9 giờ tối có người gõ cửa, chủ nhà sợ không dám mở, check camera mới "ngớ người" vì cảnh tượng bất ngờ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Đọc nội dung trên tờ giấy mà "đối tượng" để lại nhiều người đều tỏ ra ngỡ ngàng và phải thốt lên đúng là "tuổi trẻ tài cao".

Hình ảnh cậu bé bên ngoài cửa.

Hình ảnh cậu bé bên ngoài cửa.

Một cậu bé đêm hôm mang bánh mì đến nhà bạn gái nhưng lại để bên ngoài và sợ hãi chạy đi khiến mạng xã hội là có thêm 1 câu chuyện đề bàn tán.

Nguyên văn bài chia sẻ như sau:

"Ban nãy lúc khoảng hơn 9h tối em thấy có người gõ cửa nhưng bên ngoài thì chẳng thấy ai nói gì. Tính em thì bán tín bán nghi vả lại độ này cũng xem phim ma nhiều nên cũng chẳng dám ra mở cửa.

Em định đi vào nhà để vơi đi nỗi sợ thì lại thấy có tiếng gõ cửa. Khi ấy em mới chợt nhớ ra là nhà em có lắp camera ở bên ngoài nên em mới mở điện thoại để check xem sao.

Vừa mở điện thoại ra thì thấy cậu bé này đang đứng ở đấy, thấy cũng tội nên em mới bật đèn ra để xem sao nhưng vừa mới mở cổng ra cậu ta đã chạy mất tiêu và để lại đống đồ ăn này ở đây.

Em nghĩ bụng bảo quái nay chỉ có mỗi em ở nhà, người yêu thì không có, bố mẹ với đứa em út thì mới đi du lịch hôm qua làm gì có ai gọi đồ ăn đâu nhỉ.

Em định vứt nó đi thì thấy tờ giấy này đây các bác ạ. Phải công nhận cậu bé này uy tín còn hơn khối mấy anh thanh niên bây giờ..."

Mảnh giấy để lại đây với nội dung gây bất ngờ.

Mảnh giấy để lại đây với nội dung gây bất ngờ.

Còn đây là nội dung trong tờ giấy đính kèm khiến bao người tò mò: "Cảm ơn Linh nhé, nhờ có cậu cho tớ chép bài mà tớ được học sinh tiên tiến. Nếu không có cậu thì tớ đã bị bố mẹ đánh cho nhừ đòn rồi. Tớ mua bánh mì cho cậu đấy, ăn đi cho nóng".

Đọc xong nội dung trên ai cũng thấy bất ngờ. Hóa ra anh chàng mua bánh đến nhà trả ơn cô bé cho chép bài.

Dân mạng thì thi nhau đưa ra những bình luận khác nhau nhưng đa phần đều tỏ ra ngỡ ngàng.

Song nói gì đi chăng nữa thì cậu bé cũng nên cố gắng học tập để có thành tích đúng với năng lực thay vì đi chép bài của bạn. Bên cạnh đó, các ông bố bà mẹ cũng không nên lấy thành tích đè nặng lên vai trẻ nhỏ, khiến các em gặp áp lực, phải tìm đủ mọi cách để lấy cái giấy khen.

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé bị nhốt sống chung với gà suốt 22 năm và hành trình hoà nhập lại với con người

Sống cùng gà từ nhỏ, bị trói như thú vật suốt 22 năm, cho đến giờ, dù được dạy dỗ vẫn chưa nói được tiếng người......

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN