Vụ vợ chồng giáo viên bị giết hại: Còn uẩn khúc

Sau một thời gian xác minh, Công an Hà Nội đã ra quyết định không khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phường Trương Định (quận Hoàng Mai) khiến ông Nguyễn Xuân Độ (SN 1942) và bà Tạ Thị Nam (SN 1947) tử vong.

Công an xác định, hung thủ gây ra vụ thảm sát rồi tự sát là Nguyễn Quốc Anh (SN 1982, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Tiếp xúc với các cơ quan chức năng, phóng viên ghi nhận kẻ thủ ác vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả.

Như đã thông tin, khoảng 10h45 ngày 6/1, người dân phát hiện một nam thanh niên gõ cửa nhà vợ chồng ông Nguyễn Xuân Độ tại ngách 493/2/1 đường Trương Định. Khi ông Độ xuống mở cửa, thanh niên này bất ngờ dùng dao khống chế, cắt cổ nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu của chồng, bà Nam ở trên tầng 2 chạy xuống cũng bị hung thủ đuổi theo, dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nghe tiếng kêu cứu từ nhà vợ chồng ông Độ, hàng xóm vội chạy sang, vây kín nhà nạn nhân đồng thời báo cơ quan công an. Biết sự việc bại lộ, nghi can dùng chính con dao gây án đâm vào cổ tự tử.

Vụ vợ chồng giáo viên bị giết hại: Còn uẩn khúc - 1

Đông đảo người dân có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng về thảm án gây ra đối với vợ chồng ông giáo già. Ảnh: H.C

Nạn nhân đều là giáo viên, quê ở Nghệ An, sau khi nghỉ hưu đã mua nhà tại đường Trương Định sinh sống. Vợ chồng ông bà là người hiền lành tử tế, sống khá khép kín, chưa từng lời qua tiếng lại với ai. Hai vợ chồng ông Độ sinh được 3 người con, trong đó một người con ở bên Nhật, hai người con còn lại đều đã có gia đình và ra ở riêng.

Nghi phạm sát hại vợ chồng ông Độ được xác định là Nguyễn Quốc Anh (thường trú tại phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa). Điều tra của phóng viên cho thấy, hung thủ có vợ là Bùi Thị H (SN 1988), đang là kế toán tại một trung tâm quản lý và điều hành xe buýt ở Hà Nội. Giữa ông Độ và kẻ giết người vốn có quen biết từ trước vì hung thủ từng là người thuê trọ nhà nạn nhân. Theo đó, khoảng tháng 3/2013, vợ chồng Nguyễn Quốc Anh đến thuê trọ tại tầng 3 ngôi nhà của vợ chồng ông Độ. Đến khoảng tháng 8/2013 thì hai bên chấm dứt hợp đồng do Nguyễn Quốc Anh phải nhập học tại một trường sỹ quan ở Bắc Ninh.

Vụ vợ chồng giáo viên bị giết hại: Còn uẩn khúc - 2

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: HC

Sáng ngày 6/1, sau khi xin nghỉ học vì lý do sức khỏe, Quốc Anh mượn chiếc xe máy Wave BKS 98 Y5-3199 của đơn vị đi về Hà Nội. Đối tượng gửi xe máy tại Ban Quản lý dự án Trung tâm thương mại Đuôi Cá (Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) rồi đi bộ vào nhà ông Độ và ra tay sát hại vợ chồng ông giáo.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một chiếc ví da màu nâu, bên trong có giấy tờ, thẻ ATM và một vé tháng xe buýt mang tên Nguyễn Quốc Anh. Công an còn phát hiện 3 con dao, trong đó có một con dao được bọc giấy, bên ngoài bọc túi nilon màu đen để tại bồn rửa tay phòng tắm tầng 1; một con dao mác có dính máu bên cạnh thi thể Quốc Anh; một con dao nhọn cạnh thi thể nạn nhân Độ. Cơ quan CSĐT xác định đối tượng gây án một mình, không có đồng phạm. Do đối tượng gây án đã tự tử nên công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án “giết người”.

Theo thông tin từ đại diện Công an phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa (nơi ở trước đây của gia đình hung thủ) cung cấp thì Nguyễn Quốc Anh sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố là Nguyễn Quốc C (SN 1956, là bộ đội về hưu), mẹ là Phạm Thị H (SN 1960, là chủ một quầy bán thịt lợn). Hàng xóm gia đình này cho biết, từ bé đến lớn Nguyễn Quốc Anh tỏ ra là một đứa con ngoan. Sau giờ học, đối tượng này thường phụ giúp bố mẹ lo việc cơm nước hoặc bán thịt lợn. Việc Nguyễn Quốc Anh là hung thủ giết vợ chồng ông giáo ở Hà Nội, sau đó tự sát nằm ngoài trí tưởng tượng của những người hàng xóm cũ. Bởi theo người dân ở đây, tháng 2/2002, đối tượng này nhập ngũ rồi theo học tại một trường chính trị. Vợ của đối tượng có việc làm ổn định, đẹp người, đẹp nết.

Người dân xung quanh không thể lý giải nổi vì sao đối tượng này lại có thể ra tay tàn bạo với vợ chồng ông giáo già, không có khả năng phòng vệ. Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa cung cấp thêm thông tin, từ năm 2003, gia đình Quốc Anh chuyển ra Hà Nội sinh sống, nghe nói đã mua nhà trên Hà Nội nhưng không hiểu vì lý do gì mà đối tượng vẫn đến nhà vợ chồng ông giáo để thuê nhà sinh sống. Nghi vấn này vẫn chưa có lời giải đáp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Châu - Mai Hiệp (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN