Bi kịch đằng sau vụ chồng đâm chết vợ

Những ngày qua, thảm án kinh hoàng khiến chị Võ Thị Liễu (ngụ Ấp Bàu Trâm, thị xã. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) tử vong và 4 người khác bị thương nặng đã khiến những người dân trong vùng bức xúc.

Chỉ vì không kìm nổi cơn ghen, Huỳnh Khắc Trung (chồng chị Liễu, 43 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, TP. Biên Hòa) đã vác dao xông thẳng đến nhà chị Gái (44 tuổi, chị gái Liễu), nơi đang tổ chức sinh nhật, chém tới tấp cả vợ và những người có mặt. Tìm về nơi vụ việc xảy ra, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã bất ngờ phát hiện, đằng sau câu chuyện thương tâm này lại ẩn giấu nhiều nỗi niềm oan trái, là bi kịch của một người chồng quá yêu vợ mà cuồng sát, là sai lầm của người vợ trót vương nhiều mối tình “ngoài luồng” sai trái…

Cuồng sát vì ghen

“Sự việc có lẽ chỉ xảy ra trong vài phút. Lúc đó khoảng 5h sáng (ngày 24/9), người dân trong Ấp còn đang ngủ thì chợt giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng kêu la thảm thiết từ nhà bà Gái vọng lại. Tôi và vài người nữa vội vã chạy đến thì thấy một người đàn ông trung niên, mặt đằng đằng sát khí, hung hãn vung dao chém tới tấp vào người vợ chồng chủ nhà và một người khách của họ. Nạn nhân vừa gục hẳn, phát hiện có người hắn nhanh chóng xách dao lên xe trốn mất”, ông Thành, một người dân sống trong ấp kể lại vụ việc. Ngoài ba người bị thương phía bên ngoài, trong nhà còn có hai nạn nhân nữa là ông Lê Văn Hoàng (41 tuổi, trú tại Q. Thủ Đức, TP.HCM) người đầy thương tích nằm gần phòng ngủ và bà Võ Thị Liễu nằm bất tỉnh trong nhà tắm. 5 nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Liễu đã tử vong cùng ngày.

Bi kịch đằng sau vụ chồng đâm chết vợ - 1

Các nạn nhân trong bệnh viện. Ảnh: T.G

Nhận được tin báo khẩn từ nhân dân địa phương, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ vụ án và lấy lời khai từ các nạn nhân. Theo đó, ngày 23/9 là sinh nhật chị Gái nên chị Liễu và một số người bạn khác (trong đó có chị Nguyễn Thị Hồng, 54 tuổi, ngụ tại TP.HCM) tụ tập làm bữa tiệc nho nhỏ chung vui. Lâu ngày mới gặp nhau, 5 người nói chuyện lai dai quên cả thời gian, mãi tới khuya mới tàn tiệc nên đành nghỉ lại qua đêm tại nhà chị Gái. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, khi chị Hồng vừa mở cửa thì một người đàn ông trung niên bất ngờ cầm dao xông thẳng vào trong nhà. Hắn chạy nhanh vào trong phòng ngủ chém tới tấp vào anh Hoàng, sau đó quay sang chém chị Liễu. Do quá hoảng hốt, chị Liễu bỏ chạy vào phòng tắm trốn nhưng bị sát thủ đuổi kịp, dùng dao chém cho tới khi chị ngất đi. Chưa thỏa cơn tức, người này trở ra vung dao truy sát tất cả những người còn lại. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến ai nấy đều không kịp phản ứng, theo quán tính chỉ biết chạy ra phía cửa, vừa né tránh lưỡi dao vừa kêu lớn cầu cứu. Mãi tới khi người dân nghe tiếng la nên chạy tới, hung thủ mới ngừng tay cầm dao bỏ chạy.

Sau hơn một ngày kết hợp truy bắt vận động, khoảng 22h ngày 25/9/2013, hung thủ đã tới trụ sở cơ quan CSĐT đầu thú và khai rõ vụ việc. Trung ấm ức kể, từ lâu đã nghe lời ra tiếng vào việc vợ hắn có tình nhân bên ngoài nhưng cố tình giả mù giả điếc, chỉ mong gia đình êm ấm hòa thuận. Song Trung càng nhịn thì chị Liễu càng lấn tới, tiếp tục lén lút quan hệ lăng nhăng làm hắn nổi xung, “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” khiến vợ thâm tím mặt mũi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần bị đánh, chị Liễu lại bỏ nhà đi bụi vài hôm sau mới trở về nhà.

Bi kịch đằng sau vụ chồng đâm chết vợ - 2

Hiện trường vụ án. Ảnh: T.G

Cách đây khoảng 2 tháng, Trung lại nghe loáng thoáng chuyện vợ đang cặp bồ với một người đàn ông ở Thủ Đức (TP.HCM). Gặng hỏi cho ra nhẽ nhưng người vợ vẫn nhất quyết không thừa nhận, Trung lại tiếp tục ra tay đánh vợ. Sáng hôm sau, chị Liễu thu dọn đồ đạc, lấy xe bỏ đi khỏi nhà. Tưởng vợ chỉ đi mấy ngày như lần trước nhưng chờ cả tuần mà vẫn không thấy trở về hắn đành bỏ việc để đi tìm. Những ngày tìm kiếm Trung hay tin vợ đang cặp kè với người đàn ông trước đây hắn từng nghi ngờ trong lòng vô cùng uất hận. Khi hay tin vợ cùng tình nhân đang vui vẻ dự sinh nhật chị gái tại Long Khánh. Dù đêm đã khuya nhưng hắn vẫn chạy xe xuống để “nói chuyện phải trái”. Xuống đến nơi, thấy nhà đã đóng của nên Trung đã đứng chờ sẵn bên ngoài chỉ trực chờ cửa mở thì sẽ vào bắt quả tang và trả thù. Theo như lời khai của Trung tại cơ quan công an, ban đầu hắn chỉ tính chém gã tình địch và dạy cho cô vợ trắc nết một bài học nhưng sau đó lại nghĩ chính gia đình chị gái đã bao che cho vợ làm càn, trong cơn cuồng loạn hắn đã chém tất cả những người có mặt để trả thù.

Bi kịch gia đình

Trung vốn là con áp út trong một gia đình có 6 anh chị em, có quê gốc ở Hóa An (Đồng Nai). Khoảng 10 năm trở lại đây, cả nhà gồm cha mẹ, anh em và cả vợ chồng Trung mới chuyển về Ấp 2, xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) sinh sống. Chẳng biết trước đây anh em Trung sống ra sao nhưng từ khi chuyển về đây thì thường xuyên lục đục, thậm chí, ở trong ấp đại gia đình Trung còn nổi tiếng về độ giang hồ vì những trận khẩu chiến nảy lửa do tranh chấp đất cát. Tuy nhiên, dù có ghét nhau ra mặt nhưng hễ một trong số họ đụng chuyện với người ngoài thì 5 gia đình anh em còn lại tập trung đầy đủ đến nhà kẻ thù để “tổng sỉ vả”, dọa dẫm chém giết không ngượng miệng. Có bận, nhiều người còn bị anh em nhà này công kích, đay nghiến suốt cả một tuần liền không dứt khiến họ vừa sợ hãi, vừa xấu hổ nên có khi cả mấy tháng sau ra đường vẫn không dám ngước cổ nhìn mọi người. Ngay cả anh em họ hàng của Trung cũng phải sợ gia đình hắn ra mặt, nhỡ có đụng chạm thì phải cắn răng chịu thua thiệt để việc lớn biến thành nhỏ, việc nhỏ thành không có vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.

Bản thân Trung cũng là người rất nóng tính. Chuyển về ấp sống được một thời gian, hắn gây lộn với cha mẹ rồi dắt díu vợ con về ấp 3 sinh sống, song chẳng được bao lâu thì lại quay đầu về do làm ăn thất bát. Cũng trong thời điểm này, cha Trung bỏ gia đình đi theo người đàn bà khác, suốt 9 năm biền biệt không một lời thăm hỏi. Gia đình chung vốn đã lục đục, gia đình riêng của Trung cũng vô cùng rắc rối, phức tạp. Trung và Liễu cưới nhau đã được gần 20 năm, có được 3 mặt con, trai gái đủ cả. Trước đây, Trung làm nghề “thợ đụng” (đụng gì làm đó – PV), ban đầu làm công nhân đập đá ở một mỏ đá ở Hóa An rồi gánh nước thuê, sau đó chuyển sang chạy xe ôm. Cũng có thời gian, hắn hùm hạp buôn bán nhưng thua lỗ đành đi làm phụ hồ kiếm sống qua ngày. Gần hai năm nay, Trung xin được chân lái xe cạp cát thuê trên sông công việc khá ổn định.

Trong khi chồng hì hục làm việc kiếm sống, chị Liễu thì vẫn túc tắc kiếm chút đỉnh từ dịch vụ vẽ móng tự do. Sáng nào, người dân trong ấp cũng thấy chị ăn diện khá tinh tươm, xách giỏ đi đến các quán cà phê mời khách làm móng tay, móng chân đến chiều tối mới về. Chẳng biết khách “sộp” đến mức nào mà Liễu sắm được cả xe SH mới cáu cạnh, thả sức chi tiêu vào phấn son, quần áo hàng hiệu. “Vợ chồng này lạ lắm. Lúc nào đánh chửi thì đánh chửi cho tơi bời, buông hết lời tục tũi, đánh thâm tím mặt mày. Cô vợ cứ vài tháng lại thấy bỏ nhà đi bụi vài ngày vì không chịu nổi những trận đòn của chồng”, một người sống cạnh bên nhà cặp vợ chồng cho hay.

Tại Bệnh viện Long Khánh, 4 nạn nhân còn sống sót cùng nằm chung trong một phòng hồi sức, ai nấy đều chưa hết bàng hoàng, lặng lẽ chịu đựng những đau đớn từ những vết chém vừa được khâu lại trên mặt, cổ và cánh tay. Nói về chuyện buồn gia đình, họ đều không khỏi nuối tiếc. Nếu như chị Liễu biết chăm lo cho gia đình và quan tâm đến chồng con hơn thì có lẽ chị đã không phải ra đi trong đau đớn như thế. Nếu như Trung bớt nóng tính, không đánh đập vợ mà nói lời phải nhẽ để người vợ hiểu ra, thì đã không phải lâm vào vòng lao lý, tù tội như bây giờ.

Giận vợ đổ lên đầu con gái

Thậm chí, có nhiều lần, hắn thấy vợ ngồi sau xe đàn ông lạ đã lôi về đánh cho thâm tím mặt mày nhưng khi vợ bỏ đi thì lại cuống cuồng đi tìm năn nỉ. Có lần, vì tức giận không tìm thấy vợ, Trung quay về đổ lỗi lên cô con gái lớn, gã còn nổi điên đến mức khi hay tin cô con gái lớn thi đậu đại học đã giấu hết hộ khẩu và các giấy tờ liên quan khiến đưa con phải chạy lên công an xã cầu cứu. Hai tháng trước, vợ chồng Trung lại xảy ra xô xát ác liệt, chị Liễu đã cuốn gói đồ đạc, mang theo cả chiếc SH rời khỏi nhà. Từ ngày chị Liễu bỏ đi, Trung cũng bỏ việc đi tìm khắp nơi tìm vợ. Nhưng không ai ngờ, ngày hội ngộ cũng là lúc thảm án kinh hoàng xảy đến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hằng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN