Vụ công an viên hy sinh ở Bắc Ninh: Bị “trả thù” nhầm?

Sự kiện: Bắc Ninh

Chưa kịp ăn bữa cơm tối cùng vợ và con gái nhỏ, nhận được thông báo có vụ xô xát xảy ra trong địa bàn, anh Đạt đã ngay lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Nhưng điều đau đớn nhất đã xảy đến với gia đình, khi đây là buổi tối cuối cùng của anh với vợ con.

Nỗi đau người ở lại

Đây là câu chuyện đầy thương tâm về sự hy sinh của anh Nguyễn Công Đạt (SN 1979, công an viên xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) trong khi làm nhiệm vụ. Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Đạt trong những ngày này bao trùm một không khí tang thương, trĩu nặng. Phía sau làn khói hương trên bàn thờ là tiếng tụng kinh vọng ra từ chiếc đài nhỏ khiến ai nấy đều nao lòng. Chị Bùi Thị Khánh (SN 1986, vợ anh Đạt) từ hôm chồng mất, như người mất hồn, ngồi lặng ôm con gái nhỏ. Trong khi bà Bùi Thị Sáu (SN 1957, mẹ anh Đạt) đôi mắt thẫn thờ, lúc lúc lại nhìn di ảnh người con trai xấu số, khóc nấc lên từng hồi.

Vụ công an viên hy sinh ở Bắc Ninh: Bị “trả thù” nhầm? - 1

Cái chết của anh Đạt là sự mất mát quá lớn của mẹ, vợ và con gái. Ảnh: X. Thắng

Bà Sáu nghẹn ngào tâm sự, chồng bà là liệt sĩ, hy sinh tại mặt trận phía Tây Nam. Ngày nhận được giấy báo tử của chồng, bà Sáu đau đớn tột cùng. Khi ấy, những đứa con vẫn còn quá nhỏ dại chưa biết gì. Chồng mất khi bà Sáu mới hai mấy tuổi đầu. Thương con, bà không đi bước nữa mà ở vậy một mình tần tảo nuôi anh em Đạt khôn lớn trưởng thành.

Là con trai cả trong nhà nên từ nhỏ, anh Đạt đã phải chịu nhiều vất vả. Càng lớn lên, anh càng hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Bản tính cứng cỏi, thông minh nên anh Đạt được đề xuất làm công an viên của xã Cảnh Hưng. Trong quá trình công tác, anh Đạt lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2010, anh Đạt kết hôn với người con gái cùng xã kém mình 7 tuổi là chị Bùi Thị Khanh. Cuộc sống gia đình của vợ chồng anh tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ tình thương yêu mà họ đã từng bước vượt qua tất cả. Sau đó, chị Khánh sinh con gái đầu lòng trong niềm vui mừng của họ hàng hai bên nội ngoại. Bà Sáu nghẹn ngào cho biết: “Trước khi vụ việc xảy ra không lâu, tôi còn động viên vợ chồng Đạt đẻ thêm đứa nữa. Bà còn khỏe sẽ trông và chăm cháu cho. Vợ chồng Đạt cũng cười và nói “đang tính”. Vậy mà giờ đây, khi dự định chưa thành, Đạt đã bỏ mẹ già, vợ và con thơ mà đi”.

Vì nhiệm vụ quên mình

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Trường, Phó Trưởng Công an xã Cảnh Hưng cho biết, khoảng 19h30 ngày 22/9, Ban Công an xã nhận được thông tin có vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên tại thôn Trung. Khi đó ông Nguyễn Đình Khoáng, Trưởng Công an xã đã khẩn trương phân công 3 công an viên gồm: Nguyễn Công Đạt, Nguyễn Công Long và Nguyễn Công Hiệp đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Theo lời kể của anh Long, khi lực lượng công an xã tới hiện trường thì vụ xô xát đã chấm dứt. Sau khi ổn định tình hình an ninh, 3 công an viên trở về trụ sở UBND xã. Trên đường về, khi tới dốc chùa thôn Trung, nhóm công an viên giáp mặt tốp thanh niên trước đó tham gia ẩu đả. Trong khi anh Đạt cùng 2 đồng nghiệp khuyên bảo nhóm thanh niên về nhà thì bất ngờ xuất hiện 2 kẻ lạ mặt, lăm lăm hung khí trên tay lao vào tấn công. Thấy vậy, anh Đạt chạy tới can ngăn thì bị một đối tượng dùng tuýp sắt đập mạnh vào đầu khiến anh gục ngay tại chỗ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Đạt đã tử vong vào lúc 21h15 ngày 22/9 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Đạt được xác định là do chấn thương sọ não. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội. Đến 3h sáng 23/9, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mậu Lưu (27 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du), chính là kẻ đã sát hại anh Đạt.

Tại cơ quan công an, Lưu khai nhận, do có thời gian làm thợ sắt cho một cửa hàng sắt tại xã Cảnh Hưng nên sau khi đánh nhau trong đám cưới, đối tượng đã tìm tới cửa hàng mượn chiếc tuýp sắt trên với mục đích đi trả thù. Hiện Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Cảnh Hưng, đồng thời xem xét khởi tố bị can đối với Nguyễn Mậu Lưu. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ mức độ hành vi của các đối tượng liên quan.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Cảnh Hưng cho biết: Anh Nguyễn Công Đạt là một công an viên có phẩm chất đạo đức tốt, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao và được nhân dân yêu quý. Hiện xã cũng đang xem xét để đề nghị cấp trên truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho anh Đạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Thắng (Báo Gia đình và Xã hội)
Bắc Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN