Vợ thiêu chết chồng đêm đầu năm mới

Nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả, hai vợ chồng Lệ thường xuyên xảy ra cãi vã kịch liệt. Khi mâu thuẫn gay gắt, người vợ đã nhẫn tâm dùng xăng thiêu chết chồng trong đêm đầu năm mới...

Ngày 2/1, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương xác nhận đã bàn giao Trương Hà Trúc Lệ (SN 1979, ngụ phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Bình Dương điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Sau khi thiêu chết chồng là anh Võ Minh Thông (SN 1979) tại nhà riêng, sáng ngày 2/1, Lệ đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu của Lệ, năm 2003, Lệ và Thông kết hôn với nhau và có 2 con gái (8 tuổi và 4 tuổi). Thời gian gần đây, vợ chồng Lệ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì nợ nần không có khả năng chi trả.

Chán nản, chiều 1/1, Lệ âm thầm đi mua 30.000 đồng xăng về cất giấu trong nhà với ý định sẽ tự tử cùng 2 đứa con. Buổi tối hôm đó, anh Thông về nhà và tiếp tục cãi nhau với vợ. Bực tức, Lệ dùng xăng đốt chết chồng trong đêm.

Hàng xóm sống xung quanh nhà nạn nhân cho hay, chiều 1/1, nhiều người nghe tiếng chửi bới và tiếng khóc của trẻ con tại nhà riêng của vợ chồng Lệ. Do thường xuyên nghe 2 vợ chồng cãi nhau nên hàng xóm không ai đến can ngăn. Đến khi lực lượng công an đến kiểm tra thì mọi người mới bàng hoàng khi phát hiện anh Thông bị thiêu chết trong phòng ngủ.

Theo người nhà nạn nhân, trước đây anh Thông từng có ngôi nhà lớn phía sau trụ sở Công an TP. Thủ Dầu Một, nhưng anh phải bán đi để chi trả nợ nần. Số tiền còn lại anh mua mảnh đất và xây căn nhà nhỏ cấp 4 ở khu phố 6, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một.

Thời gian chung sống ở đây, vợ chồng anh Thông thường xuyên xảy ra mâu thuẫn kịch liệt vì Lệ chơi hụi mắc nợ số tiền rất lớn. Lệ từng tham gia 2 dây hụi lớn, nhưng đều là “hụi chết”, lương làm hàng tháng của 2 người không đủ để chi trả tiền lãi và lo cho con cái ăn học.

Áp lực từ nợ nần cộng thêm việc đang mắc căn bệnh vảy nến trên đầu chữa mãi không khỏi nên mỗi khi người ta đến đòi nợ anh Thông rất bực tức và xảy ra cãi vã với vợ. “Nó từng than vãn với tôi rất chán nản với cuộc sống hiện tại vì nợ nần chồng chất. Khi nó đang tìm cách để chi trả số nợ trên thì không ngờ bị vợ dùng xăng thiêu chết”, chú của anh Thông kể trong nước mắt.

Sau khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, lực lượng Công an TP. Thủ Dầu Một nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường công an giữ bản hợp đồng chuyển nhượng căn nhà với giá 500 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tìm thấy trong một chiếc áo khoác của chứa số tiền 100 triệu đồng. Được biết, căn nhà này đã được vợ chồng bán cho người khác, khi chưa kịp bàn giao cho chủ mới thì xảy ra chuyện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN