng hỏi ý ông thế nào rồi tính chuyện ở riêng. Chồng tôi gặp bố hỏi về số tiền của hồi môn, tiền tiết kiệm đã gửi ông bà thì bố chồng tôi không đồng ý đưa cho.

Lúc đó tôi đi ngang qua phòng bố chồng tôi nghe rõ tiếng bố chồng tôi quát con trai: "Còn dám mở mồm ra mà đòi tiền bố mẹ à? Con tưởng tự dưng bố cho con lấy nó à, không vì cái mảnh đất phố huyện rất rộng của bố mẹ nó, còn lâu bố mới cho cưới. Tưởng ông bà ấy sẽ cho con gái, vậy mà ông bà ấy lại sang tên cho đứa em nó mở xưởng, thế chấp vay ngân hàng nữa. Thế thì vợ chồng con còn lâu mới được chia chác gì".

Một lát sau, chồng tôi về phòng nói tôi: "Bố chỉ trả lại tiền và cho ra ở riêng, với điều kiện em phải về quê xin ông ngoại chia đất bán đi lấy tiền lên đây vợ chồng mình mua nhà riêng. Anh cũng thấy bố làm thế hơi quá, nhưng không dám cãi lại bố. Giờ tùy vào em thôi, chứ anh không biết phải làm sao cả".

Từ hôm đó đến nay, bố chồng tôi càng lộ rõ sự khó chịu, ghét tôi. Tôi cũng rất thất vọng với cách hành xử của bố chồng tôi. Chuyện chia đất thừa kế của gia đình tôi, sao có thể thúc ép tôi về nhà làm việc đòi hỏi quyền lợi quá sớm như vậy. Vì chuyện này, tôi cũng không ít lần bất hòa với chồng nên giờ tôi rất chán nản khi ở nhà chồng.

Tôi phải làm gì khi bố chồng tôi là con người tính toán như vậy? Tôi có nên ra ở riêng để thoát khỏi sự o ép của bố chồng, nếu không được tôi có nên ly hôn?

(Hoanghong@...)

Nguồn: [Link nguồn]

Bố chồng tương lai đến nhà bàn chuyện đám cưới và hứa cho 3 tỷ song lại làm một điều khiến tôi muốn hủy hôn

Bố chồng tương lai khiến tôi xấu hổ, thất vọng và cảm thấy có lỗi với bố mẹ đẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cindy Phạm ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN