Vụ người phụ nữ bị lột đồ đổ nước mắm, ớt bột: Chồng nạn nhân nói gì?

Sự kiện: Tin nóng Thanh Hóa

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ bị hành hung, lột quần áo, đổ nước mắm, ớt bột lên người giữa trung tâm TP Thanh Hóa khiến dư luận phẫn nộ. Trước thông tin vợ mình bị đánh ghen, người chồng đã đứng ra bảo vệ vợ khi cho rằng, gia đình mình không có mâu thuẫn, việc vợ bị hành hung là do người khác muốn hạ uy tín của tiệm Spa nơi nạn nhân đang quản lý.

Vụ người phụ nữ bị lột đồ đổ nước mắm, ớt bột: Chồng nạn nhân nói gì? - 1

Chị G điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa. Ảnh: N.Hưng

Người phụ nữ bị hành hạ đề nghị khởi tố vụ án

Tối 12/6, trên phố Cao Thắng (TP Thanh Hóa) xảy ra một vụ xô xát, thu hút sự chú ý của đông đảo người đi đường. Theo người dân chứng kiến vụ việc, thời điểm này, một phụ nữ đã bị nhóm phụ nữ đánh ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Người phụ nữ này bị lột trần, thậm chí là bị xát ớt bột, đổ nước mắm lên người. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhiều người không khỏi rùng mình, sợ hãi bởi cách hành xử của những người trong cuộc. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được đưa vào bệnh viện điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định.

Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đã nhận được đơn đề nghị khởi tố vụ án của chị L.T.G (SN 1990, ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, nạn nhân của vụ việc xảy ra tối 12/6). Trong đơn, chị G nêu rõ: "Khoảng 20h30 ngày 12/6, tôi làm tóc ở số 79 (đường Cao Thắng), khi dắt xe ra về thì bị một nhóm người tấn công, đánh đập, dùng kéo và dao lam xé rách và lột quần áo lên người tôi. Các đối tượng còn đổ nước mắm và bột ớt lên cơ thể và làm nhục tôi ngay trên đường phố có rất đông người qua lại. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trong lúc bị đánh đập, làm nhục, tôi có nhận ra bà H và bà D cùng một người tên là M. Tôi viết đơn này để trình báo công an về sự việc trên và đề nghị khởi tố theo quy định của pháp luật".

Đại tá Nguyễn Chí Phương cho biết thêm, hiện Công an TP Thanh Hóa đã triệu tập 2 người liên quan đến vụ việc, đồng thời lấy lời khai của nạn nhân để làm rõ nguyên nhân. Khi nào có kết luận sẽ thông tin đến báo chí. "Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, còn nguyên nhân bây giờ đang tiếp tục điều tra”, Đại tá Nguyễn Chí Phương nói.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV, anh L.V.H (chồng chị G) cho biết: “Mấy ngày gần đây dư luận phản ánh chuyện vợ tôi bị đánh ghen là không đúng. Thực tế đó chỉ là mâu thuẫn trong việc làm ăn của gia đình, các đối tượng đánh vợ tôi đã được lên kế hoạch từ trước. Từ khi vợ chồng tôi mở tiệm Spa đến nay làm ăn bình thường, không mâu thuẫn với ai, nhưng cách đây 2 tháng, cửa hàng cũng là nhà riêng của gia đình bị hai đối tượng lạ mặt ném mắm tôm vào nhà lúc giữa đêm, thời điểm đó gia đình tôi không trình báo cho công an".

Người nhà nạn nhân lên tiếng

Cũng theo anh H, sau khi hành hung chị G, các đối tượng còn loan tin là vợ anh có tình cảm ngoài luồng nên mới bị đánh khiến gia đình vô cùng bức xúc. "Không ngờ những đối tượng đó vì chút mâu thuẫn cá nhân mà hành động coi thường pháp luật. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã viết đơn tố cáo hành vi xâm hại thân thể và sỉ nhục người khác gửi Công an TP Thanh Hóa. Chúng tôi rất mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc để đưa những đối tượng hành hung vợ tôi ra trước pháp luật và bị trừng trị thích đáng. Gia đình tôi sống rất hạnh phúc, chuyện vợ tôi có người khác là hoàn toàn không có như mạng xã hội đã đưa tin. Vợ chồng tôi có một con trai, công việc làm ăn thuận lợi nên cũng không tránh được những lời thị phi của những kẻ ghen ăn tức ở. Còn chuyện vợ tôi bị nói là có quan hệ với một người đàn ông khác đã có vợ và thường xuyên nhắn tin với người đó thì tôi khẳng định là không có. Hiện nay sức khỏe của vợ tôi đã ổn định, song tâm lý vẫn còn hoang mang, sợ tiếp xúc với người lạ. Khi tỉnh, vợ tôi nói, việc mình bị tấn công xuất phát từ việc cạnh tranh làm ăn và “đối thủ” cố tình dựng lên vụ đánh ghen để hạ uy tín", anh H nói.

Liên quan đến vụ hành hung nghiêm trọng trên, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc rất nghiêm trọng bởi hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ. Việc các đối tượng hành hung, lột trần, đổ nước mắm, xát ớt lên người nạn nhân có dấu hiệu của tội "Làm nhục người khác" được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015. Cũng cần lưu ý là đối với tội làm nhục người khác thì cơ quan công an chỉ xem xét giải quyết khi người bị hại có đơn yêu cầu. "Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên. Người từ 14 đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Mức án tối đa của tội danh này là 5 năm tù giam", luật sư Nguyễn Thu Anh nói.

Chị L.T.D (bạn thân chị G) cho hay: “Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo mang tên chị G. Có tài khoản giả mạo nói rằng chị G là mẹ đơn thân và có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác đã có vợ. Chúng tôi khẳng định chuyện đó là hoàn toàn sai. Tôi khẳng định những tài khoản Facebook xuất hiện thời gian gần đây mang tên chị G đều là giả mạo nhằm tung thông tin bịa đặt”.

Vụ cô gái bị lột sạch đồ đổ nước mắm, bột ớt: Có tin nhắn qua lại

Phát hiện chồng có nhắn tin qua lại với chị L.T.G. - người bị đánh ghen, lột đồ đổ nước mắm, bột ớt giữa trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hưng - Viết Huy (Gia đình & Xã hội)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN