Vụ nữ giáo viên nghỉ hưu bị giết hại: Nghi phạm ẩn nấp trong nhà nạn nhân 1 ngày đêm rồi mới ra tay  

Sự kiện: Tin pháp luật

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm sát hại nữ giáo viên nghỉ hưu tại Bắc Ninh khai nhận, đã ẩn nấp trên tầng 3 ngôi nhà của nạn nhân, chờ suốt 1 ngày đêm, rồi mới ra tay sát hại.

Liên quan vụ nữ giáo viên nghỉ hưu bị giết hại tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận tin báo về vụ án mạng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Hưng (SN 1991, trú tại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án này là bà N.T.N. (SN 1965). Điều đáng nói, đối tượng Nguyễn Thành Hưng chính là cháu ruột, gọi bà N. là bác. Chính vì thế, thi thoảng Hưng có đến nhà bà N. chơi nên am hiểu đường đi lối lại trong căn nhà của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu, Hưng tỏ ra rất quanh co, tìm mọi cách chối tội. Tuy nhiên, sau quá trình đấu trí, trước những chứng cứ xác đáng mà cơ quan công an đưa ra, cùng với phân tích, lập luận sắc bén của các điều tra viên… cuối cùng, Hưng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hưng khai, bản thân được gia đình nuôi ăn học tử tế, Hưng ra Hà Nội làm nghề kiến trúc sư. Thế nhưng, hắn lại thích ăn chơi, đua đòi với bạn bè, vì thế Hưng cần có nhiều tiền để chi tiêu.

Trong lúc bí tiền, Hưng nghĩ đến việc cướp tài sản. Và rồi, đích nhắm của đối tượng là gia đình người bác ruột tên N., đang sinh sống ở TP.Bắc Ninh.

Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Thành Hưng nhanh chóng bị bắt.

Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Thành Hưng nhanh chóng bị bắt.

Theo như Hưng phân tích thì gia đình bà N. có điều kiện kinh tế khá giả, con cái lại đang ở xa, chỉ có 2 vợ chồng sinh sống tại đây. Vào giờ hành chính thì chồng bà N. đi làm, chỉ có bà N. ở nhà một mình.

Chính vì vậy, Hưng đã nghĩ cách đột nhập vào nhà bà N. tại thời điểm chỉ có mình bà này ở nhà. Để chuẩn bị cho phi vụ này, trong một lần đến chơi nhà bà N., Hưng đã tìm cách đánh trộm chìa khoá.

Sau đó, đến khoảng 13h trưa 20/2, nghi phạm đi xe máy từ Hà Nội về Bắc Ninh, gửi tại bãi xe của bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, rồi đi bộ đến nhà bà N., dùng chìa khóa mở cửa, đột nhập vào bên trong mà nạn nhân không hề hay biết.

Vào thời điểm đó, bà N. đang ngủ trong phòng ở tầng 2. Còn Hưng khoá cửa lại rồi đi lên thẳng phòng trên tầng 3 của căn nhà, nấp ở đó chờ cơ hội ra tay.

Bước đầu, nghi phạm thừa nhận, đã ở trong nhà nạn nhân suốt 1 ngày đêm để nghĩ cách “hành động”. Trong khi đó, vợ chồng người bác ruột không hề hay biết gì về sự có mặt của Hưng.

Đến khoảng 13h trưa 22/2, lúc này, chỉ có bà N. đang ngủ trưa tại tầng 2 của căn nhà, Hưng quyết định “hành sự”.  

Theo đó, đối tượng lấy chiếc kéo trong phòng thờ và tháo vỏ gối, rồi đi xuống phòng ngủ của bà N.. Tại đây, Hưng đã dùng vỏ gối bịt miệng nạn nhân với mục đích khiến nạn nhân chết ngạt. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân giãy giụa, đối tượng đã dùng kéo đâm nạn nhân khiến bà N. tử vong.

Sau khi gây án, Hưng tìm mọi cách xóa giấu vết một cách tinh vi, rồi lấy đi dây chuyền vàng, hoa tai cùng chiếc xe máy của nạn nhân.

Để đánh lạc hướng những người xung quanh, Hưng vẫn luôn có mặt tại đám tang của bà N., đồng thời nghe ngóng xem quá trình điều tra diễn biến như thế nào. Tuy nhiên, nghi phạm không thể ngờ, chân tướng của mình lại bị phát hiện nhanh đến vậy.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm và làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

   

Nguồn: [Link nguồn]

Hành vi không ngờ của nghi phạm giết  hại cô giáo về hưu ở Bắc Ninh

Chỉ sau ít thời gian gây án, nghi phạm sát hại nữ giáo viên về hưu ở TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã bị tóm gọn. Qua đấu tranh,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hường ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN