Á khôi ngoại thương tốt nghiệp sớm, được mời đi làm trước khi ra trường

Sự kiện: Giới trẻ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Từng tỏa sáng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023 với danh hiệu Á khôi 1, Lê Phương Quyên, sinh viên lớp Anh 01 - CLC Kinh doanh quốc tế K60 gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ ngoài rạng rỡ mà còn về các thành tích đáng nể trong học tập.

“FOMO” chính là động lực thúc đẩy để vượt giới hạn bản thân

Lê Phương Quyên, sinh viên lớp Anh 01 - CLC Kinh doanh quốc tế K60, Đại học Ngoại thương vừa hoàn thành chương trình học trong 3,5 năm.

Từng là một sinh viên năm nhất không mấy mặn mà với việc tốt nghiệp sớm, nhưng chính môi trường năng động, cầu tiến tại FTU đã thôi thúc Phương Quyên tăng tốc, tự thiết kế một lộ trình học tập hiệu quả để về đích trước hạn.

Lê Phương Quyên hiện là tân cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế Khóa 60 của Trường Đại học Ngoại Thương. Ảnh: NVCC

Lê Phương Quyên hiện là tân cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế Khóa 60 của Trường Đại học Ngoại Thương. Ảnh: NVCC

“Sau một thời gian học, mình bắt đầu cảm nhận rõ cái 'chất Ngoại thương' - khi xung quanh toàn những bạn siêu giỏi, năng động. Ai cũng vừa học vừa làm, vừa chạy dự án, thi học bổng... khiến mình cũng bị 'FOMO' (hội chứng sợ bỏ lỡ - PV). Mình tự hỏi: Tại sao không thử bứt phá để bắt đầu hành trình riêng sớm hơn?”, Quyên chia sẻ.

Trong giai đoạn đẩy nhanh quá trình học để kịp đạt mục tiêu tốt nghiệp sớm, Phương Quyên thổ lộ, có đôi lúc cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Quyên luôn đặt ra lộ trình rõ ràng cho từng cột mốc. “Điều quan trọng là luôn giữ được tinh thần chủ động và yêu thích việc học, không biến nó thành 'gánh nặng'. Có như vậy mới bền được. Với tôi, đây là cuộc đua với chính mình, hơn là với ai khác”, Quyên chia sẻ. 

Nhìn lại chặng đường vừa qua, điều khiến Phương Quyên luôn tự hào và trân trọng là sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là mẹ. “Từ khi mình còn nhỏ, mẹ đã luôn đồng hành, sát sao trong việc học. Mẹ không ép mình học giỏi bằng mọi giá, nhưng luôn nhắc mình phải nghiêm túc và nỗ lực trong mọi việc mình làm”, Quyên nói.

Phương Quyên và mẹ - “người đồng hành đặc biệt” của cô trong hành trình trưởng thành và dấn bước. Ảnh: NVCC

Phương Quyên và mẹ - “người đồng hành đặc biệt” của cô trong hành trình trưởng thành và dấn bước. Ảnh: NVCC

Cô gái sinh ra ở đất cảng Hải Phòng chia sẻ, quãng thời gian học cấp 3 dưới mái trường chuyên Trần Phú cũng góp phần rèn luyện tư duy, bản lĩnh, và sự kiên trì giúp mình tự tin hơn khi bước vào Trường Ngoại thương và sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào.

Sẵn sàng cho những hành trình mới

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Phương Quyên còn được biết đến là một sinh viên “đa nhiệm” - vừa đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ MC và Thời trang (FMC) của trường, vừa tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, trong khi vẫn duy trì kết quả học tập đáng nể.

“Trước đây mình khá rụt rè, ít thể hiện bản thân. Nhưng nhờ câu lạc bộ, mình học được cách lãnh đạo, điều hành tập thể và quan trọng nhất là tin vào bản thân hơn”, Quyên bộc bạch.

Danh hiệu Á khôi 1 trong cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương” là một cột mốc đặc biệt. Đằng sau vương miện là câu chuyện về sự bứt phá vượt qua giới hạn bản thân, với sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và các thành viên trong câu lạc bộ. Không giống như suy nghĩ của nhiều người về sự hào nhoáng của những bóng hồng vừa bước ra khỏi cuộc thi sắc đẹp, Quyên luôn tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi và thân thiện: “Mình có thể ngồi cà phê vỉa hè hay ăn quán lề đường. Mình muốn mọi người thấy một Phương Quyên bình thường nhưng luôn cố gắng sống tích cực”.

Những người bạn thân thiết - nguồn cổ vũ và động viên vô giá của Quyên. Ảnh: NVCC

Những người bạn thân thiết - nguồn cổ vũ và động viên vô giá của Quyên. Ảnh: NVCC

Ngay từ khi chưa tốt nghiệp, nhờ kỳ thực tập hiệu quả, Quyên đã được mời làm việc tại một tập đoàn logistics lớn tại Việt Nam. Trong 1-2 năm tới, cô đặt mục tiêu tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này, đồng thời mở rộng cơ hội sang thương mại quốc tế.

Gửi gắm đến các bạn sinh viên khóa sau, Phương Quyên chia sẻ: “Tuổi trẻ của chúng mình chỉ có một. Hãy sống hết mình, nhưng đừng quên sống có định hướng. Dám thử, dám sai, dám làm lại. Không cần giống ai - chỉ cần là phiên bản tốt nhất của chính mình. Và nếu có thể, hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở giảng đường - sau này nhìn lại, đó sẽ là những năm tháng đẹp nhất”.

Chứng kiến hành trình trưởng thành của Quyên trên giảng đường đại học, ThS. Nguyễn Cương (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương) ấn tượng về học trò bởi tính trách nhiệm, chủ động và sự thông minh, sáng tạo. 

“Quyên là một sinh viên toàn diện. Tôi thấy ở em sự hội tụ đầy đủ của tri thức, nhan sắc, sẵn sàng đương đầu với thử thách bằng sự thông minh, tinh thần sáng tạo. Tôi tin tưởng và hy vọng Quyên sẽ tiếp tục phát triển bản thân ở mọi khía cạnh, mang hình ảnh của một cựu sinh viên Ngoại thương điển hình lan tỏa tới mọi tổ chức, cá nhân mà bạn tiếp xúc, làm việc trong tương lai”, ThS. Nguyễn Cương chia sẻ. 

Lý Huyền Minh (22 tuổi) đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Cô gái trẻ tuổi nhưng sở hữu hàng loạt thành tích “khủng”: thông thạo 4 thứ tiếng, chinh phục 13 quốc gia Châu Âu trong 6 tháng, là quán quân cuộc thi Exbroad Runway 2023,… Với Huyền Minh, thành công trong việc phát triển bản thân là dũng cảm theo đuổi những gì mình thích để khám phá một bản thân “mới” mỗi ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Anh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN