Bị mắng té tát chỉ vì dám mua sầu riêng trong lúc cả gia đình tiết kiệm, mẹ bầu uất ức quyết định ly hôn

Việc mua sầu riêng lần này giống như giọt nước làm tràn ly, bởi cô đã nhẫn nhịn quá lâu với gia đình chồng.

Cô dần cảm thấy cuộc sống hôn nhân trở nên quá mỏi mệt (Ảnh minh họa)

Cô dần cảm thấy cuộc sống hôn nhân trở nên quá mỏi mệt (Ảnh minh họa)

Trong số những tính cách mà cô cảm thấy ghét nhất ở đàn ông đó là tính keo kiệt. Thế nên cô chia tay một vài người đàn ông vì nhận ra họ không sẵn sàng chi tiền vì cô. Không phải là cô quá nghèo, quá túng thiếu, nhưng chính vì thái độ tính toán chi li từng đồng của họ khiến cô không chịu nổi và buông tay.

Cô là một cô gái thích sự lãng mạn và giàu tình cảm. Vì làm việc trong một tạp chí về cái đẹp nên cô có thể nói chuyện về thời trang, làm đẹp, chăm sóc da mà không biết chán. Cô cũng là người rất quan tâm tới vóc dáng và sức khoẻ nên bữa ăn thường rất được chú trọng.

Trong chuyện tình cảm, cô thừa nhận mình rất thích sự lãng mạn, thế nhưng trải qua bao nhiêu mối tình, cuối cùng bến đỗ của cô là một người đàn ông thẳng thắn và chẳng hề lãng mạn chút nào. Điều khiến cô thu hút nhất ở người đàn ông này là anh ta có khuôn mặt giống thần tượng của cô. Cô đã bất chấp những khuyết điểm mà đồng ý kết hôn.

Một vài người bạn nhắc nhở cô rằng điều kiện gia đình của chồng sắp cưới của cô rất bình thường, họ sẽ không thể cho cô cuộc sống như mong muốn. Nhưng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của người yêu, cô lại tặc lưỡi: “Khuôn mặt này đáng giá hơn 3 bữa ăn ấy nhỉ”.

Trước khi kết hôn, thu nhập của cô ở mức cao, thấy gia đình của người yêu gặp khó khăn nên lễ cưới chỉ cần đơn giản chứ không đòi hỏi gì nhiều. Cuối cùng, hôn lễ cũng diễn ra tốt đẹp và cô chính thức trở thành dâu nhà người ta.  Vì chưa có điều kiện ở riêng nên 2 vợ chồng vẫn sống chung với nhà chồng.

Thu nhập cao nên hầu hết các chi phí trong nhà cô đều đứng ra gánh hết. Trước đây, cô sẵn sàng chi tiêu cho bản thân rất nhiều, nhưng bây giờ đã lâu lắm rồi cô chưa mua sắm áo quần mới.

Cô và chồng bắt đầu có những bất đồng quan điểm từ những chuyện vụn vặt, chẳng hạn như mỗi khi cô trang điểm đi làm thì thường bị chồng nói bóng gió: “Em không cần phải sử dụng nhiều mỹ phẩm vậy đâu. Đúng là lãng phí tiền mà”. Cô nghĩ rằng đàn ông không hiểu lắm về việc trang điểm nên đã đánh lạc hướng: “Em trang điểm đẹp cho anh ngắm mà”.

Để giảm áp lực cho chồng và các khoản trả nợ cho ngày cưới, cô đã ra sức làm việc chăm chỉ. Cuối tuần cô còn tranh thủ nhận thêm việc bên ngoài. Cô dần cảm thấy cuộc sống hôn nhân trở nên quá mỏi mệt.

Một ngày nọ, công ty tổ chức một buổi liên hoan nhỏ, lúc này vì bầu bí nên cô từ chối tham gia. Khi thấy đồng nghiệp ăn sầu riêng, cô bỗng nuốt nước bọt. Tan làm, trên đường trở về nhà có đi ngang qua cửa hàng trái cây và thấy đang bán sầu riêng. Cô đã mua một hộp nhỏ mang về. Cô dự định sau khi tắm sẽ thưởng thức nó, nghĩ tới đó cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Lúc đang tắm, cô nghe thấy tiếng chồng hét bên ngoài: “Cái gì hôi thối trong tủ lạnh thế này”.

Cô bước ra mỉm cười và nói: “Sầu riêng đó anh. Em vừa mới mua nó. Không phải nó bị hỏng đâu mà mùi của nó như vậy đó”.

Anh chồng giật lấy hộp sầu riêng trên tay cô và mở to mắt: “Cái gì thế này. Hơn cả trăm ngàn một miếng bé tí thế này sao”.

Cô nói: “Không đắt đâu anh. Hôm nay giảm giá nên em mua được đồ rẻ đó. Ngày bình thường còn đắt hơn cơ”.

Chồng cô bực tức và ném hộp sầu riêng lên bếp: “Em bị bệnh hả. Bố mẹ tôi còn không đủ tiền mua thịt mà cô dám mua thứ đắt tiền như vậy”.

Cô muốn giải thích thêm nhưng chồng cô đã mắng cô là người phụ nữ ích kỷ. Bất giác cô tủi thân, nghĩ lại quãng thời gian mình đã phải “thắt lưng buộc bụng” để tiết kiệm trả tiền. Cô không ngờ anh lại nghĩ mình như vậy. Lúc này, cô cảm thấy khuôn mặt đẹp trai của anh trở nên xấu xí vô cùng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô và chồng cãi nhau về chuyện tiền bạc. Mỗi khi có vấn đề liên quan tới tiền, chồng cô lại đưa ra rất nhiều lý do khó có thể chấp nhận. Cô cảm giác kiểu như nếu như cô chi thêm 1 xu thì gia đình của họ sẽ chết đói và ngủ trên đường phố.

Cô không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống này nữa. Chỉ vì một quả sầu riêng mà anh ta nói cô là người ích kỷ.  Cuối cùng sau bao ngày suy nghĩ, cô quyết định ly hôn. Theo cô, một cuộc hôn nhân phải dựa trên sự đồng cảm, thấu hiểu nhau.

Sự keo kiệt của đàn ông nhiều lúc không liên quan nhiều tới chuyện tiền bạc, nhưng điều đáng nói nhất chính là thái độ, tính cách và lối sống của người đó. Một đời là quá dài, cô nghĩ nếu lần nào cũng nhẫn nhịn và bỏ qua thì cuộc sống hôn nhân sẽ như địa ngục. Tốt nhất là buông bỏ và làm lại từ đầu. Cô là người giỏi kiếm tiền, chắc chắn con của cô sẽ không thiếu thứ gì.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái xăm hình mẹ trên lưng và màn ra mắt nhà chồng tương lai đầy bất ngờ

Với những hình xăm lớn trên cơ thể, cô gái xinh đẹp vô cùng bối rối trong lần đầu ra mắt nhà chồng tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - QQ ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN