Vụ 1 phần thi thể bị đốt ở Bình Dương: Tung lực lượng tìm phần thi thể còn lại

Cách đây sáu năm, một phụ nữ ở Bình Dương đã giết chồng rồi chia thi thể thành nhiều phần nhỏ mang đi phi tang ở nhiều nơi.

Tại Bình Dương người dân lại đang rúng động khi phát hiện một phần thi thể của phụ nữ bỏ trong túi du lịch bị đốt cháy.

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an dốc toàn lực để điều tra, làm rõ.

Khu vực phát hiện một phần thi thể bị đốt cháy là một khu tái định cư vắng người. Ảnh: LÊ ÁNH

Khu vực phát hiện một phần thi thể bị đốt cháy là một khu tái định cư vắng người. Ảnh: LÊ ÁNH

Khẩn trương tìm kiếm phần thi thể còn lại

Qua những thông tin ban đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nữ giới có độ tuổi từ 30 đến 35. Nạn nhân chết vào khoảng ngày 14-5.

Hiện trường phát hiện một phần thi thể là một khu tái định cư vắng người sinh sống thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên.

Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện hai tay và hai chân của nạn nhân bị bỏ vào túi du lịch rồi bị đốt cháy. Tuy nhiên, chỉ có mặt trên của túi du lịch và gần như toàn bộ hai chân bị cháy, còn lại hai cánh tay, phần đôi bàn chân và mặt dưới của túi du lịch vẫn chưa cháy hết.

Theo hiện trường để lại, nạn nhân có thể đã bị phân xác tại một địa điểm khác rồi đem đi đốt phi tang.

Sau khi vụ việc được phát hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo các đặc điểm nhận dạng để tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Đồng thời, thông báo cho người dân toàn tỉnh để ý, kiểm tra các bãi đất trống, bãi rác, khu vực ít người đến... để tìm phần thi thể còn lại.

Tuy nhiên, đã hơn một ngày trôi qua, vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân và các phần còn lại của thi thể.

Phần dưới của chiếc túi du lịch chứa thi thể vẫn chưa bị cháy hết (ảnh lớn). Công an xác định kiểu dáng chiếc túi lúc chưa bị cháy (hình nhỏ). Ảnh: CACC

Phần dưới của chiếc túi du lịch chứa thi thể vẫn chưa bị cháy hết (ảnh lớn). Công an xác định kiểu dáng chiếc túi lúc chưa bị cháy (hình nhỏ). Ảnh: CACC

Theo một số người dân, ngày 20-5, một người đàn ông đi tập thể dục phát hiện đôi bàn chân trơ ra ngoài nhưng không quan tâm vì nghĩ là chân giả.

Người này sau đó chỉ về kể với hàng xóm nhưng không ai báo công an.

Đến chiều tối 24-5, khi một người dân tiếp tục phát hiện vụ việc thì lúc này mọi người kéo đến kiểm tra mới hay là chân người thật.

“Tôi và một số người dân chỉ nghĩ là chân giả thôi nên cũng không để ý. Khu này nhiều đồ giả bị bỏ đi, mọi người hay mang đến đây để đốt” - một người dân cho biết.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 17-5, một người dân gần hiện trường có thấy một vụ cháy ở khu vực phát hiện thi thể, ngọn lửa bốc rất cao. Tuy nhiên không ai để ý.

Vợ giết chết chồng, phân xác mang đi vứt ở thùng rác

Vào cuối năm 2017, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ việc phân xác tương tự. Nạn nhân là Trần Thanh T, còn thủ phạm chính là vợ của người này tên Hàng Thị Hồng Diễm.

Đêm 15-12-2017, Diễm đã ra tay sát hại chồng trong phòng trọ rồi phân thi thể thành nhiều phần cho vào túi, mang đến vứt tại nhiều thùng rác ở nhiều địa điểm khác nhau để phi tang.

Thời điểm đó, vụ án đã gây rúng động xã hội nhưng người dân còn hoang mang hơn khi thủ phạm chính là một phụ nữ.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 16-12 (sau một ngày gây án). Một công nhân gom rác phát hiện trước dãy nhà trọ tổ 30, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An) có một túi nylon màu đen buộc kín. Khi mở ra người này hoảng hốt phát hiện một đầu người nam giới và một số bộ phận nội tạng.

Trong quá trình điều tra, Công an phường Thuận Giao tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân có quen biết nạn nhân, khi thấy hình ảnh đầu của người này.

Đêm 17-12, một số người dân ở khu nhà trọ trên đường Thuận Giao 5, tiếp tục phát hiện khu vực để rác trước dãy nhà trọ một số bộ phận cơ thể người.

Từ những thông tin thu thập được, công an nắm thêm thông tin vào đêm 15-12, tại phòng trọ số 7 nơi vợ chồng Diễm đang thuê ở, người hàng xóm có nghe tiếng cãi, đánh nhau giữa hai vợ chồng, từ đó đến nay không thấy nạn nhân xuất hiện.

Qua kiểm tra phòng trọ, công an phát hiện có nhiều vết máu khô bắn lên một số vật dụng trong phòng. Từ những chứng cứ thu thập được, công an nghi vấn Diễm chính là kẻ đã giết chồng. Công an sau đó mời Diễm về làm việc.

Tại cơ quan công an, Diễm đã thừa nhận hành vi giết chồng. Diễm khai, vì có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về, người chồng đánh và dọa sẽ giết. Trong lúc đánh Diễm, người chồng dùng dao để chém nhưng Diễm né được và giật dao chém lại khiến chồng tử vong.

Vì sợ mọi người phát hiện, trong đêm Diễm đã phân xác chồng thành nhiều phần bỏ vào các bịch nylon có sẵn trong phòng trọ. Sáng hôm sau, Diễm mang các túi nylon đi bỏ nhiều nơi chứa rác tại các khu nhà trọ trên địa bàn thị xã Thuận An.

Cuối năm 2018, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Diễm mức án chung thân về tội giết người.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi án giết người ”phân xác”: Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo khẩn trương điều tra

Với tính chất phức tạp của vụ án, lực lượng công an thuộc Bộ Công an đã phối hợp cùng địa phương để nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân trước nghi án giết người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ ÁNH ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN