Vụ thảm án 3 mạng người ở Bình Dương: Lời khai rợn người của nghi phạm

Để tránh bị phát hiện, trước khi gây án Luận đã dùng dây kẽm buộc cửa ngoài các nhà dân ở xung quanh nhà bị hại.

Vụ thảm án 3 mạng người ở Bình Dương: Lời khai rợn người của nghi phạm - 1

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (đứng một mình) thông tin về vụ việc tại buổi họp báo

Ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Thái Hòa, TX Tân Uyên làm 3 người trong một gia đình thiệt mạng.

Thông tin tại buổi họp báo, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác minh được hung thủ gây ra vụ án rúng động trên là Trần Trọng Luận (SN 1985) ngụ khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên. Luận sống trong căn nhà cách nhà nạn nhân hơn 100m. Luận là đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc ở địa phương.

Qua truy xét, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Luận là nghi can nên mời về cơ quan công an đấu tranh. Qua làm việc, Luận cố tình quanh co chối tội nhưng cuối cùng đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khí gây án.

Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận vào ngày 23/4, Luận đi đánh bạc thua hết tiền nên nảy sinh ý định tự tử, trong lúc này, nam thanh niên nhớ lại mỗi lần y qua nhà bà Cúc uống cà phê thì chị Nhi có lời nói, thái độ coi thường Luận nên Luận nảy sinh ý định giết chị Nhi.

Vụ thảm án 3 mạng người ở Bình Dương: Lời khai rợn người của nghi phạm - 2

Quang cảnh buổi họp báo

Để lên kế hoạch sát hại chị Nhi., Luận đã chuẩn bị tuốc nơ vít tự chế, mã tấu, dao nhọn. Tối cùng ngày, Luận dùng dây thép đến các nhà trọ gần nhà bà Cúc rồi khoá tất cả các cửa phòng lại để tránh bị phát hiện. Khi xong việc, Luận cạy mái tôn của nhà bà Cúc tìm cách đột nhập vào nhà thì bị bà Cúc phát hiện, ngay lập tức y lao tới chém chết nạn nhân. Giết bà Cúc xong, hung thủ tiếp tục giết chị Nhi và bé Trân.

Sau khi gây án, Luận mở cửa ra ngoài, khoá chặt cửa nhà bị hại rồi vứt chìa khoá đi. Đối tượng cũng nhanh chóng mang hung khí đi ném tại bãi đất cách nhà nạn nhân 150m.

Vụ thảm án 3 mạng người ở Bình Dương: Lời khai rợn người của nghi phạm - 3

Luận tại cơ quan điều tra

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết “Sau khi vụ án mạng xảy ra Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra sàng lọc đối tượng, từ nỗ lực của ban chuyên án và hỗ trợ của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt được hung thủ. Hiện tại, nhưng thông tin công an cung cấp chỉ là bước đầu, vụ việc trên vẫn đang được làm rõ những tình tiết liên quan và sẽ thông tin sau khi kết thúc điều tra”.

Tối 23-4, chị Trần Minh P. (SN 1987, con gái bà Cúc) đến công ty làm ca đêm và gửi con gái tên Ngân cho mẹ trông. Sáng cùng ngày, chị P. qua nhà đón con thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài. Gọi cửa không thấy người trả lời. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, chị P. chạy qua nhờ hàng xóm phá cửa sau để vào nhà. Khi đó, mọi người phát hiện bà Cúc, cháu Ngân và Nhi (em ruột P.) chết trên vũng máu.

Tại hiện trường, cháu Ngân được phát hiện nằm sấp ngay giữa nhà dưới, bà Cúc nằm ở lối đi giữa nhà trên và nhà dưới, còn Nhi thì nằm chết trong phòng.

Theo người dân nơi đây, bà Cúc có 3 người con gái. Hai người con gái đầu đã lấy chồng và ra ở riêng. Bà Cúc và người con gái út ở cùng nhau tại căn nhà xảy ra án mạng. Bà Cúc ở đây đã lâu. Hằng ngày, bà Cúc bán nước ở nhà, sống rất hòa nhã với hàng xóm và những người xung quanh.

NÓNG: Bắt được nghi can gây thảm án 3 người chết ở Bình Dương

Lý do dẫn đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này lại hết sức bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Thảm án 3 người chết ở Bình Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN